Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: "Đội Đỏ năm nay "nhạt" quá, chẳng chửi nhau câu nào!"

QuangMT; Ảnh: Nhân Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 15:21 29/05/2016

2 thành viên đội Đỏ của "Cuộc đua kỳ thú 2016", Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung chia sẻ thật lòng về chặng đường khá dài vừa qua ngay trước thềm Bán kết.

"Cuộc đua kỳ thú 2016" đã trải qua chặng đua nước ngoài đầy hấp dẫn. Khán giả từng hồi hộp theo dõi những lộ trình tại Singapore, Hàn Quốc, Lào... ở các mùa trước đã tiếp tục được đến với những thử thách mới lạ tại Úc ở mùa 5 năm nay. Đội Đỏ là một trong những team nổi bật trong các chặng vừa qua bởi thực lực và thái độ đua tích cực, khác hẳn với những chiến binh Đỏ đã xuất hiện trong quá khứ. Cùng gặp gỡ Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung trước khi bước tiếp vào chặng Bán kết đầy hấp dẫn ở Củ Chi sắp tới.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 1.

Chào các bạn, đội Đỏ có hài lòng với phong độ, thứ hạng ở những chặng vừa qua?

Thùy Dung: Bản thân Dung chưa thực sự hài lòng với phong độ và thứ hạng ở những chặng vừa qua, Dung muốn đội mình về nhất chặng nhiều hơn, đó là sự thật. Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn ra cũng phản ánh đúng thực lực của đội Đỏ bởi cả 2 chưa có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực cho cuộc đua năm nay. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả bởi một khi bạn đã mệt rã rời thì không thể làm gì tốt được.

Nhan Phúc Vinh: Vinh thì hơi khác Dung một chút. Tất nhiên, ai đua cũng muốn mình có thành tích thật tốt. Nhưng vì luật chơi thay đổi khi các đội xuất phát chỉ cách nhau 5 phút, Vinh lại bị chấn thương trước và trong những chặng đầu của cuộc đua, nên với những gì đã thể hiện trong cuộc đua năm nay, với vị trí đội Đỏ đạt được thì bản thân Vinh hoàn toàn hài lòng.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 2.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 3.

Chặng Úc có thoả mãn sự kì vọng của các bạn? Các bạn mong muốn gì ở chặng đua nước ngoài? Có nhiều ý kiến cho rằng chặng Úc không hấp dẫn, thử thách không căng như những chặng trước, các bạn nghĩ sao?

Thùy Dung: Một chặng đua hấp dẫn cần nhiều yếu tố kết hợp bao gồm thể lực, trí tuệ và sự khéo léo. Điểm cộng dành cho địa điểm độc và đẹp nữa. Chặng ở Úc nếu diễn ra đúng dự kiến có lẽ sẽ hội tụ đủ tất cả những yếu tố kể trên và chắc chắn đã khiến từ thí sinh đến khán giả cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng mọi thứ không diễn ra đúng như những gì mọi người mong đợi.

Dung cảm thấy tiếc vì chưa trải nghiệm và thực hiện nhiều thử thách khó nhằn hơn nữa. Tuy nhiên, mình cũng làm trong truyền hình và mình phần nào hiểu được, mình tiếc 1 thì ê-kíp sản xuất tiếc 10. Thay vì cứ nghĩ nó nhạt nhẽo, mình nghĩ đến những gì mình đã được trong chuyến đi này. Nước Úc rất đẹp, học điệu múa thổ dân, chăn cừu nữa. Cũng hấp dẫn đấy chứ.

Nhan Phúc Vinh: Hiểu được sự kỳ vọng của khán giả, các đội đua và ê-kíp sản xuất chương trình rất tâm huyết để thực hiện những chặng đua thật hấp dẫn ở nước Úc. Tuy nhiên vì xảy ra những điều đáng tiếc, không mong muốn nên đã ảnh hưởng đến toàn bộ ê-kíp. Vinh hy vọng khán giả sẽ thông cảm và chia sẻ cùng ê-kíp "Cuộc đua kỳ thú" trong chặng đua tại nước Úc nói riêng và cả mùa thi nói chung.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 4.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 5.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 6.

Các bạn đánh giá thế nào về đồng đội mới của mình? Sự kết hợp này so với bạn đua cũ có những gì hay hơn và những gì chưa bằng trước đây?

Thùy Dung: Anh Vinh là người thông minh, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt. Vinh sẽ hoàn hảo hơn khi chịu lắng nghe đồng đội và giảm bớt cái tôi lại một chút. Cả anh Hưng và Vinh đều có những cái hay riêng của mình. Có những thử thách mình làm cùng anh Vinh tốt hơn, có những cái làm cùng anh Hưng tốt hơn nên cũng khó nói lắm. Nhưng có một yếu tố nếu cả 2 anh cộng lại chia đôi thì tuyệt. Đó là: một người nói quá nhiều, còn một người lại quá ít nói. Ai nói nhiều và ai ít nói tự biết nha (cười lớn).

