Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này

Bôm Bốp, Design: Mộng Mộng, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 08/02/2018

Hãy nhớ, dù các cậu có làm được gì trong cuộc sống, nó cũng không thể trở thành huyền thoại nếu không có bạn bè các cậu ở đó!

Tôi thấy người ta hay khao khát một tình bạn trong sáng khác giới. Chẳng hạn con gái thì thích có một cậu bạn thân hoặc ngược lại. Vậy đã có ai khao khát đến mức thèm muốn có một hội bạn thân chưa? Là nhiều hơn một người thân thiết với bạn, nhiều hơn một người sẵn sàng lắng nghe bạn, cũng là nhiều hơn một người nắm giữ những bí mật động trời của bạn...

Một nhóm gồm lố nhố những người bạn với những nét cá tính chẳng ăn khớp với nhau: đứa thì trầm ngâm ít nói, đứa lại mồm mép láu liên, đứa thì cao, đứa lại gầy, đứa học giỏi và thành đạt, đứa lại chuyên gia đứng bét lớp... Nhưng ơn giời, những "đứa" ấy lại chơi thân với nhau kinh khủng khiếp!

Hội bạn thân chắc chắn là mong muốn của phần đông mọi người. Bởi vì tình bạn là một món quà tuyệt diệu nhất trên thế gian này, thậm chí đôi lúc bạn còn có thể cho rằng tình bạn còn tuyệt vời hơn cả tình yêu.

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 1.

Tình bạn giữa những chàng trai thực sự rất đáng để tự hào. Nhất là khi bạn biết tên chiến hữu cùng mình chơi game cũng chính là người sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi mình cần hắn nhất. Rồi bạn sẽ thấy, kể cả khi cả thế giới bỏ rơi mình thì chí ít vẫn có một (vài) tên bạn thân sẵn sàng điên cùng mình, đứng về phía mình và kéo mình lên khi mình toan gục ngã.

Một trong những bộ phim khiến tôi cảm thấy muốn khoe nhất với bạn về tình bạn thân giữa một nhóm bạn nói chung và những anh chàng nói riêng chính là How I Met Your Mother (HIMYM). Đây là một bộ phim hài sitcom đình đám của đài CBS (Mỹ) và lượng fan cũng đông đảo vô cùng.

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 2.

Bộ phim ca ngợi tình yêu, tình bạn giữa những con người trẻ tuổi và nhiệt huyết. Nhân vật chính đã dành 9 năm để kể về người quan trọng nhất The Mother, nhưng thực chất 9 năm đó cũng là những kỷ niệm ngọt ngào bên cạnh những người bạn chí cốt mà Ted không thể nào quên.

"Hãy nhớ, dù các cậu có làm được gì trong cuộc sống, nó cũng không thể trở thành huyền thoại nếu không có bạn bè các cậu ở đó". (Barney, Tập 17, Mùa 9)

Như đã nói ở trên, bên cạnh đề tài tình yêu, tình bạn trong HIMYM cũng khiến cho người xem thích thú. 5 nhân vật chính của phim thường tụ tập ở quán rượu Mac Laren và tán gẫu. Họ trêu chọc và cãi cọ với nhau hệt như những đứa trẻ. Mặc dù vậy nhưng bất kể lúc nào, nếu một người trong nhóm gặp chuyện buồn hay lâm vào hoàn cảnh khó khăn, những người còn lại luôn luôn có mặt.

Nếu ai đã từng là fan của bộ phim này hẳn sẽ không thể không nhớ đến loạt "hành động kỳ quặc" của Ted và Marshall. Đó là vào một ngày đẹp trời mà cả hai gặp stress, cả hai sẵn sàng lái xe đưa nhau đi hàng vạn dặm chỉ để cùng hát hò và ăn snack.

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 3.

Bạn thân chính là như thế. Là người chứng kiến khoảnh khắc khùng điên thậm chí đến rồ dại của chúng ta mà chẳng hề sợ mất thể diện trong mắt nhau một tí nào, thậm chí còn rủ nhau cùng "điên" như thế cho vui. Có những điều mà chúng ta không thể nói ra cùng ai, nhưng với bạn thân thì khác. Ở bên họ, chúng ta vẫn luôn được là chính mình, trở về nguyên bản bẩn – bựa – lười – dở hơi – hâm hấp – vẫn đáng yêu!

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 4.

Đồng thời bạn thân cũng chính là những người ở bên để nắm lấy tay ta và kéo dậy khi ta vấp ngã. Như khi anh chàng Barney giới thiệu cho Ted thiết kế một dự án tòa nhà siêu bự của ngân hàng nơi mà Barney làm. Hoặc với Marshall, khi anh đang gặp khó khăn vì chưa thi được làm thẩm phán (dù rằng anh chàng học luật khá giỏi), Barney cũng giới thiệu anh vào làm cố vấn luật ở công ty mình.

