Ngày 23 tháng chạp hàng năm là ngày các gia đình cúng ông Công ông Táo và dọn dẹp ban thờ gia tiên, sau nghi thức thành kính tiễn Táo Quân chầu trời cũng là lúc thả cá chép.
Để tránh tình trạng thả cá cùng túi nilon và các vật dụng khác làm ô nhiễm môi trường, từ những năm trước các bạn học sinh, sinh viên đã phát động phong trào "thả cá không thả túi nilon".
Trưa 20/1, thời điểm nhiều người tranh thủ lên cầu nhất cũng là lúc 50 bạn tình nguyện viên khá vất vả hỗ trợ mọi người cho cá vào xô để thả, gom túi nilon cùng các vật dụng khác để tiêu hủy phía dưới chân cầu Long Biên.
Các tình nguyện viên đang giúp đỡ người dân thả cá xuống sông hồ
Những con cá được cho vào xô rồi thả dây đưa xuống tránh việc ném cá từ trên cao.
Anh Marian Marcel, người Romania khá thích thú với hoạt động này của các bạn trẻ, anh cho biết việc này giúp cho môi trường được sạch sẽ hơn và mọi người có ý thức hơn.
Anh đang chụp lại cảnh các bạn trẻ thả cá xuống hồ tại cầu Long Biên.
Người dân đã có ý thức hơn trong việc gom rác thải vào 1 chỗ trên cầu.
Biển hiệu "Thả cá đừng thả túi nilon" được treo ở trên cầu nhằm nâng cao ý thức người dân.
Các tình nguyện viên hối hả gom đồ phóng sinh.
Cô gái đang tuyên truyền cách thả cá cho người dân giúp bảo vệ môi trường.
Sau khi gom ở trên cầu, nhiều bạn xuống dưới chân cầu thu dọn túi, giấy rác bẩn
Các túi nilong được nhặt và để riêng ra một chỗ
Một khối lượng lớn các vật dụng thờ được gom lại phía giữa cầu sau đó được các bạn dùng ròng rọc thả xuống để hóa, tro hương được thả xuống dòng nước để lại túi nilon.