Nhỏ kém môn toán, lớn sợ tính tiền nhưng giờ tôi đã xuất sắc vượt qua nỗi ám ảnh này!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 23/07/2018

Bạn nghĩ tôi cố gắng học cách tính toán giỏi hơn ư? Không phải đâu, tôi dùng mẹo đấy.

Từ thuở nhỏ, tôi là một học sinh giỏi Văn hơn giỏi Toán. Tôi có thể đọc thơ vanh vách, viết một bài văn dài mấy trang giấy diễm tình, đẫm lệ trong một tiếng đồng hồ. Lớn lên, tôi cũng khá giỏi thể thao, nhớ đường sá khá tốt, lại có vốn hiểu biết về hàng quán, ăn uống để tự tin “lead" hội bạn đi chơi. Nhưng ngay từ khi lên lớp 1, tôi đã nhận ra, môn Toán chính là gót chân Asin của mình.

Nhỏ kém môn toán, lớn sợ tính tiền nhưng giờ tôi đã xuất sắc vượt qua nỗi ám ảnh này! - Ảnh 1.

Mặc dù bây giờ đã không phải ăn toán, ngủ toán như những năm đi học, tôi vẫn phải tính tiền - điều luôn khiến tôi cảm thấy “bất an". Mà việc đếm tiền thì không tha tôi ngày nào - kiểm tra xem hoá đơn mua hàng tính đúng chưa; tính tiền một chầu đi chơi ba tăng ăn uống, xem phim, cà phê hết tổng cộng bao nhiêu tiền, mỗi đứa bao nhiêu; kiểm tra xem tài xế taxi tính đúng tiền chưa trong thời gian đủ nhanh để không bị mắng…

Chính vì vậy, dẫu có hạnh phúc khi được nhận lương, phấn khích khi sắm được món đồ ưng ý thì việc rút ví để lấy tiền, đếm tiền phụ luôn khiến tôi lo lắng. Mỗi lần xách đồ ra khỏi quầy thanh toán, tôi luôn có chút lăn tăn không biết có bị hớ không rồi lại tặc lưỡi, người ta bán hàng quen rồi, làm sao sai được.

Nhỏ kém môn toán, lớn sợ tính tiền nhưng giờ tôi đã xuất sắc vượt qua nỗi ám ảnh này! - Ảnh 2.

Nhưng không, ông trời chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ cả. Tôi dốt tính toán nhưng không sao, đã có công nghệ thay tôi làm điều đó. Trước, tôi dùng thẻ ngân hàng để quẹt tiền mỗi lần cần thanh toán, dù sao cũng bớt được khâu phải lấy tiền mặt, rút tiền. Nhưng khổ nỗi, tôi lại có nhiều thẻ, nhiều loại, hạn mức và ưu đãi khác nhau nên tôi không nhớ nổi loại nào với loại nào, toàn quê độ với nhân viên, quẹt tiền thanh toán rồi phát hiện ra thẻ không có tiền.

Dạo này, tôi mới được “giác ngộ" một hình thức thanh toán mới - Samsung Pay dành cho smartphone của Samsung và smartwatch Gear S3 của hãng. Nhân tiện, tôi dùng thử luôn ứng dụng này cho con Samsung Galaxy S9 của mình để xem có tiện hay không.

Nhỏ kém môn toán, lớn sợ tính tiền nhưng giờ tôi đã xuất sắc vượt qua nỗi ám ảnh này! - Ảnh 3.

Kết quả là, Samsung Pay tiện thật. Với đức tính không giỏi tính toán và sắp xếp các loại thẻ, tôi hạnh phúc khi có thể tích hợp hết các loại thẻ vật lý của mình vào một chiếc điện thoại. Bên cạnh đó, các thẻ thành viên, tích điểm các thứ các kiểu cũng được “nhét” vào nốt. Các ưu đãi thành viên sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi vì lỡ quên thẻ ở nhà như trước đây nữa.

Nhỏ kém môn toán, lớn sợ tính tiền nhưng giờ tôi đã xuất sắc vượt qua nỗi ám ảnh này! - Ảnh 4.

Điểm tiện nhất của Samsung Pay với một người không giỏi giang đường tính toán như tôi chính là không bao giờ phải lo trả tiền sao cho người bán dễ phụ, kiểm xem tiền thừa đủ chưa, cũng chẳng lo phải chạy đi đổi tiền lẻ. Tất cả những gì tôi cần chính là mở ứng dụng, chọn thẻ thanh toán, nhập phương thức bảo mật rồi chạm nhẹ lưng điện thoại vào cây thanh toán tiền.

Các phương thức bảo mật bạn có thể lựa chọn là mã pin, mống mắt hoặc vân tay tuỳ sở thích. Tôi thích dùng vân tay - phương thức sinh trắc học nhanh chóng, tiện lợi cho tôi, cũng chẳng cần nhớ nhưng chẳng ai “hack” được.

Nhỏ kém môn toán, lớn sợ tính tiền nhưng giờ tôi đã xuất sắc vượt qua nỗi ám ảnh này! - Ảnh 5.

Đã là người không giỏi toán, tôi luôn ngại tính tất cả mọi thứ. Chính vì vậy, Samsung Pay càng khiến tôi hạnh phúc khi cuối tháng không cần vắt óc kiểm điểm lại hành vi tiêu tiền mà chỉ cần kiểm tra theo tin nhắn ngân hàng là nắm được hết chi tiêu.

Ứng dụng thanh toán này tích hợp với phần lớn các dịch vụ mua sắm, giải trí phổ biến nên tiền mặt ngày càng ít xuất hiện trong đời sống của tôi. Sắp xếp ví, đếm tiền, phụ tiền, kiểm tra hoá đơn chẳng còn là nỗi sợ của một người thạo văn kém toán như tôi nữa, vì đã có công nghệ “sang chảnh” làm hộ rồi.