Nhìn ảnh Before-After của Hoàng Ku mới thấy: Cả cây đồ hiệu trăm triệu có lúc chẳng báu bằng chiếc áo mưa!

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 23:14 14/07/2018

Tham dự show diễn tại một địa điểm trên cao vào đúng lúc thời tiết dở chứng, Hoàng Ku bỗng "biến hình" từ một tay chơi hàng hiệu thành anh chàng bô nhếch đến phì cười.

Đã chinh chiến trên hàng ghế đầu của các fashion show từ đông sang tây, nhưng có vẻ như trải nghiệm mới đây nhất của Hoàng Ku là hoàn toàn tươi mới - chưa từng có tiền lệ trước đây.

Chả là chàng stylist kiêm fashionisto trứ danh được mời đến tham dự show diễn quy tụ bộ 3 NTK Lê Thanh Hòa - Chung Thanh Phong - Lê Ngọc Lâm với địa điểm tổ chức là cây cầu cao 1.400m so với mực nước biển. Tuy rất kỹ lưỡng trong khâu tổ chức nhưng xem ra, người tính lại chẳng bằng trời tính. Show diễn gặp trục trặc lớn với yếu tố thời tiết: mưa to gió lớn, lạnh giá âm u.

Nghe phong thanh rằng show diễn vừa kết thúc là các khách mời, chủ yếu là cánh ngôi sao, đã lon ton chạy ngay đi tìm chỗ trú mưa, hong quần áo hay thay đồ. Riêng Hoàng Ku thì xem ra anh chàng không có quá nhiều sự lựa chọn trừ chiếc áo mưa vài chục ngàn...

Nhìn ảnh Before-After của Hoàng Ku mới thấy: Cả cây đồ hiệu trăm triệu có lúc chẳng báu bằng chiếc áo mưa! - Ảnh 1.

Một show diễn lớn quy tụ những cái tên lớn, ắt không thể thiếu sự hiện diện của Hoàng Ku. Như thường lệ, anh chàng này vẫn chứng tỏ mình là một tay chơi hàng hiệu thượng đẳng.

Nhìn ảnh Before-After của Hoàng Ku mới thấy: Cả cây đồ hiệu trăm triệu có lúc chẳng báu bằng chiếc áo mưa! - Ảnh 2.

Phục sức từ-đầu-đến-chân bằng thương hiệu Gucci, chỉ riêng chiếc áo khoác ngoài của Hoàng Ku đã có giá lên đến 84 triệu đồng. Các chi tiết khác như áo thun tầm 13 triệu đồng, kính râm tầm 11 triệu đồng, thắt lưng 10 triệu đồng, giày 16 triệu đồng... tổng cộng lên đến hơn trăm triệu đồng!!!

Hoàng Ku biến thành quý ông "bô nhếch" trùm áo mưa từ đầu đến chân

Nhìn ảnh Before-After của Hoàng Ku mới thấy: Cả cây đồ hiệu trăm triệu có lúc chẳng báu bằng chiếc áo mưa! - Ảnh 4.

Thế nhưng người ta hay bảo là "cờ bạc ăn nhau về sáng", show diễn vừa chốt hạ là chẳng ai còn nhận ra Hoàng Ku lẫn cây đồ trăm triệu của anh chàng. Thay vào đó là một anh chàng bô nhếch trùm kín áo mưa, quần xắn cao ngút, chân đi đất lẹt quẹt... Thế mới thấy đôi khi "tiền tạ, tiền tấn" cũng chẳng báu bằng một chiếc áo mưa vài chục ngàn nhỉ?