Nhiều trường dừng hoạt động vì Covid-19, giáo viên bán nước, bán cam kiếm sống

Nhật Linh, Theo VTC News 19:24 03/03/2020

Học sinh nghỉ học dài hạn vì dịch Covid -19, không có nguồn thu, một số trường tư đóng cửa, trong khi giáo viên phải đi bán nước, bán cam kiếm sống.

Trường học đóng cửa

Do Covid-19 (nCoV) hoành hành từ dịp Tết Nguyên đán, nhiều trường tư ở TP.HCM đóng cửa gần 2 tháng nay. Dù không có nguồn thu nhưng trường vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội, trả lương cho giáo viên, trả tiền thuê mặt bằng.

Khó khăn về tài chính và chưa biết bao giờ học sinh mới đi học trở lại, nhiều trường buộc phải dừng hoạt động, trả lại hồ sơ và một phần kinh phí, học phí mà phụ huynh đóng.

Điển hình, trường Mầm non Việt Mỹ ở phường Hiệp Thành (Quận 12, TP.HCM) ra thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 1/3/2020. Trường trả lại hồ sơ, học phẩm của các bé. Hay tại huyện Long Thành (Đồng Nai), trường Mầm non Cô Tiên cũng vừa ra thông báo dừng hoạt động từ ngày 1/3, đồng thời trả lại học phí cho phụ huynh vì Covid-19.

"Hiện trường không đủ kinh phí để trả lương và đóng bảo hiểm cho giáo viên do học sinh nghỉ học vì dịch. Kính mong quý phụ huynh sắp xếp để tìm trường mới cho các bé, để các bé tiếp tục việc học", trường mầm non Cô Tiên ra thông báo.

Nhiều trường dừng hoạt động vì Covid-19, giáo viên bán nước, bán cam kiếm sống - Ảnh 1.

Các cô giáo phải bán cam kiếm sống vì trường chưa hoạt động trở lại.

Giáo viên bán nước kiếm sống

Việc nghỉ học dài ngày không chỉ khiến các chủ trường gặp khó, mà cả các giáo viên cũng vất vả không kém. Nhiều người phải trả nhà trọ, xin vào trường ở để tiết kiệm chi phí.

Theo chia sẻ của cô Bích Phương (quê Gia Lai) - giáo viên trường Mầm non Ngôi nhà trẻ thơ (990 Quốc lộ 1, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM), kể từ sau Tết Nguyên đán, vì diễn biến dịch bệnh phức tạp nên học sinh nghỉ, cô giáo cũng không đến trường.

Nghỉ dài hạn, nhiều cô về quê, còn lại một số ở lại đợi đợt cao điểm của dịch qua đi lại tiếp tục công việc. Nhưng đợi mãi vẫn thấy thông báo học sinh tiếp tục được nghỉ tránh dịch.

Bình thường mỗi tháng đi dạy, ngoài việc được ăn ở tại trường, mức lương của những cô giáo như cô Phương chỉ khoảng 6 triệu đồng. Hiện học sinh nghỉ, trường không hoạt động nên không có chi phí để duy trì, các cô chỉ được nuôi ăn ở.

"Trường tôi chỉ có hơn 10 cô. Cô nào về quê thì được nhà trường hỗ trợ một nửa tiền xe, cô nào ở lại thì trường bao ăn ở. Tôi còn đứa em đang ăn học, nếu cứ ở không như vậy thì biết làm sao", cô Phương nói.

Nhiều trường dừng hoạt động vì Covid-19, giáo viên bán nước, bán cam kiếm sống - Ảnh 2.

Khẩu hiệu "Giải cứu giáo viên mầm non" khiến nhiều người xót xa.

Với mức trợ cấp ít ỏi, ở lại thành phố cũng không có việc làm, cách đây vài ngày, các cô tại trường hẹn nhau mở quán nước bán tạm.

Ý tưởng này được Ban giám hiệu trường ủng hộ. Cô hiệu trưởng đồng ý các cô mở quán nước ngay trước cổng trường. Những món đồ các cô bán chỉ là nước cam, nước sâm,… tự nấu, giá không quá 10.000 đồng.

"Lãnh đạo trường cho chúng tôi ngoài bán nước ban ngày, buổi tối còn bán cả giày dép, quần áo" một cô giáo kể.

Sự xuất hiện của một nhóm giáo viên chân mang dép lê, đầu đội nón lá đứng bán hàng giữa cái nắng gắt trên Quốc lộ 1 với dòng chữ "Giải cứu giáo viên mầm non" treo trước túp lều lá khiến nhiều người xót xa.

Cô Phương nói mong muốn lớn nhất của các cô là được đi dạy lại.

Nhiều trường dừng hoạt động vì Covid-19, giáo viên bán nước, bán cam kiếm sống - Ảnh 3.