Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa

Coca, Theo Helino 10:00 02/02/2019

Chúng ta đã quá quen với việc anh chị em trong nhà hơn kém nhau tầm 3-4 tuổi, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu khoảng cách ấy lên đến cả giáp, thậm chí là 15-16 tuổi?

Ai cũng nói những đứa em chính là cục nợ vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu của các ông anh bà chị. Ừ thì làm anh/chị tự nhiên có thêm một đứa nhỏ trong nhà để sai vật thì ai mà chẳng vui. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đứa em đó cách bạn tầm 3-4, cùng lắm là 6-7 tuổi chứ nếu chênh lệch tuổi tác của cả hai quá nhiều thì tình hình rất có thể sẽ bị đảo lộn nhé.

Chẳng hạn như mới đây, cư dân mạng đã thi nhau khoe em kém mình cả một giáp, thậm chí có người cách đến 18-19 tuổi. Cưng thì cưng nhưng có em bé tuổi như vậy đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải lo trông em cả ngày, hoặc không thì cũng dính phải tình huống dở khóc dở cười khi ra đường ai cũng nhầm là mẹ con.

Khi bạn 23 tuổi và em bạn mới 2 tuổi thì có nghĩa là bạn phải chấp nhận cảnh kể cả Tết nhất cũng phải trông em cả ngày

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa - Ảnh 1.

Ảnh: Hồng Nhung


Còn với trường hợp cậu bạn tên Dũng này thì khoảng cách đó là 14 tuổi. Vừa phải nấu cơm vừa phải trông em nên anh chàng nghĩ ra cách bá đạo thế này đây

Ảnh: Nguyễn Tuấn Dũng


Phải thú thật là không có mấy ông anh bà chị thích có em kém quá nhiều tuổi nhưng đến khi có rồi thì chính bạn lại là người cưng em nhất

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa - Ảnh 5.

Ảnh: Trương Ngọc Lâm


Em kém chị đến 18 tuổi, đi đâu người ta cũng tưởng 2 mẹ con, cơ mà cũng chẳng sao, dễ thương thế này cơ mà

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa - Ảnh 7.

Ảnh: Ngọc Mai


Bạn hỏi có thằng em nhỏ hơn 19 tuổi là như thế này ư? Bức ảnh này sẽ là câu trả lời dành cho bạn

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa - Ảnh 9.

Ảnh: Vân Vân


Nhà cô bạn Thương Nguyễn này thì có cậu út kém cô bạn tới 17 tuổi và kém chị cả 19 tuổi

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa - Ảnh 11.

Ảnh: Thương Nguyễn


Cưng thế này thì ai cũng muốn có em kém xa tuổi mất thôi, bất chấp là 4 tuổi hay 14 tuổi

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa - Ảnh 13.

Ảnh: Nguyễn Thị Thảo


19 tuổi, 17 tuổi, 11 tuổi, và 1 thằng cu mới... 4 tháng

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa - Ảnh 15.

Ảnh: Trần Vân Trinh


Chênh nhau 14 tuổi lận nhưng có đứa em lúc nào cũng thương chị, nhường chị thế này kể cũng hạnh phúc

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa - Ảnh 17.

Ảnh: Lê Thị Hạnh Hoa


Khi bạn có đứa em cách tới 17 tuổi, việc bị nhầm lẫn là con trai không có gì xa lạ hết, thật đấy!

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa - Ảnh 19.

Ảnh: Sam Xiao