Nhiều người hoang mang vì hàng loạt vụ đạn súng AK rơi trúng người, bay vào nhà dân ở Vĩnh Phúc

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 20:04 23/10/2017

Chỉ trong bốn tháng trên địa bàn huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) xảy ra 5 vụ đạn rơi trúng người dân hoặc bay vào nhà dân khiến nhiều người hoang mang, lo sợ. Nhưng điều khiến người dân bất an hơn là đến hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được những viên đạn này từ đâu mà ra.

4 tháng, 5 vụ đạn rơi trúng người, bay vào nhà dân

Vụ việc người dân thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị đạn bay vào nhà, rơi trúng người trong thời gian vừa qua đang gây xôn xao dư luận. Ngày 23/10, chúng tôi đã tìm về địa phương này để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Nhiều người hoang mang vì hàng loạt vụ đạn súng AK rơi trúng người, bay vào nhà dân ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Đang ngồi trong lớp học, cháu K. bị đạn rơi trúng mặt, nhập viện cấp cứu. Ảnh: Công Luân.

Người dân nơi đây cho biết, vụ việc đạn bay trúng người xảy ra lần đầu tiên vào sáng ngày 14/6, tại một ngôi trường mầm non tư thục.

Cô Nga giảng dạy trong trường cho biết, thời điểm này, các em học sinh đang ngồi trong lớp cùng cô giáo, bất ngờ trên trần nhà phát ra tiếng nổ lớn. Dứt tiếng nổ, cô giáo nhìn xuống các em học sinh thì phát hiện cháu N.G.K. chảy máu trên mặt.

Đạn liên tục bay vào nhà dân khiến nhiều người hoang mang: Ảnh Ngọc Thắng

Tưởng cháu bé chơi đùa với bật lửa nên bật lửa phát nổ gây chảy máu, các cô giáo trong lớp đã đưa em đến trạm xá để băng bó. Thế nhưng vết thương của cháu bé ngày càng nặng thêm, người nhà đưa em đến bệnh viện thì phát hiện một viên đạn đang nằm trong mặt cháu bé. Ngay sau đó, bác sỹ đã phải phẫu thuật, lấy viên đạn ra.

Chưa hết lo lắng sau vụ đạn rơi trúng cháu K. thì người dân nơi đây lại được phen hoảng hồn khi tiếp tục nhận được tin một viên đạn lại bay vào nhà dân.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Khuyên (33 tuổi), ngày 10/8 trong lúc đang làm việc trong nhà, chị bất ngờ nghe âm thanh lạ phát ra trên trần nhà. Sau đó chị vào kiểm tra thì phát hiện một viên đạn đang nằm dưới nền nhà. Quá hoảng sợ, chị đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhiều người hoang mang vì hàng loạt vụ đạn súng AK rơi trúng người, bay vào nhà dân ở Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Vết khâu trên người bà lý còn để lại sau khi bị đạn rơi trúng ngực lúc đi chùa. Ảnh Ngọc Thắng

Đỉnh điểm của nỗi hoang mang là việc một cụ bà trong lúc đi lễ chùa không may bị đạn rơi trúng ngực phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lý nạn nhân bị đạn rơi trúng ngực cho biết, vào ngày rằm tháng 8( tức 4/10 dương lịch) bà ra ngôi chùa ở xã đi lễ.

"Khi tôi đang bưng lễ để vào cúng bái thì bất ngờ có vật gì đó rơi trúng ngực. Lúc đầu  tôi tưởng là đứa nào dùng súng cao su bắn chim bắn trúng tôi, nhưng lúc sau mọi người nhìn thấy ngực tôi chảy máu nên đã đưa tôi đi viện.

Tôi phải nằm trong phòng cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ, vết thương của tôi nặng, bác sỹ phải khâu 9 mũi, nay vẫn còn sẹo" bà Lý bàng hoàng kể lại.

Khoảng thời gian sau đó, địa phương này còn ghi nhận thêm 2 trường hợp đạn bay vào nhà dân, găm trúng mái tôn, bức tường.

"Ngày nào chưa tìm được nguyên nhân, ngày đó chúng tôi còn chưa yên lòng"

Dù chưa có trường hợp nào tử vong do các vụ đạn rơi trúng người, bay vào nhà dân, song người dân nơi đây thời gian qua luôn sống trong sự bất an, lo lắng. Nhiều người thậm chí còn không dám ra đường vì sợ trúng đạn.

Vụ việc đã xảy ra gần 4 tháng trước thế nhưng, nỗi ám ánh vẫn đang hiện hữu trên khuôn mặt của cô Nga. Bản thân cô cho biết, đến giờ vẫn rất sợ hãi, không hiểu vì đâu đạn lại rơi trúng lớp học.

Nhiều người hoang mang vì hàng loạt vụ đạn súng AK rơi trúng người, bay vào nhà dân ở Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Sau bốn tháng xảy ra vụ việc, cô Nga vẫn còn hoang mang lo lắng.

"Thời gian qua chúng tôi rất hoang mang, ai đảm bảo rằng các học sinh trong lớp của chúng tôi không còn bị đạn rơi trúng người. Ngày nào chưa tìm được nguyên nhân của vụ việc này, ngày đó chúng tôi còn chưa yên lòng" chị Nga chia sẻ.

Nhiều người hoang mang vì hàng loạt vụ đạn súng AK rơi trúng người, bay vào nhà dân ở Vĩnh Phúc - Ảnh 5.

Bà Lý vẫn còn bị ám ảnh sau khi bị đạn rơi trúng ngực. Ảnh Ngọc Thắng

Vết đạn rơi trúng người hiện vẫn đang khiến bà Lý hoảng loạn, hiện bà không dám ra khỏi nhà. "Dân chúng tôi từ khi xảy ra vụ việc này cảm thấy rất lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân, chấm dứt tình trạng này để người dân đỡ lo", bà Lý chia sẻ.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo huyện Bình Xuyên cho biết, sau khi nắm bắt được vụ việc, đơn vị đã vào cuộc xác minh làm rõ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được những viên đạn này từ đâu tới.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày