Nhân ngày tựu trường, cùng ôn lại tuổi thơ với playlist "thánh ca" tuổi học trò đầy cảm xúc

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 05/09/2018

Những giai điệu quen thuộc thường được mở vào ngày tựu trường để lứa học trò bắt đầu một năm học mới, đồng thời gợi lên chút kỷ niệm của những thế hệ đã bước qua thời áo trắng.

Đi học

Với những ai từng có thời gian cắp sách đến trường, khó ai quên được bài thơ nổi tiếng "Đi học" (Hoàng Minh Chính) được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc vào năm 1976. Với giai điệu bắt tai, ca từ trong sáng, tái hiện hình ảnh về ngôi trường vùng cao, cảnh núi rừng, con đường đi học với con suối trong vắt, cỏ xòe ô che nắng, bài hát trở thành một trong những ca khúc nằm lòng với nhiều thế hệ học trò.

Đi Học - Anh Khang & Quang Thắng

Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên được đi học là khoảnh khắc đặc biệt, thiêng liêng đối với riêng mỗi người mà không ai có thể quên được. Đó cũng là những giây phút để lại ấn tượng sâu sắc với những ông bố, bà mẹ khi chứng kiến đứa con bé bỏng của mình tự đi những bước đầu tiên tới trường. Thời khắc ấy đã được nhà thơ Viễn Phương diễn tả thật ý nghĩa qua bài thơ "Ngày đầu tiên đi học" và được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.

"Ngày đầu tiên đi học" - Ngọc Linh

Nhất quỷ nhì ma

Ca khúc đóng vai trò là bản OST bộ phim "Thứ ba học trò", do Đông Nhi sáng tác và tự thể hiện. Ca khúc viết về đề tài tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng, có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ trẻ trung, khắc hoạ đúng những kỉ niệm mà bất kì ai cũng từng gặp khi bản thân còn ngồi dưới ghế nhà trường. Dù đã gần 10 năm kể từ khi ra mắt nhưng ca khúc vẫn được các bạn trẻ nghe lại nhiều mỗi mùa tựu trường về.

Nhất Quỷ Nhì Ma - Đông Nhi | Official Music Video HD

Cây đàn sinh viên

"Cây Đàn Sinh Viên" là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An , được Mỹ Tâm thể hiện đầy tình cảm ra mắt năm 2001. Những hình ảnh gần gũi, quen thuộc của một thời sinh viên nhiều khó khăn nhưng đầy kỉ niệm đẹp được tái hiện lại trong từng lời ca. Tiếng đàn guitar mộc mạc hòa cùng ca từ gần gũi, giàu cảm xúc đã vẽ nên những giai điệu đi vào lòng người, khiến ca khúc được mệnh danh là "thánh ca sinh viên".

"Cây đàn sinh viên" MV - Mỹ Tâm

Chào năm học mới

Đây là một ca khúc có giai điệu tươi vui, sôi nổi vô cùng phù hợp để vang lên vào mỗi dịp khai giảng. Bài hát đã khắc họa một cách rõ nét về những hình ảnh quen thuộc của học sinh trở lại trường lớp sau kỳ nghỉ hè, đồng thời trong từng ca từ dường như cũng thể hiện được sự hứng khởi để bắt đầu một năm học mới.

Ca khúc "Chào năm học mới"

Áo trắng đến trường

Thành công từ bộ phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh" đã giúp ca khúc chủ đề "Áo trắng đến trường" trở nên quen thuộc với bao thế hệ học trò. Ca khúc khắc họa hình ảnh nữ sinh thướt tha trong tà áo dài, bên ô cửa sổ đầy nắng của mỗi lớp học, được Phương Linh thể hiện đầy cảm xúc. Để rồi mỗi khi nhớ về mái trường mỗi mùa khai giảng, nhớ về tà áo dài tung bay trong gió, người nghe lại không thể quên được giai điệu dễ thương của ca khúc này.

"Áo trắng đến trường" - Phương Linh

Áo dài ơi

Sỹ Luân là một trong những ca sĩ/nhạc sĩ từng được rất nhiều thế hệ học trò yêu thích và hâm mộ với những sáng tác đầy trong sáng, đáng yêu. "Áo dài ơi" cũng là một trong những ca khúc viết về lứa tuổi mộng mơ được yêu thích của Sỹ Luân. Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, ca từ ngọt ngào và vương chút hoài niệm về một thời học trò nghịch ngợm, hờn dỗi vu vơ, "Áo dài ơi" đã trở thành một bài hát đặc biệt thường được phát mỗi dịp tựu trường.

"Áo dài ơi" - Nhóm Mây Trắng

Mùa thu ngày khai trường

Không khí tưng bừng, rộn rã của ngày khai trường được nhạc sĩ Vũ Trọng Tường truyền tải qua ca khúc "Mùa thu ngày khai trường". Sau gần 40 năm ra đời, ca khúc đã trở nên quen thuộc với biết bao thế hệ học trò, được phát lên đầy ý nghĩa trong mỗi buổi tựu trường. Những câu ca được ngân nga trong ngày tựu trường làm xua đi cái nắng gay gắt của mùa hè, thổi vào đó làn gió nhẹ nhẹ trong mát của mùa thu, đánh dấu một sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm học mới.

Ca khúc "Mùa thu ngày khai trường"

Xe đạp

"Xe đạp" là ca khúc tiếng Nhật được viết lại lời tiếng Việt hết sức dễ thương nói về tuổi học trò. Sự nhẹ nhàng, du dương mềm mỏng của Thuỳ Chi hoà cùng chất giọng mạnh mẽ nhưng không kém phần cảm xúc của M4U đã lưu giữ cả một thời thanh xuân của tuổi học trò bằng âm nhạc. Thời thanh xuân ấy có hàng cây xanh, góc sân trường và có cả mối tình đầu không thể nào quên.

"Xe đạp" - Thuỳ Chi

Mái trường mến yêu

"Mái trường mến yêu" là một trong những sáng tác nổi bật nhất của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng được nhiều thế hệ học trò yêu thích. Bài hát vẽ nên một bức tranh tươi đẹp với những ngày cắp sách đến trường với bạn bè, thầy cô cũng như những hoài bão, ước mơ đẹp đẽ. Mái trường mến yêu gợi lại cho những ai từng một thời áo trắng những kỷ niệm tươi đẹp và cũng là giai điệu tha thiết dành riêng cho lứa tuổi học trò cắp sách tới trường.

Ca khúc "Mái Trường Mến Yêu"

Áo trắng ngời sáng tương lai

''Áo trắng ngời sáng tương lai'' là ca khúc có giai điệu và ca từ dễ thương, được thể hiện rất thành công bởi giọng ca của A2 Lam Trường. Với thông điệp nâng niu, trân trọng những năm tháng học trò được cắp sách đến trường, ca khúc này đã chạm đến được trái tim người yêu nhạc, nhất là vào dịp tựu trường.

Áo Trắng Ngời Sáng Tương Lai - Lam Trường