Tối 21/11, 4 tập phim cuối cùng của Temperature of Love (Nhiệt Độ Tình Yêu) đã được phát sóng. Không lâu sau khi mâu thuẫn lớn nhất phim - liên quan tới nam thứ Park Jung Woo (Kim Jae Wook) - được giải quyết, câu chuyện tình yêu của biên kịch Ha Myung Hee đã được khép lại bằng những tình tiết ngọt ngào nhất, đáng yêu nhất dành cho tất cả các cặp đôi.
Ba tháng sau buổi đọc kịch bản, cả Lee Hyun Soo (Seo Hyun Jin) và Ji Hong Ah (Jo Bo Ah) nay đều đã trở thành những biên kịch nổi tiếng, bộ phim của họ đều là những tác phẩm ăn khách. Công ty On Entertainment của Park Jung Woo ngày một phát triển, trong khi Good Soup cũng đang trên đà thành công, ngày nào cũng kín lịch đặt bàn.
Các nhân vật giờ đều đã rất thành công
Park Jung Woo đã hoàn toàn rời khỏi mối quan hệ tay ba với Lee Hyun Soo và On Jung Sun (Yang Se Jong). Anh trở lại làm người đàn ông độc thân vui vẻ, là người anh của hai con người mà anh hết mực yêu quý. Niềm vui của anh hiện tại đó là Lee Hyun Soo đã đồng ý tái kí hợp đồng với On Entertainment.
Ai cũng mừng cho nam thứ vì anh đã hết khổ vì tình
Ji Hong Ah và anh bếp phó Choi Won Joon đã đến bên nhau bằng những giọt nước mắt và một nụ hôn. Giờ đây, nữ biên kịch con nhà giàu đã không còn là kẻ chỉ biết coi Choi Won Joon như... thức ăn của mình. Cô đã biết quan tâm, chăm sóc anh bếp phó, để anh nghỉ ngơi khi anh thấy mệt.
Ji Hong Ah trở thành cô gái biết điều nhờ yêu Choi Won Joon
Mẹ của On Jung Sun đã không còn vương vấn Daniel
Mẹ của On Jung Sun được con trai và con dâu tương lai hỗ trợ, nay đã trở thành bà chủ cửa hàng hoa. Bà đã không còn lưu luyến gì anh bồ cũ Daniel nữa. Khi anh ta đến tìm bà tại cửa hàng, bà đã nói anh ta biến đi và cũng đừng gọi bà là "em yêu" nữa.
Đám cưới bất ngờ của đôi chính
Nhiệt Độ Tình Yêu kết thúc bằng cảnh đám cưới bất ngờ của cặp đôi chính. Ngày hôm ấy, họ mời những người thân thiết của mình tới Good Soup như một bữa tiệc bình thường, nhưng rồi chính tại đây, họ tuyên bố kết hôn.