Nhìn thấy con gấu ngoài đường, nữ ca sĩ dắt về chung cư nuôi vì tưởng là chó

Tuấn Hưng, Theo Helino 19:11 12/06/2019

Thế nhưng, cô ca sỹ Zarith Sofia không biết rằng mình đã vi phạm luật bảo vệ động vật và có thể đối mặt với án tù vì hành động "ngây thơ" của mình.

"Tôi cứ tưởng đấy là con chó!" - Đây chính là lời phân trần của ca sỹ Zarith Sofia sau khi hàng xóm của cô ở chung cư Sentrio Suites, thuộc vùng ngoại ô khu Desa Pandan, Kuala Lumpur, phát hiện ra cô này đã giam giữ một con gấu chó ở trong nhà. 

Nhìn thấy con gấu ngoài đường, nữ ca sĩ dắt về chung cư nuôi vì tưởng là chó - Ảnh 1.

Zarith Sofia và chú gấu chó bị giam lỏng trong căn hộ của cô

Tiếng kêu cứu thất thanh của chú gấu con đã vang vọng ở cả khu mà Zarith sống, làm náo động cả chung cư này lên. Thậm chí, một đoạn clip ngắn được đăng tải lên Facebook còn cho thấy cảnh con thú vươn mình ra cửa sổ "vẫy tay" cầu cứu những người qua đường. 

Chính quyền địa phương và cảnh sát đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc. Chú gấu kia giờ đã được Cục Công viên Quốc gia và Động vật hoang dã nhận nuôi. Còn đối với ca sỹ 27 tuổi, cô cho biết mình tưởng đó là một em cún bình thường.

"Thực ra, tôi tìm thấy con gấu con này ở vệ đường vào ban đêm. Trông nó rất yếu ớt nên tôi đã cưu mang nó về nuôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ nó là một con chó cơ", trích bài phỏng vấn của Zarith với tờ Malay Mail. 

Nghe tiếng chú gấu Bruno kêu cứu mà vừa thương vừa buồn cười

Cô này đã gắn bó thân thiết với chú gấu suốt một khoảng thời gian, chăm lo, nuôi dưỡng và thậm chí là đặt cho nó một cái tên rất kêu là Bruno. Cô cũng khẳng định, mình không hề có ý định nuôi chú gấu làm thú cưng mà chỉ muốn "vỗ béo" đến khi nào nó khoẻ hơn rồi sẽ gửi vào sở thú: 

"Tôi định nuôi Bruno đến khi nó khoẻ mạnh hơn rồi mới gửi vào sở thú. Cũng tại mấy con vật ở đó trông gầy còm lắm. Tôi biết là không được nuôi gấu làm pet, tôi chỉ muốn cứu giúp nó thôi, chứ không định lạm dụng nó đâu!"

"Nếu Bruno biết nói, chắc chắn nó sẽ tấm tắc khen đồ ăn tôi cho ngon lành. Nó ăn cả sô cô la nữa."

Nhìn thấy con gấu ngoài đường, nữ ca sĩ dắt về chung cư nuôi vì tưởng là chó - Ảnh 3.

Hiện nữ ca sỹ 27 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì không cung cấp được các giấy tờ của chú gấu chó

Cô này đã nhốt Bruno ở nhà một mình và chỉ để cho nó ít đồ ăn, nước uống trước khi đi du lịch ở Hari Raya. Gấu chó được liệt vào danh sách động vật quý hiếm thuộc Đạo luật Bảo vệ động vật 2010. Chính vì việc không có bằng chứng, giấy tờ gì cho Bruno nên Zarith đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ cho việc điều ra nguồn gốc của chú gấu chó dễ thương này.

Theo Mashable, OddityCentral