Nhận được tin báo tới hiện trường vụ xả súng, nữ phóng viên chết lặng khi thấy hung thủ đứng trước mặt

Ngọc Ah, Theo Thời Đại 20:02 01/02/2018

Vụ xả súng trong trường trung học ở miền Tây Kentucky ngày 23/1 vừa qua đã khiến 17 người bị thương và 2 người thiệt mạng. Bên cạnh những mất mát từ phía gia đình nạn nhân, người ta cũng không khỏi xót xa khi biết được lý do thực sự đằng sau việc mẹ hung thủ lập tức có mặt tại hiện trường vào hôm xảy ra vụ án.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h57 sáng ngày 23/1 tại trường Trung học Phổ thông Marshall County ở Benton - một thị trấn nông nghiệp nhỏ, cách Nashville khoảng 210km về phía Tây Bắc.

Nhận được tin báo tới hiện trường vụ xả súng, nữ phóng viên chết lặng khi thấy hung thủ đứng trước mặt - Ảnh 1.

Gabe Parker - hung thủ của vụ xả súng.

Hung thủ được xác định là một nam sinh 15 tuổi tên Gabe Parker, đã tự ý mang súng lục tới trường gây thương tích cho 17 học sinh, khiến 2 người thiệt mạng. Gabe được cho là đã hành động một mình, bị buộc tội 2 vụ giết người và 12 vụ tấn công dựa trên mức án dành cho trẻ vị thành niên.

Hôm xảy ra vụ án, lực lượng 911 đã nhanh chóng có mặt và tiến hành cứu trợ cho các nạn nhân. Nhiều phóng viên đến từ các trang báo lớn cũng vội vàng chạy tới để cập nhật tin tức. Mary Garrison Minyard – biên tập viên của trang Marshall County Online nổi tiếng cũng là một trong số đó.

Nhận được tin báo tới hiện trường vụ xả súng, nữ phóng viên chết lặng khi thấy hung thủ đứng trước mặt - Ảnh 2.

Hai học sinh không may thiệt mạng.

Tuy nhiên, ngay khi vừa đến nơi, cô như chết đứng khi nhận ra tên hung thủ đang đứng ngay trước mắt lại chính là con trai mình.

Được biết, Gabe là con của cô với chồng cũ - Austin Parker. Họ ly hôn năm 2007 và cả hai đều tái hôn sau đó. Mary cho biết trong nhà mình không hề có súng, cũng không dám chắc khẩu súng mà Gabe có được liệu có phải là từ nhà của chồng cũ hay không. Trước đó, chồng cũ của cô đã bị bắt vì có hành vi bạo lực gia đình và phải chấp nhận án phạt tù 90 ngày.

Nhận được tin báo tới hiện trường vụ xả súng, nữ phóng viên chết lặng khi thấy hung thủ đứng trước mặt - Ảnh 3.

Nhà trường tổ chức lễ tưởng niệm cho hai học sinh thiệt mạng ngay sau hôm xảy ra vụ xả súng.

Theo lời của các bạn cùng lớp, Gabe tỏ ra rất thân thiết và yêu quý bà nội. Bình thường tuy có chút trầm tính nhưng cậu vẫn là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn. Tuy nhiên vài tuần trở lại đây, Gabe bắt đầu có dấu hiệu lo lắng và chán nản. Tuy động cơ của vụ xả súng lần này không được công bố, nhưng trước nhiều ý kiến tiết lộ rằng Gabe thường xuyên bị bắt nạt ở trường học, rất có thể đây chính là nguyên do dẫn đến vụ việc đáng tiếc này.

Hiện tại, tang lễ dành cho hai học sinh thiệt mạng đã được tổ chức xong xuôi, trường học cũng bắt đầu trở lại sau khi tạm đóng cửa trong vài ngày. Tuy nhiên sự phẫn nộ của học sinh trong trường đối với hành động của Gabe vẫn còn khá nghiêm trọng.