Nhận lời chụp ảnh ngoại cảnh, nữ người mẫu trẻ bị người yêu của bạn thân bóp cổ tới chết

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 21:36 03/03/2017

Sau cuộc hẹn chụp ảnh ngoại cảnh, cô người mẫu 22 tuổi ở Đài Loan, Trung Quốc đã bị gã đàn ông nghi là người yêu của cô bạn thân cướp tài sản rồi bóp cổ tới chết.

Mới đây, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của một cô gái trẻ ở Nam Cảng, Đài Loan, Trung Quốc. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là cô Trần, 22 tuổi, làm nghề người mẫu.

Theo điều tra ban đầu, trước đó cô Trần hẹn làm mẫu chụp ảnh ngoại cảnh cho một người đàn ông họ Trình. Không ngờ kết thúc cuộc hẹn định mệnh ấy, cô đã bị kẻ xấu cướp tài sản rồi bóp cổ đến chết.

Nhận lời chụp ảnh ngoại cảnh, nữ người mẫu trẻ bị người yêu của bạn thân bóp cổ tới chết - Ảnh 1.

Cô người mẫu trẻ đã bị bóp cổ đến chết.

Gã đàn ông họ Trình nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn khi sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân để thanh toán chi phí ở khách sạn. Được biết, khi hắn ta cùng với cô bạn gái họ Lương xuống quầy lễ tân, nhân viên ở đây đã tỏ ra nghi ngờ vì thái độ mất tự nhiên của cặp đôi và quyết định báo cảnh sát.

Bất ngờ hơn, cảnh sát đã điều tra ra kẻ tình nghi họ Trình còn là một tên tội phạm bị truy nã về tội hiếp dâm. Sau đó, lực lượng chức năng cũng tìm ra di vật của cô Trần trong phòng của cô gái họ Lương - bạn gái tên Trình.

Trước những chứng cứ thuyết phục, tên tội phạm họ Trình chỉ còn cách cúi đầu thừa nhận hành vi độc ác của mình. Hắn khai rằng vì quá thiếu tiền nên đã nghĩ cách lừa cô Trần ra ngoài chụp ảnh rồi nhân cơ hội cướp tài sản.

Nhận lời chụp ảnh ngoại cảnh, nữ người mẫu trẻ bị người yêu của bạn thân bóp cổ tới chết - Ảnh 2.

Người bạn gái họ Lương của hung thủ được cho là bạn thân của nạn nhân lúc sinh thời.

Sau khi xuống tay tàn độc, thấy người nhà của cô Trần gọi điện thoại cho cô quá nhiều, hắn đã dùng ứng dụng chỉnh sửa giọng nói để trả lời họ: "Con mệt rồi, muốn đi ngủ." Tuy nhiên, giọng nói này đã khiến gia đình họ Trần sinh nghi và lập tức đến đồn cảnh sát báo án.

Theo một số nguồn tin, cô gái họ Lương - bạn gái của kẻ giết cô Trần - chính là bạn thân của nạn nhân khi còn sống. Mặc dù chưa có bằng chứng chứng minh cô ta có tham gia vào vụ cướp của giết người kể trên, thế nhưng dư luận Trung Quốc vẫn dành cho cô ta cái nhìn khinh miệt và bao lời oán trách: "Tại sao lại đối xử với bạn thân của mình như vậy?", "Không hiểu lương tâm đi đâu mất rồi?", "Cô ta có phải là người hay không? Thật không ngờ lại có kẻ đang tâm giết chết chị em thân thiết của mình như vậy.", "Ông trời đang dõi theo cô đấy, cứ cẩn thận đi!", "Làm điều xấu xa tất không được sống yên ổn!"...

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.