Bé gái 4 tuổi bỏng toàn thân do ngã vào nồi rượu và nguy cơ liệt

Người đưa tin, Theo 13:45 02/12/2015

Khi mới được 2, 5 tuổi bé bị ngã toàn bộ cơ thể vào nồi rượu đang sôi của ông ngoại. Hiện nay, bé đang phải đối mặt với nguy cơ bị liệt do vết bỏng quá nặng.

Nói về tai nạn của con gái, chị Lê Thị Loan (Tuy Hòa, Phú Yên) chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin: "Cách đây 1 năm rưỡi, trong một lần gia đình chị về nhà ông ngoại chơi, con gái mình - cháu Đặng Lê Lệ Quyên, tên thường gọi ở nhà là bé Mèo (hiện đã được 4 tuổi) chẳng may ngã toàn bộ người vào nồi rượu ông ngoại đang nấu. Tuy được mọi người kéo lên kịp thời nhưng cơ thể bé từ phía ngực trở xuống phần chân bị bỏng rất nặng, bong tróc da và lở loét, chỉ có phần mặt và phần bắp tay bị nhẹ hơn.

“Lúc đó bé khóc quá trời quá đất, gia đình chỉ kịp sơ cứu nhẹ cho bé và đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Dù đã hơn một năm trôi qua nhưng phần vì vết thương của bé quá nặng, phần vì kinh tế gia đình quá hạn hẹp, bé liên tục phải vào viện điều trị nên vợ chồng tôi gần như bế tắc trong việc tìm ra phương pháp chữa trị cho con”, chị Loan nghẹn ngào.

Vết bỏng chạy dài từ phần cổ xuống đến hết chân bé Mèo.

Theo như lời chị Loan chia sẻ, kinh tế gia đình chị trước đây cũng không phải khá giả gì. Chồng chị làm thợ phụ hồ, bản thân chị làm công nhân hạt điều. Thu nhập của hai vợ chồng cũng tương đối thất thường, làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Song vợ chồng chị cũng chưa bao giờ để con thiếu ăn, thiếu mặc.

Từ ngày bé Mèo bị bệnh, gia đình chị gần như kiệt quệ về kinh tế, hai vợ chồng thường xuyên phải nghỉ làm để đưa bé đi khám, chữa bệnh.

“Trong năm đầu tiên bé bị bỏng, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép da cho bé 4 lần. Mỗi lần phẫu thuật là một lần đau đớn đến tận cùng. Tuy nhiên, họ chỉ cấy da vào những phần bị bỏng quá nặng, phần còn lại là điều trị bằng thuốc do sức khỏe của bé cũng không thể chịu đựng được”, chị Loan nói.

Hiện nay, tuy các vết bỏng trên người bé đã lành lặn hơn nhưng để lại các vết sẹo lồi loang lổ khắp người. Đặc biệt, hai chân của bé do tổn thương quá nặng nên đang bị rút dần lên, đi lại rất khó khăn. Và tình trạng này cứ kéo dài, dần dần, bé sẽ không thể đi lại được.

“Dù các vết sẹo đã khô ráo nhưng toàn thân bé rất ngứa ngáy, khó chịu. Chưa đêm nào bé được ngủ ngon giấc, liên tục gào khóc, cào cấu vào cơ thể mình. Nhìn con như vậy, tôi như đứt từng khúc ruột”, chị Loan ngậm ngùi.

Vết bỏng quá nặng khiến chân bé đang bị rút dần lên.

Bà mẹ này cũng chia sẻ thêm, sau rất nhiều thời gian chờ đợi, mới đây, bé đã được các bác sĩ nước ngoài khám, chẩn đoán bệnh và quyết định vào ngày 3/12 sẽ tiến hành tiếp một ca phẫu thuật nữa tại bệnh viện chỉnh hình ở Thành phố Quy Nhơn để ngăn chặn tình trạng rút xương ở chân. Dù kinh phí sẽ được bệnh viện hỗ trợ nhưng rất nhiều các khoản chi phí phát sinh bên ngoài đang khiến gia đình lao đao.

Theo chẩn đoán của bác sỹ, bé Mèo còn phải trải qua rất nhiều đợt phẫu thuật nữa. Bên cạnh việc phẫu thuật để chân bé có thể đi lại bình thường, bé còn phải tiến hành bóc tách phần lớp da trước đây đã ghép để cơ thể bé có thể phát triển bình thường.

Gia đình chị Loan chưa bao giờ hy vọng các vết sẹo trên người bé sẽ lành lặn hoàn toàn. Họ chỉ mong bé sẽ đi lại được bình thường, sức khỏe hồi phục để sớm hòa nhập với cuộc sống xung quanh.

Toàn thân bé là các vết sẹo lồi và rất ngứa ngáy.

Nhìn bé gái mới chỉ mới 4 tuổi đã chịu những tổn thương nghiêm trọng khiến mọi người không khỏi xót xa. Bên cạnh “cuộc chiến” của bé Mèo tìm lại cơ thể lành lặn của mình, còn là “cuộc chiến” của người làm cha, làm mẹ với bài toán kinh tế, làm sao có tiền để điều trị bệnh cho đứa con gái bé bỏng của mình?

Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ hoặc giúp đỡ phần nào cho bé Mèo, có thể liên hệ tới địa chỉ sau:

Chị Lê Thị Loan, STK: 040038875436, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Phú Yên.