Chẳng dừng lại ở đó, tình bạn của những chàng trai trong HIMYM khiến người ta ngưỡng mộ ở chỗ các chàng trai sẵn sàng hy sinh tình cảm cá nhân của mình để ủng hộ bạn mình. Thoạt nghe qua thì thấy có vẻ hơi "tức cười" và đậm chất drama nhỉ? Nhưng sự thật chính là thế đó. Xuyên suốt bộ phim, bất kể cuộc đời có tốt đẹp hay tồi tệ thì tình bạn giữa 5 người dường như là thứ duy nhất không thể nào thay đổi.

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 5.

Nếu bạn là con gái và bạn có một nhóm bạn thân cũng toàn là con gái thì xin chúc mừng, nhóm của bạn xứng đáng đạt được đề cử vào hạng mục "Những con người nguy hiểm nhất thế giới". Vì sao ư? Vì một đứa con gái ngồi kể chuyện với một đứa con gái khác về người mà nó ghét thôi, kẻ ấy đã không thể sống nổi. Huống hồ là rơi vào "tầm ngắm" của cả các cô bạn gái thân khác nữa!

Dành cho những ai chưa hình dung được về tình bạn thân của một nhóm bạn toàn con gái thì xin mời bạn thử nghía qua bộ phim "Rough Night". Bộ phim là một tổ hợp những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh 5 cô gái với những nét cá tính khác biệt, trong cái đêm định mệnh trước khi tiễn Jess theo chồng về dinh. Tất cả những gì xoay quanh thế giới tình bạn của hội con gái đều sẽ được "trưng" hết lên bộ phim này: một nhóm bạn lầy lội, với những rắc rối tréo ngoe mà chỉ con gái mới hiểu. Chưa hết, còn là cả những tình thương mến thương mà chỉ giữa những cô bạn gái thân mới có.

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 6.

Nếu bạn cho rằng những câu chuyện về tình bạn thân kể trên chỉ là câu chuyện được thêu dệt đẹp đẽ bởi các đạo diễn thì tôi có thể giới thiệu tới bạn bộ sậu bạn thân "quyền lực" đến từ đời thực. Tôi đang muốn nói đến những cô gái thành danh, giàu có và vô cùng xinh đẹp trong hội BFF (Best Friend Forever) của cô nàng "Rắn chúa" Taylor Swift.

Không cần bạn phải là một fan hâm mộ của Taylor Swift thì cũng vẫn dễ dàng biết đến sự tồn tại của "hội bạn thân" này. Bởi các cô gái xinh đẹp, quyến rũ và nổi tiếng vốn dĩ đã chiếm không ít giấy mực của báo giới mỗi lần xuất hiện.

Các cô gái của chúng ta có thể nắm tay nhau "dung dăng dung dẻ" trên sàn catwalk và hỗ trợ nhau một cách tích cực trên chặng đường công danh. Bên cạnh đó, họ cũng có những phút giây tiệc tùng quên trời đất, tận hưởng niềm vui con gái như làm bánh, xem phim và hẹn nhau ở bể bơi chẳng hạn.

Người ta vẫn nói hãy thả một con vịt vào giữa hai người phụ nữ sẽ thành một cái chợ. Nhưng nếu có một nhóm bạn thân toàn con gái thì chắc chắn các bạn sẽ làm luôn thành một cái "siêu thị" hoành tráng đấy!

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 7.

Trở thành một nhóm bạn thân đồng nghĩa với việc giữa các thành viên vẫn tồn tại một tá những khác biệt và vô số lần xảy ra bất đồng không mong muốn. Cũng khá dễ hiểu thôi bởi mỗi chúng ta là một cá thể, có những bản sắc riêng, những nét tính cách riêng. Vậy nên việc một nhóm gồm lố nhố những đứa sàn sàn tuổi với lòng tự trọng cao vút liên miên xảy ra cãi vã, thậm chí đến "choảng" nhau cũng chỉ là chuyện thường tình.

Thông thường, khi cãi nhau với nhóm bạn thân bao giờ cũng sẽ chia làm hai trường phái: hoặc là cãi nhau chí chóe thừa sống thiếu chết, không đứa nào chịu lắng nghe đứa nào, rồi sau đó ôm nhau khóc và làm lành như thể chưa từng có cuộc chia ly. Hoặc là những cái "tôi" của cá thể quá cao, và thế là chiến tranh lạnh, tranh thủ lôi kéo đồng minh (trong nhóm) về phía mình rồi cứ thế giãn nhau ra, "cắt xít" "po xì" không chơi với nhau nữa.

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 8.

