Nhĩ Tình, A Nhược xưa rồi, bây giờ Lệnh phi mới là người "ác kỉ lục" của "Như Ý Truyện"!

Mai Mai, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 28/09/2018

Nếu như trước đây, khán giả chỉ muốn nhảy vào màn hình để trừng trị Nhĩ Tình và A Nhược thì bây giờ, hai kẻ ác dơ này cũng chẳng là gì so với Lệnh phi Vệ Yến Uyển.

Diễn biến của Hậu Cung Như Ý Truyện quả đúng với câu "30 chưa phải là Tết, phim hay phải đợi hồi kết". Nhân vật càng xuất hiện gần cuối phim thì càng là "trùm cuối" độc ác nhất và nguy hiểm nhất. Trong vũ trụ tranh sủng của Càn Long cũng vậy. Ban đầu ai ai cũng một mực ghét cay ghét đắng Nhĩ Tình (Tô Thanh) và A Nhược (Tăng Nhất Huyên) nhưng giờ đây, kẻ bị ghét nhất lại là Lệnh phi Vệ Yến Uyển (Lý Thuần).

Nhĩ Tình, A Nhược xưa rồi, bây giờ Lệnh phi mới là người ác kỉ lục của Như Ý Truyện! - Ảnh 1.

Lệnh phi Vệ Yến Uyển.

Ngay từ khi mới xuất hiện, Lệnh phi đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng không tốt. Trước hết phải kể đến thủ đoạn lấy tình lừa tiền của Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu), sau đó là những màn "thả thính" quyến rũ Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) quá mức lẳng lơ. Nhưng sau tất cả, nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu so với những hành động hiểm ác của Lệnh phi sau này.

Hại chết Thư phi cùng Thập A ca

Một phần nguyên nhân khiến Lệnh phi trở nên "ác dơ" chính là thói tự huyễn và nghĩ rằng ai ai cũng có thể hãm hại mình của nàng ta. Khi biết được Thư phi Ý Hoan (Trần Hạo Vũ) mang bầu, Yến Uyển uất hận trách Như Ý (Châu Tấn) và Thư phi ám hại nàng uống thuốc tránh thai biết bao lâu nay. Chính vì suy luận ngu ngốc này mà Yến Uyển đã rắp tâm ám hại Thập A ca ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Nhĩ Tình, A Nhược xưa rồi, bây giờ Lệnh phi mới là người ác kỉ lục của Như Ý Truyện! - Ảnh 2.

Vệ Yến Uyển hạ độc vào đồ ăn, nước uống của Thư phi để đứa trẻ trong bụng ốm yếu.

Khi Thập A ca còn chưa ra đời, Yến Uyển đã sai khiến Thái y trong cung hạ độc vào thức ăn thường ngày của Thư phi nhằm hãm hại cả mẹ cả con. Lợi dụng thói mê tín dị đoan của Càn Long, nàng ta còn tung tin rằng vị hoàng tử này tương xung tương khắc với Hoàng đế. Vì thế, khi Thư phi hạ sinh hoàng tử chưa được bao lâu, Càn Long lấy lý do Thập A ca quá mức yếu ớt nên đã cho người mang ra ngoài cung để nuôi dưỡng. Nhưng đứa trẻ đáng thương đó cũng không thoát khỏi được vận mệnh và chết đi trong tiếng kêu gào của Thư phi.

Nhĩ Tình, A Nhược xưa rồi, bây giờ Lệnh phi mới là người ác kỉ lục của Như Ý Truyện! - Ảnh 3.

Vệ Yến Uyển muốn loại bỏ Thư phi bằng tiết lộ động trời về Càn Long.

Nỗi đau mất con chưa nguôi, Lệnh Phi lại giáng cho Ý Hoan một cú sốc tinh thần ngoài sức chịu đựng. Ý Hoan không ngờ rằng Càn Long bao lâu nay chẳng hề yêu thương gì mình hết và càng không muốn mình sinh con. Tuyệt vọng, nàng đến gặp Càn Long để hỏi rõ mọi việc rồi lặng lẽ quay về phòng, đuổi hết người hầu ra ngoài và dùng lửa tự thiêu.

Lệnh phi quá ác độc. Thư phi chẳng gây thù chuốc oán gì với nàng ta nhưng cuối cùng Vệ Yến Uyển vẫn đẩy hai mẹ con họ đến cái chết.

Nhĩ Tình, A Nhược xưa rồi, bây giờ Lệnh phi mới là người ác kỉ lục của Như Ý Truyện! - Ảnh 4.

Quá tuyệt vọng và đau đớn, Thư phi quyết định tự thiêu.

Thả chó điên hại chết Cảnh Hủy

Chỉ vì sự tranh đấu của người lớn mà trẻ con sinh ra trong Tử Cấm Thành đều chịu chung số phận bi đát. Hết hoàng tử này lại đến công chúa khác lần lượt ra đi. Và lần này chính là cô công chúa Cảnh Hủy của Hoàng hậu Như Ý.

Để hại chết Cảnh Hủy, Lệnh phi đã lợi dụng căn bệnh tim bẩm sinh của công chúa và chú chó cưng của Gia Quý phi Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi). Khi Cảnh Hủy đang cùng mọi người nô đùa ở ngự hoa viên thì bất ngờ một con chó xông tới. Vốn bị bệnh tim bẩm sinh, công chúa đã bị hù dọa mà mất mạng.

Cũng chính Lệnh phi đã khiến cho Dĩnh phi Ba Lâm Mi Nhược (Trương Giai Ninh) sinh non; còn Gia Quý phi thì bị Càn Long thất sủng hoàn toàn do nghi ngờ có lòng thoán đoạt.

Nhĩ Tình, A Nhược xưa rồi, bây giờ Lệnh phi mới là người ác kỉ lục của Như Ý Truyện! - Ảnh 5.

Gia Quý phi là người chịu mọi sự giá họa của Yến Uyển.

Theo nguyên tác của truyện, sau này Yến Uyển còn khiến cho Bát A ca ngã ngựa tàn phế, mua chuộc bà đỡ bóp chết Thập tam A ca rồi giá họa cho Du phi Hải Lan. Đến đứa trẻ cũng không chịu buông tha, lòng dạ của Yến Uyển quả là quá độc ác. Thôi thì hãy để cho Yến Uyển đắc ý thêm một thời gian nữa, bởi sẽ sớm thôi, nàng ta sẽ phải nhận lại đúng những gì mình đã gây ra.