Nhìn đây mới thấy chụp ảnh đẹp không phải do máy xịn, mà do người cầm có biết chụp hay không

Hà Thu, Theo Trí Thức Trẻ 12:25 22/03/2019

Bất ngờ thay khi 2 trong số 10 bức ảnh iPhone đẹp nhất của năm lại được chụp từ iPhone 7, chẳng có camera kép cũng chẳng xịn như iPhone XS.

Cách đây ít hôm, Apple vừa chính thức công bố kết quả cuộc thi chụp ảnh bằng iPhone, tổng hợp lại Top 10 bức ảnh dự thi tới từ mọi vùng miền trên thế giới. Cứ đến hẹn lại lên, đây là một dịp sự kiện lớn hàng năm gây ra rất nhiều hứng thú cho cộng đồng fan hâm mộ vì những tài năng được phô trương.

Thế nhưng, tạm không đi sâu vào độ đẹp của từng bức ảnh, hãy cùng để ý tới một chi tiết đầy thú vị: Trong số 10 bức ảnh đẹp nhất được chọn, có tới 2 bức được chụp từ iPhone 7.

Nhìn đây mới thấy chụp ảnh đẹp không phải do máy xịn, mà do người cầm có biết chụp hay không - Ảnh 1.

Khác với iPhone 7 Plus trở đi, iPhone 7 chỉ có 1 camera gần như y hệt với iPhone 6.

Tại sao đây lại là điều đáng chú ý? Trước hết, tất cả 8 bức ảnh còn lại hầu như đều được chụp từ những chiếc iPhone mới nhất, hoặc chí ít là có đặc trưng camera kép - lợi thế hơn rất nhiều cho việc trau chuốt ảnh chụp cũng như các tính năng đi kèm. Trong khi đó, iPhone 7 vừa "cổ lỗ" khi ra đời từ 3 năm trước, lại chỉ có 1 camera.

Dù không rùm beng nhưng camera của iPhone 7 đã từng bị một bộ phận fan rất không hài lòng khi mới ra mắt, vì gần như không có sự thay đổi nào đáng kể so với iPhone 6/6S ngoại trừ việc... tăng độ phân giải lên 12MP. Không phải camera kép nên tính năng xóa phông cũng không hề có, càng tạo trở ngại cho việc thu lại những shot ảnh nghệ.

Nhưng đó không phải dấu chấm hết, vì 2 bức ảnh này đã tỏ ra vô cùng thuyết phục, sánh ngang hàng ngũ vinh danh cùng những tác phẩm chụp bởi iPhone XS Max của năm nay.

Nhìn đây mới thấy chụp ảnh đẹp không phải do máy xịn, mà do người cầm có biết chụp hay không - Ảnh 2.

Nikita Yarosh (Belarus) chụp bằng iPhone 7.

Nhìn đây mới thấy chụp ảnh đẹp không phải do máy xịn, mà do người cầm có biết chụp hay không - Ảnh 3.

Robert Glaser (Đức) chụp bằng iPhone 7 .

Ở bức ảnh đầu tiên, trông có vẻ hơi đơn điệu nhưng ban giám khảo lại thực sự ấn tượng bởi tác phẩm này. "Bạn không cần phải tới những nơi hoành tráng để có một tấm ảnh đẹp, và bức ảnh này đã cho thấy bất kỳ đâu cũng có thể biến thành nghệ thuật. Màu sắc rất đẹp và cuốn hút, có chút gì đó xen lẫn giữa cả hoài niệm và hiện đại"; "Sự tối giản của nó chính là một đỉnh cao. Bố cục chữ thập giữa 2 đường kẻ sơn với vạch lưới, rồi thêm điểm nhấn là vết nứt tạo vẻ lạ lẫm nhưng vẫn không hề phá hỏng bức ảnh. Một tác phẩm khiến người xem phải trầm trồ và tự vấn mình nhiều thứ là một tác phẩm thành công."

Bức ảnh thứ 2 lại chinh phục hoàn toàn trái tim khán giả với màu sắc tương phản và độ sáng tối nổi bật rất đẹp mắt. Hơn nữa, góc chụp trong bóng râm nhìn ra cũng giúp cho ánh sáng không hề bị quá trớn, tránh cháy ảnh mà lại có độ chi tiết căng nét rất tốt, từ mây, cỏ cho tới bóng cây. Ngoài ra, với lời giới thiệu được chụp từ iPhone 7, có lẽ đó cũng là một điểm cộng để bất kỳ ai có cảm tình ngay lập tức với tài năng của người cầm máy.

Đây thực sự là một minh chứng mạnh mẽ cho việc không phải máy ảnh xịn là ảnh cũng xịn theo. Để làm chủ và mang lại một kết quả mãn nguyện, rất nhiều yếu tố đến từ kỹ năng cá nhân cũng như may mắn khách quan cần hội tụ. Vì thế, nếu chưa gom đủ "lúa" để tậu về cho mình một chiếc smartphone xịn như iPhone XS cũng chẳng có gì phải ngại cả. Biết đâu may mắn và khoảnh khắc chưa đến đúng lúc thôi thì sao?

Rất nhiều những bức ảnh chụp từ iPhone đời trước, thời mà chẳng có nhiều những iPhone X hay XS, vẫn rất đẹp và mãn nhãn. Các bạn có thể tham khảo tại đây.