Nhan Phúc Vinh: Thùy Dung là cô gái khá đặc biệt khác với những cô nàng mà Vinh từng biết. Biết nhau từ "Cuộc đua kỳ thú 2013", sau đó mỗi năm gặp nhau được vài lần , nhưng cả hai có thể hiểu được phần nào tính cách của nhau, Dung có những tính cách khá "man" mà phải khi đua cùng nhau mình mới cảm nhận rõ được. Chắc là do ngày xưa Dung thi đấu thể thao chuyên nghiệp nên Dung luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng, bởi vậy trong lúc đua nhiều khi mình chủ động muốn "gây án" cho có không khí rôm rả nhưng lại bất thành vì sự điềm tĩnh một cách lạnh lùng ấy (cười).

Còn chị Linh Chi cũng là người rất đặc biệt, sau "Cuộc đua kỳ thú 2013" ai cũng nghĩ chắc là sẽ không dòm mặt nhau, nhưng sự thật ngược lại. Hai chị em vẫn là bạn bè và đang "ủ mưu" cho một chuyến đi leo núi khá khắc nghiệt cho năm sau.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 7.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 8.

Đội Đỏ luôn là biểu tượng của sự quyết liệt, máu lửa. Nhưng dường như năm nay lại khá hiền, êm đềm, nhạt nhoà dù thực lực vẫn rất tốt?

Thùy Dung: Ăn mãi một món bạn có thấy chán không? Riêng tôi thì chán đấy. Năm nay đội Đỏ thể hiện sự quyết liệt của mình theo một cách khác, không phải cứ quát tháo, gầm gừ nhau đã là hay. Khi Dung còn chơi quần vợt chuyên nghiệp, điều quan trọng chính là không bao giờ được thể hiện mình đang nóng giận hay cáu gắt để luôn giữ được sự tỉnh táo. Đội Đỏ năm nay vẫn quyết tâm và hết mình nhưng cách thể hiện trưởng thành hơn và chắc chắn, không nhạt nhòa!

Nhan Phúc Vinh: Sự quyết liệt, máu lửa là những yếu tố chưa bao giờ vơi đi trong tinh thần thi đấu và cả trong cuộc sống của hai thành viên đội Đỏ. Bản thân Vinh cũng thấy đội Đỏ "nhạt" quá, vì có lẽ trong cuộc đua năm nay chẳng có những lời cãi vã to tiếng gì cả, chỉ toàn là những tiếng cười, những lời động viên tinh thần nhau để luôn vượt qua mọi thử thách một cách tốt nhất. Kể cả những lúc đen đủi đeo bám thành tích của đội Đỏ thì cả hai cũng rất vui vẻ tận hưởng nó và lại càng cố gắng vượt qua một cách nhanh hơn.

Bản thân Vinh cũng thấy ngạc nhiên về sự "nhạt nhòa" đó của chính mình. Có lẽ cần phải cảm ơn "Cuộc đua kỳ thú", cám ơn từ chính nơi mình vấp ngã bởi sự háo thắng của tuổi trẻ, để rồi bây giờ mình đứng lên từ đó và hạnh phúc về sự trưởng thành của bản thân mình.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 9.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 10.

Thử thách nào là "nhớ đời" đối với các bạn?

Thùy Dung: Thử thách nhớ đời nhất của Dung chính là tô phở khổng lồ. Thật đáng sợ! Bình thường Dung không ăn quá nhiều một bữa. Cảm giác bao tử của mình hôm đó sắp bục ra đến nơi rồi.

Nhan Phúc Vinh: Thử thách đó sẽ sớm xuất hiện trong chặng sau, Vinh sẽ không tiết lộ quá nhiều đâu, nhưng mọi người hãy đón xem nhé! Dù rất mệt mỏi nhưng nó đã giúp ý chí của đội Đỏ thêm mạnh mẽ và quyết tâm, cảm giác vượt qua được sức chịu đựng của bản thân để vững bước tiến về phía trước thật tuyệt.

Khi đua, các bạn sợ nhất điều gì?

Thùy Dung: Khi đua, Dung sợ nhất không đọc kỹ mật thư.

Nhan Phúc Vinh: Dù Vinh tin tưởng đồng đội mình có đủ kỹ năng và ý chí để vượt qua mọi thử thách, nhưng thật sự Vinh rất sợ cảm giác phải để một mình Dung phải thực hiện những thử thách quá khó, hoặc quá sức. Cảm giác bất lực không làm được gì cho người đang cần sự giúp đỡ thật kinh khủng.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 11.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 12.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 13.

Nếu được quyền cản, đội Đỏ sẽ chặn bước của đội nào ở chặng Hà Nam - Nam Định? và chặn ai ở Biên Hoà - Vũng Tàu?

