Nhìn Morata thi đấu, người hâm mộ liên tưởng tới Lukaku

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 08:47 04/01/2018

Lukaku từng trở thành đề tài chế giễu sau trận derby Manchester khi vừa bỏ lỡ cơ hội vừa kiến tạo cả 2 bàn cho Man City. Rạng sáng nay, Morata đã tái hiện điều đó trong trận đấu giữa Chelsea với Arsenal.

Với thành tích 10 bàn thắng ở giai đoạn lượt đi trong đó có một cú hat-trick, có thời điểm CĐV Man Utd phải công nhận rằng Morata hay hơn Lukaku. Nhưng nếu chứng kiến màn trình diễn tồi tệ của chân sút người Tây Ban Nha trong trận derby London rạng sáng nay, các fan Quỷ đỏ có lẽ sẽ rút lại những nhận định đó.

Nhìn Morata thi đấu, người hâm mộ liên tưởng tới Lukaku - Ảnh 1.

Morata có cơ hội ghi bàn ở ngay đầu trận khi nhận đường chuyền vượt tuyến của Moses, đưa cựu tiền đạo Real Madrid vào tư thế đối mặt với Petr Cech. 

Nhưng thật khó hiểu, chân sút sinh năm 1992 có rất nhiều phương án để lựa chọn, từ lốp bóng qua đầu thủ thành người CH Czech hoặc tiếp tục đi bóng qua thủ môn, nhưng cuối cùng Morata lại có pha dứt điểm chệch khung thành hàng mét.

Nếu Morata ghi bàn trong tình huống này, Chelsea đã có một thế trận dễ thở hơn rất nhiều trên sân Emirates. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, mọi chuyện vẫn không khả quan hơn cho tiền đạo của Chelsea. 

Cụ thể trong tình huống ghi bàn của Jack Wilshere ở phút 63, chính Morata đã tái hiện hình ảnh của Lukaku khi tiền đạo người Tây Ban Nha vô tình kiến tạo cho tiền vệ của Arsenal băng xuống hạ gục Courtois, mở tỷ số trận đấu.

Tiếp đó, trong bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 của Chelsea, người hâm mộ cũng thấy một Morata vật vờ khi anh vào bóng còn chậm hơn cả một hậu vệ, đó là Marcos Alonso.

Ngày thi đấu tồi tệ của Morata khép lại theo cái cách không thể thất vọng hơn. Ở những phút bù giờ cuối trận, Azpilicueta tung ra đường chuyền dài vượt tuyến đưa Morata vào tình huống đối mặt với Cech. 

Nhưng thêm một lần nữa bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea lại bỏ lỡ, và thầy trò HLV Conte đành chấp nhận rời Emirates với 1 điểm. 

Nhìn Morata thi đấu, người hâm mộ liên tưởng tới Lukaku - Ảnh 5.

Với kết quả hòa 2-2 trước Arsenal, Chelsea đã mất vị trí thứ 2 vào tay Man Utd, và còn cay đắng hơn nữa khi trước đó không lâu, cựu tiền đạo Diego Costa đã ghi bàn cho Atletico Madrid chỉ 5 phút sau khi anh được tung vào sân.

Chắc hẳn những CĐV Chelsea sẽ nhớ Costa rất nhiều, còn đối với HLV Conte thì ông cũng sẽ rất đau đầu tìm ra lối thoát cho phong độ tệ hại của cậu học trò cưng, đặc biệt là khi phiên chợ Đông đã mở cửa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày