Nhiếp ảnh gia Na Sơn: “Phượt Tết không phải là cách đi của tôi”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 19/01/2017

Một "chân đi" nổi tiếng chu du hơn 50 quốc gia và gần hết mọi ngóc ngách Việt Nam lại có quan điểm rất đặc biệt về câu hỏi "Đi đâu ngày Tết?"

Quen thuộc với giới chuyên môn và người yêu nghệ thuật nhờ những pô ảnh rất "tình" và rất "đời", nhưng điều gây ấn tượng mạnh về Na Sơn có lẽ là những bức ảnh khoảnh khắc, anh chụp từ những chuyến đi hàng tuần của mình, đến mức người ta gọi anh là "Phóng viên của những chuyến đi".

Mỗi tuần đều có những chuyến đi...

Người ta hay nói “Vì cuộc đời là những chuyến đi” nhưng với Na Sơn thì “Vì mỗi tuần đều có những chuyến đi”. Cuộc đời anh là những chuyến rong ruổi bắt khoảnh khắc, bắt cảm xúc, bắt trải nghiệm.

Na Sơn thích đi nhất vào mùa xuân, qua những dải đèo chập chùng để lên những vùng núi cao của miền cao nguyên đá Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu ngắm sắc đào, cải vàng nở ngập các nương đồi đá xám hay dải núi cheo leo. Rồi khi mệt, anh ngất ngưởng ngồi chông chênh trên một đỉnh núi cao nhìn 4 phía.

Nhiếp ảnh gia Na Sơn: “Phượt Tết không phải là cách đi của tôi” - Ảnh 1.

Phải lên cao thế này thì nhìn “đời” mới bao quát được

Và với Na Sơn, “đi” không chỉ là để “chơi”, mà còn là để “cho”. Lý tưởng chu du của một “tay” nhiếp ảnh gia đã ngoài 40 đâu thể chỉ dừng lại ở cái thú khám phá những vùng đất mới. Không biết từ bao giờ, anh “cuồng” tìm hiểu những văn hóa mới, con người mới, cuộc sống mới, câu chuyện mới. Khám phá để thấu hiểu rồi trao tay ra tương trợ những hoàn cảnh cần sự tương trợ, đồng cảm cùng những hoàn cảnh cần đồng cảm. Đó là lý do, đa phần những chuyến “xê dịch” gần đây là Na Sơn là những hành trình thiện nguyện.

Nhiếp ảnh gia Na Sơn: “Phượt Tết không phải là cách đi của tôi” - Ảnh 2.

Đi là để gửi tặng vài bộ quần áo mới, những món đồ dùng học tập nho nhỏ cho các em

Và “đi” thì không nhất thiết phải xa, nếu gần ngay sát nhà mà bắt được khoảnh khắc đẹp, thì nó vẫn rất “đắt”. Những ngày cận Tết, Na Sơn có thói quen cầm máy đi loanh quanh, “săn” những khoảnh khắc “đậm bụi đời” như tấm cụ già gánh rau ở chợ Cầu Diễn những ngày giáp Tết. Anh nói chính những pô ảnh như vậy khiến anh nhận ra một góc khuất khác của những ngày Tết - góc của những gam màu xám, góc của những hoàn cảnh vì mưu sinh không thể sum họp, hưởng trọn cái Tết ấm áp bên người thân.

Nhiếp ảnh gia Na Sơn: “Phượt Tết không phải là cách đi của tôi” - Ảnh 3.

Khi người ta “du xuân trẩy hội”, cụ vẫn một gánh nặng trên vai rong ruổi khắp các con đường Hà Nội…

… phượt Tết không phải cách đi của tôi

Nhiều người thấy Na Sơn đi nhiều vào mùa xuân và mê “săn ảnh” vùng cao nguyên núi đá tháng giêng nên nghĩ chắc trong dịp Tết, Na Sơn hiếm khi ở nhà. Nhưng không, ngược lại, năm nào Na Sơn cũng dành trọn thời gian bên gia đình.

Khi được xem đoạn phim Tết có câu chuyện về cô gái thích du lịch - gần với hoàn cảnh của Na Sơn, anh chia sẻ: "thấy “một nửa” hình ảnh của Na Sơn trong đó". Na Sơn thừa nhận: "Thời tuổi trẻ của tôi cũng đã từng như cô gái trong đoạn phim, cũng thích bay đây đó, cũng cho rằng Tết được đi là hạnh phúc và sảng khoái nhất. Nhưng qua nhiều lần “trên đường thiên lý” những ngày mùng, tôi cứ nôn nao nỗi nhớ ba mẹ, người thân thế rồi chuyến du ngoạn chẳng thể “phiêu” hết mình như tôi tưởng. Và cũng bởi đi nhiều, tôi tận mắt thấy, tận tai nghe nhiều hoàn cảnh không được ăn Tết bên gia đình nên tự nhiên hiểu ra cái lẽ “Về nhà đón Tết, gia đình trên hết”. Anh thấy mình may mắn hơn, vì đã kịp nhận ra khi chưa quá muộn màng.

Cái Tết sum vầy của người đàn ông “cuồng” xê dịch

Với Na Sơn, thời điểm trước và trong Tết là lúc anh dành tất cả thời gian chuẩn bị cùng gia đình. Bên cạnh những hoạt động như cùng nhau gói bánh, đi chợ Tết, sơn sửa nhà cửa,... bữa cơm đoàn viên của gia đình Na Sơn rất đặc biệt bởi đó là lúc anh rôm rả kể về những câu chuyện, những chuyến đi của mình suốt 1 năm vừa qua. Nhìn thấy cả nhà lúc thì hồi hộp, khi thì tự hào và hứng thú lắng nghe, khoảng cách thế hệ trong gia đình anh dường như không còn nữa. Không khí gia đình lại càng thêm ấm áp, thêm ý nghĩa vì sự thấu hiểu, yêu thương nhau.

Đối với nhiều người trẻ có tư tưởng: “Tết - vi vu là trên hết”, Na Sơn cũng có những bộc bạch chân tình: “Tôi cũng vi vu nhiều nên giờ mới hiểu thêm được nhiều khía cạnh khác. Các bạn cứ thử ra ga tàu, sân bay và thử trò chuyện với những nhân viên đường sắt, lái tàu hay những người phi công, tiếp viên... nghe họ chia sẻ những tâm tư, ước mong da diết được về bên gia đình 3 ngày Xuân thì sẽ hiểu. Hoặc có cơ hội nữa thì hãy lên những đồn biên phòng xa xôi. Nơi ấy có rất nhiều người không về quê ăn Tết. Bạn sẽ thấy mình đã lãng phí những giây phút hạnh phúc, quý giá như thế nào"

Lời nhắn gửi cuối cùng của nhiếp ảnh gia Na Sơn tới đọc giả chỉ gói gọn trong 1 câu đơn giản, nhưng truyền cảm hứng mạnh mẽ: “Hãy về nhà sum họp ngày Tết để có thêm hành - trang - cảm - xúc cho những chuyến đi!"