Thùy Dung: Dung chẳng nghĩ ra sẽ chặn đội nào cả. Để mấy đội đi sau tự tiêu diệt nhau vậy (cười).

Nhan Phúc Vinh: Vinh chưa bao giờ để ý đến việc khi nào rào cản, hoặc nhảy cóc xuất hiện. Nên lúc đua chưa bao giờ tính toán chiến thuật cho việc rào cản ai cả. Đến lúc bị đội Hồng cản thì cũng chỉ nghĩ là: "À, nếu có cơ hội thì đội Đỏ sẽ cản lại đội hồng để trả lễ, thỏ Đỏ phải tặng 2 trái cà rốt lại cho Hồng" (cười).

Nếu các bạn có thẻ ưu tiên, các bạn sẽ dùng để vượt qua thử thách nào?

Thùy Dung: Mình nghĩ sẽ là chặng ăn phở đấy. Nhưng chắc cũng phải ăn cho bò lê bò lết, ăn không nổi nữa mới dừng.

Nhan Phúc Vinh: Thử thách ăn phở, nhìn đồng đội cố gắng ăn hết "chậu phở" để đội mình không bị phạt mà thấy bản thân có lỗi khi để Dung thực hiện thử thách.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 14.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 15.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 16.

Mùa đua này khác biệt như thế nào so với mùa 2013 các bạn từng tham gia?

Thùy Dung: Năm 2016 các đội đều biết cách chơi hơn rất nhiều vì kinh nghiệm đầy mình mà. Luật 5 phút cũng khiến mình không thể chủ quan được vì chỉ cần một phút lơ là cũng khiến mình ra về mà trong lòng tức anh ách.

Nhan Phúc Vinh: Điều dễ thấy nhất là già hơn và thể lực không được tốt như trước (cười). Vì đây là mùa All Stars nên tất cả các đội đều nắm luật và có chiến thuật, có kinh nghiệm và phong cách riêng. Điều đó tác động tích cực đến phần lớn các đội tham gia năm nay, các tay đua hay nhìn vào nhau để động viên và cùng nỗ lực để chinh phục thử thách, vượt qua giới hạn của bản thân.

Có mâu thuẫn nào sâu sắc nhất ở đội Đỏ trong hành trình vừa qua không?

Thùy Dung: Hai anh em hay cãi vã linh tinh, tranh luận suốt ngày nên cũng khó có mâu thuẫn nào sâu sắc mà không nói ra được đâu. Chỉ chờ có cơ hội là bóc mẽ nhau ngay lập tức ấy mà.

Nhan Phúc Vinh: Đội Đỏ luôn mang thương hiệu quyết liệt, máu lửa, đôi lúc nóng tính và cả háo thắng, đấy là những gì mà khán giả luôn nghĩ về đội Đỏ. Vậy nên điều mâu thuẫn nhất của đội Đỏ khiến khán giả ngạc nhiên thấy kỳ lạ, và ngay cả chính bản thân mình cũng bất ngờ có lẽ là tại sao cả hai không thể "chửi" nhau được câu nào trong cuộc đua, luôn hoà giải rất nhanh chóng khi sắp có "chiến tranh", mà kể cả nguy cơ xảy ra xung đột cũng rất hiếm (cười).

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 17.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 18.

Cuộc đua kỳ thú đối với các bạn có ý nghĩa như thế nào?

Thùy Dung: Đầu tiên, tham gia "Cuộc đua kỳ thú" là một cách để mình "F5" bản thân vô cùng tuyệt vời. Không điện thoại, công việc, tiền bạc hay bất cứ vật dụng gì tiện nghi, thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thứ 2, được làm những thứ chẳng bao giờ nghĩ mình dám làm hay sẽ làm đem đến những trải nghiệm rất tuyệt vời. Thứ 3, được đến những vùng đất mới lạ, chưa bao giờ đặt chân đến để mở mang tầm mắt vì bản thân cũng rất thích du lịch. Tóm lại, "Cuộc đua kỳ thú" là một phần tuổi trẻ đáng sống!

Nhan Phúc Vinh: Hiểu hơn về bản thân mình, có cơ hội trải nghiệm với văn hoá của nhiều vùng miền từ Bắc vào Nam, được tiếp xúc với nhiều người để hiểu hơn về cuộc sống, những thứ đó rất tốt cho công việc phim ảnh mà Vinh theo đuổi. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi cuộc đua mình cảm nhận được bản thân mình trưởng thành hơn.

Nhan Phúc Vinh - Thùy Dung: Đội Đỏ năm nay nhạt quá, chẳng chửi nhau câu nào! - Ảnh 19.

Cảm ơn đội Đỏ, mong rằng các bạn sẽ đua thật tốt trong những chặng cuối cùng sắp tới!