Tất nhiên nếu là trường hợp thứ 2 thì có thể hiểu rằng tình bạn trong nhóm bạn đó chưa đủ thân, chưa đủ sâu sắc để mọi người có thể gạt bỏ tất cả mà ngồi lại bên nhau cùng giải quyết vấn đề. Chỉ khi người ta đi qua một vài lần rơi vào trường hợp thứ 2, sau đó vẫn có thể quay ngược về trường hợp thứ nhất, thì lúc bấy giờ mới chắc chắn đó là tình bạn thân. Và tình bạn thân của thời điểm chín muồi này cũng không dễ dàng bị chia cắt bởi thời gian, bởi hiện thực hay bởi bất cứ thứ gì khác.

Điều quan trọng để giữ gìn một mối quan hệ thân thiết với một nhóm bạn chính là tinh thần sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Mỗi thành viên trước hết cần hiểu về những người bạn còn lại của mình, đọc ra vanh vách từng nét tính cách đặc trưng của "chúng nó" để biết mà né, hoặc biết mà khích lệ, động viên khi cần.

Còn việc phải thay đổi để ai đó chơi thân với mình và ở bên mình lâu hơn ư? Những người bạn đích thực sẽ không khuyến khích bạn thay đổi để không được là chính mình. Quan trọng là chúng ta tôn trọng nhau, tôn trọng cái tôi của nhau và tự hào vì đã trở thành bạn thân của nhau.

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 9.

Mỗi nhóm bạn thân đều có những khoảnh khắc được coi như là hạt mầm để giữ gìn và phát triển mối quan hệ khăng khít giữa các thành viên. Và mỗi người đều ý thức giữ gìn, trân trọng những hạt mầm cảm xúc đó.

Hạt mầm mà tôi nhắc đến chính là những kỷ niệm mà các bạn đã đang và sẽ có cùng nhau. Mỗi hội bạn thân sẽ có không ít những câu chuyện về tình bạn của mình, vui nhiều nhưng buồn cũng không ít. Chỉ biết rằng vào những khoảnh khắc đó, chúng ta đã được sống thật nhất với lòng mình, được khóc được cười trong vòng tay bè bạn, không bao giờ phải cảm thấy cô đơn.

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 10.

Dù nhiều khi chúng ta "chào thua" vì độ lầy lội của bạn thân, nhưng rồi cũng nhờ có họ, ta mới biết rằng cuộc sống này tươi đẹp và rộng mở hơn rất nhiều. Dù đâu đó vẫn có những lúc không thể tề tựu về bên nhau trong một vài cuộc điện thoại cho những cuộc họp khẩn (vì guồng quay của sự trưởng thành vứt ném cho mối đứa một đống hổ lốn các công việc không tên ngập đầu). Nhưng rồi sau đó, chúng ta vẫn sẽ tìm mọi cách để lắng nghe câu chuyện của nhau bằng một phiên bản đầy đủ nhất, để rồi lần lượt đưa ra những phương án được cho là tối ưu nhất.

Hoặc là thi thoảng quá khó để có thể sắp xếp những chuyến đi du lịch tận hưởng thanh xuân cùng nhau, nhưng nếu đi được thì chắc chắn sẽ lại là một "bồ" những kỷ niệm vui nổ trời không thể nào quên nổi.

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 11.

Có những bí mật mà những người xung quanh chúng ta tuyệt nhiên không bao giờ hay biết đến, nhưng những đứa bạn thân của chúng ta thì khác. Bởi vậy cho nên, nếu bạn có một nhóm bạn thân với đầy những bí mật, chứng tỏ bạn là một tỷ phú!

Khi bạn đọc những dòng chữ này, trong tâm trí bạn hiện lên hình ảnh những gương mặt thân quen, những gương mặt nhìn thấy bạn là "mắng chửi xối xả" nhưng đồng thời cũng là những gương mặt lo cho bạn tới phát sốt… Thì xin chúc mừng, bạn đã và đang có những người bạn thân tuyệt vời.

Cuối cùng, tôi xin được phép mượn câu nói mà tôi tâm đắc nhất trong bộ phim HIMYM để làm đoạn kết cho những điều xinh xẻo mà chúng ta vừa đề cập trên đây:

"Whatever you do in life, it’s not legendary until your friends are there to see it".

"Bất kể trong đời bạn có làm gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có bạn bè bên cạnh bạn".

Nhất định phải có một hội bạn thân đủ điên và đủ lầy để cùng nhau đi qua cuộc đời này - Ảnh 12.

Mai này cả nhóm mỗi đứa có thể sẽ hoài hoài bên nhau, nhưng có khi lại toé tung đôi ngả, vậy nên, mỗi khi bên nhau, hãy cố lưu giữ mọi khoảnh khắc quý giá của tuổi trẻ này. Ảnh chụp lại lung linh nữa thì thật là tuyệt vời. Samsung Galaxy A8/A8+ với camera selfie kép cho bạn từng tấm ảnh bên nhau vừa sắc nét, vừa có độ xoá phông kỳ ảo, lại còn cho khoảng chụp góc rộng. Chiếc smartphone này chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực ghi lại những phút giây diệu kỳ của tình bạn.