Nhờ chồng trông hộ con 30 phút mà nhà chẳng khác nào bãi chiến trường, thế nhưng mẹ trẻ chẳng cáu gắt còn cảm thấy hạnh phúc vô bờ

Kim Anh, Theo Helino 11:32 06/08/2018

Nhờ chồng trông giúp 2 con nhỏ để đi công việc, đến khi quay về, người vợ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng bừa bộn, quần áo vương vãi khắp nơi. Vậy nhưng, trên tất cả, người vợ chẳng cáu gắt mà vẫn thầm cảm thấy hạnh phúc bởi con cái là lộc trời cho, vất vả chút chẳng đáng là gì.

Nhớ ngày chưa có gia đình hễ đi ra đường là lúc nào các chị em cũng quần áo là lượt, da dẻ trắng sáng, tóc tai hợp mốt, vậy mà khi có gia đình, vì mải lo cho chồng con mà nhiều người chẳng còn thời gian để chăm chút cho bản thân. 

Tuy vất vả, đầu tắt mặt tối, không có thời gian cho bản thân nhưng khi thấy những đứa con thơ âu yếm gọi mẹ là các chị em lại như có liều thuốc an thần để quên hết mệt mỏi; rồi lại tự động viên bản thân "con cái là lộc trời cho", mệt nhọc một chút nhưng vợ chồng cùng cố gắng thế là hạnh phúc rồi. 

Mới đây, đoạn chia sẻ nỗi vất vả của bà mẹ bỉm sữa khi trong ba năm sinh liền tù tì 2 nhóc, tính ra mỗi đứa chỉ cách nhau có 12 tháng được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được đồng cảm của nhiều chị em. 

Nhờ chồng trông hộ con 30 phút mà nhà chẳng khác nào bãi chiến trường, thế nhưng mẹ trẻ chẳng cáu gắt còn cảm thấy hạnh phúc vô bờ - Ảnh 1.

"Mọi người có như em không? Đứa đầu 3 tháng thì dính bầu đứa thứ hai. Có mà không biết đâu ạ. Lúc biết thì thai được 6 tuần. Khóc ròng rã mấy ngày luôn! Chồng ôm động viên bảo lộc trời cho. Giờ đứa đầu 16 tháng, đứa thứ hai 4 tháng. Vất vả thật nhưng nhìn con lại thấy hạnh phúc. Nhờ bố nó trông hộ có 30 phút để đi công việc mà lúc về đã như thế này đó ạ!", đoạn chia sẻ của bà mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội. 

Kèm theo đó là hình ảnh cả căn phòng ngủ trông chẳng khác nào bãi chiến trường, quần áo vứt la liệt khắp sàn nhà. Phía trên giường, ông bố trẻ vừa bế đứa nhỏ mới 4 tháng vừa trông chừng đứa lớn hơn 1 tuổi. Chẳng phải không muốn dọn dẹp gọn gàng mà chỉ bởi nhà có trẻ nhỏ, ông bố trẻ không thể bao quát được hết nên chỉ vài phút mọi thứ lại bị lôi ra bày bừa khắp nơi. 

Dù mang thai liên tiếp khiến bà mẹ trẻ có chút đau đầu phần vì vất vả, phần vì lo lắng chẳng có thời gian chăm bẵm, dạy dỗ đứa con thứ nhất. Tuy nhiên, nhờ có sự động viên quan tâm của anh chồng mà chị vợ đã mạnh mẽ vượt qua tất cả. 

Vỡ kế hoạch dường như là chuyện không hiếm gặp ở nhiều gia đình trẻ. Nhiều vợ chồng trẻ buồn rầu, than trách nhau vì sự vô tâm của mình song nhiều gia đình lại coi đó là một điều may mắn.

Nhờ chồng trông hộ con 30 phút mà nhà chẳng khác nào bãi chiến trường, thế nhưng mẹ trẻ chẳng cáu gắt còn cảm thấy hạnh phúc vô bờ - Ảnh 2.

Hình ảnh căn phòng quần áo vứt đầy dưới sàn chỉ sau 30 phút nhờ chồng trông con.

Đoạn chia sẻ của tài khoản N.P ngay khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận được nhiều sự đồng cảm của các chị em. 

"Mình cũng 3 năm hai đứa này, vợ chồng trẻ nên khi biết vỡ kế hoạch cũng hoang mang lắm. Kinh tế, nhà cửa chưa có nhưng trăm thứ phải lo. Hai vợ chồng cố động viên nhau, có con là thêm phúc nên cũng cố gắng. Giờ hai bạn đi học lớp mầm rồi nên cũng đỡ vất vả, đi thì không sao chứ về nhà là líu lo, hò hét âu yếm bố mẹ. Dù vất vả, lúc nào cũng phải dọn chiến trường của hai bạn ý bày ra nhưng cũng hạnh phúc lắm!", chị T.Y chia sẻ. 

"Nuôi con mọn chẳng tránh được bừa bộn đâu, cứ gấp gọn bỏ vào tủ là con lại mò mẫm lôi ra vứt mỗi chỗ một cái. Có anh chồng đảm, liền lúc trông được cả hai đứa mà không khóc, không nháo nhác đòi mẹ như này là vui lắm rồi. Đợi chúng lớn xíu nữa, dễ bảo hơn thì mình sẽ nhàn. Con cái là lộc rồi, giờ vất vả chút nhưng sau này sẽ nhàn hơn mom ạ, cố gắng thôi", một bạn khác động viên. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày