Nhìn khối tài sản "xài 8 kiếp" không hết của CEO "khách sạn ngàn sao" IU, ai thấy cũng choáng!

CHIMMY, Theo Helino 16:40 24/07/2019

Sở hữu vẻ ngoài sang chảnh cùng thần thái áp đảo, bà chủ khách sạn ma IU có phải là một "richkid" thế hệ mới của truyền hình Hàn nhờ khối tài sản khủng của mình trong Hotel Del Luna hay không?

Nhìn vào mặt tích cực của số phận "nhọ nồi" bị trói buộc hơn trăm năm của bà chủ khách sạn ma Luna Jung Man Wol (IU), đời sống vương giả của cô nàng chính là ước mơ khó có thể chạm tới, một cuộc sống của "richkid" hạng khủng ngoài đời thực. Sở hữu khách sạn hạng sang chảnh, sương sương vài chục "xế hộp" mua chơi để chọn lựa mỗi ngày, Jang Man Wol hiện đang là một trong những chị đại gây sốt nhất màn ảnh Hàn bên cạnh sức hút của Hotel Del Luna (tạm dịch: Khách Sạn Ma Quái).

1. Sở hữu khách sạn sang chảnh "ngàn sao" giữa lòng Seoul hoa lệ

Không phải là một khách sạn hạng thường, khách sạn Luna chính là một "siêu khách sạn" đỉnh nhất từng xuất hiện trên màn ảnh Hàn từ trước đến nay. Sừng sững trăm tầng nằm giữa thành phố Seoul, dịch vụ giải trí tại đây có thể được coi là độc nhất vô nhị khi so sánh với bất cứ khách sạn nào trên trái đất. Từ kiến trúc nửa cổ kính, nửa hiện đại, bãi biển sóng vỗ nằm ngay sau một cánh cửa phòng, cho đến rừng hoa khoe sắc cùng khu rừng đêm với muôn vàn ánh sao trời, khách sạn Luna chính là một giấc mơ xuất hiện ngoài đời thực.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 1.

Toàn cảnh khách sạn Luna.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 2.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 3.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 4.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 5.

Phòng làm việc kiêm phòng ngủ độc nhất vô nhị của Jang Man Wol.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 6.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 7.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 8.

Không gian sảnh chờ của khách sạn.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 9.

"Bể bơi" của khách sạn Luna.

2. Siêu xe chị không nhiều, chỉ sở hữu "sương sương" cái nhà xe toàn hàng nhập, khủng hơn cả hội chợ triển lãm ô tô nhà người ta!

Anh chàng quản lý Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy dàn xe khủng của Joo Man Wol. Tùy vào tâm trạng và sở thích mỗi ngày, Jang Man Wol sẽ lựa chọn một chiếc xe phù hợp với mình. Cô nàng cũng thoải mái "vung" tiền vào bất cứ chiếc xe nào ưng mắt, dù chỉ là nhất thời ưng màu sắc của chúng mà thôi.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 10.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 11.

3. "Bao nuôi" trai lạ hơn 20 năm ròng rã

"Không phải họ giàu mà vẫn tốt, mà là họ tốt bởi vì họ giàu", đây chính là một trong những câu nói bất hủ trong Parasite (Kí Sinh Trùng). Nghe có vẻ vô lí, nhưng lại đầy tính thuyết phục. Tuy nhiên, trở lại với Jang Man Wol của Hotel Del Luna, liệu có phải vì cô nàng là "richkid", tiền chị đây không thiếu mà chủ yếu là thái độ, nhẫn nại tặng quà cho Goo Chan Sung hơn 20 năm ròng rã hay không?

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 12.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 13.

Chưa một lần gặp mặt nhưng cũng nhận sương sương được hơn 20 chậu hoa mỗi dịp sinh nhật.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 14.

Chưa kể món quà "nhìn thấy ma" ngay lần đầu gặp mặt mà có dùng tiền cũng không thể mua được.

Tuy nhiên, những chậu hoa chỉ như một món quà nhắc nhở Goo Chan Sung mỗi dịp sinh nhật tới. Sau khi đạt được thỏa thuận với bố của Goo Chan Sung, Jang Man Wol đã "chơi lớn" với 100 triệu won chuyển thẳng vào tài khoản như phí "bao nuôi" cho cậu tới khi trưởng thành. Biết rằng mọi điều mình nhìn thấy không hề là ảo ảnh, bố Goo Chan Sung đã liên tiếp đưa con trai đi trốn hết từ nơi này sang nơi khác, đồng thời tích cóp đủ số tiền nợ bà chủ khách sạn Luna, đưa con trai trả lại để có thể đặt dấu chấm hết cho lời thỏa thuận năm xưa.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 15.

100 triệu won được chuyển thẳng tới tài khoản của bố Goo Chan Sung.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 16.

Người bố thực sự tin chuyện gặp Jang Man Wol không hề là ảo ảnh nữa.

4. Nhan sắc cực phẩm cùng tủ quần áo trong mơ của hội con gái đời thực

Từ "nhàm chán" không hề nằm trong từ điển "lên đồ" của cô nàng Jang Man Wol. Chỉ vỏn vẹn trong hai tập phim, bà chủ khách sạn Luna chứng tỏ độ "sang, xịn, mịn" của mình với mái tóc được tạo kiểu nhiều phong cách khác nhau, những bộ đầm không đụng hàng lột tả vẻ quý phái, thanh lịch. Đặc biệt, IU còn có niềm đam mê không hồi kết với đồ trang sức. Nếu có ngày khuynh gia bại sản, cũng chỉ có thể là do Jang Man Wol tiêu quá nhiều tiền vào siêu xe và đồ trang sức mà thôi.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 17.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 18.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 19.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 20.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 21.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 22.

5. Vậy sự thật cuộc đời của "richkid" Jang Man Wol ra sao?

"Hoành tráng" là vậy, Jang Man Wol sẽ có ngày phá sản với tốc độ chi tiêu hạng khủng của mình. Các khoản vay hiện tại đều đổ vào việc mua sắm, xe hơi và những chai rượu vang đắt đỏ. Tuy nhiên, Jang Man Wol vẫn có thể kiếm chút "hoa hồng" bằng những dịch vụ phụ trợ, tiêu biểu như màn giúp hồn ma nữ cảnh sát trả thù kẻ chủ mưu, rồi có thể nhận về chỗ kim cương mà cô đã tịch thu khi truy đuổi tội phạm.

Vừa nhận được "hoa hồng", Jang Man Wol đã nghĩ ngay tới những bữa tiệc sâm panh mà chẳng hề quan tâm tới những món nợ khủng của mình. Số kim cương đó cuối cùng cũng dùng để trả nợ cho những khoản ăn chơi phung phí của Jang Man Wol. Đó đồng thời cũng trở thành số tiền để khách sạn Luna thay mặt "bao nuôi" Goo Chan Sung theo lời đề nghị của tổng quản lí khách sạn cũ.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 23.
Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 24.

Jang Man Wol kiếm thêm thu nhập để trả tiền rượu vang bằng tiền hoa hồng?

Tuy là "CEO" với chức vụ cao nhất ở khách sạn Luna, Jang Man Wol vẫn phải tự mình làm việc với từng khách hàng, chỉ dẫn, sắp xếp và vạch ra lịch trình "du hành" tới thế giới bên kia của từng linh hồn lạc. Jang Man Wol cô độc, chịu sự trừng phạt mà sống mãi từ thập kỉ này tới thập kỉ khác, những người thân thiết nhất cũng tới lúc rời bỏ cô mà đi. Tuy nhìn phía bên ngoài có thể hào nhoáng, cuộc sống của Jang Man Wol chính là thứ mà cô muốn rời khỏi nhất. "Tôi cứ chỉ tồn tại như vậy thôi. Không hiện hữu như một người đang sống mà cũng không biến mất như một người đã chết", câu nói của Jang Man Wol thấm đẫm sự cô độc, đau khổ trước số phận của mình.

Nhìn khối tài sản xài 8 kiếp không hết của CEO khách sạn ngàn sao IU, ai thấy cũng choáng! - Ảnh 25.

Teaser tập 3 "Hotel del Luna" (Khách Sạn Ma Quái).

Hotel Del Luna tiếp tục được phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ 7, Chủ Nhật trên kênh truyền hình tvN.