Nhân chứng vụ nổ bom show diễn Ariana Grande: "Máu me vương vãi, tiếng người la hét, thi thể nằm khắp nơi"

Skye, Theo Thời Đại 10:28 23/05/2017

Tính tới thời điểm hiện tại, con số người thiệt mạng đã lên tới 20 và hơn 50 người bị thương sau vụ nổ bom tại buổi trình diễn ca nhạc của nữ ca sỹ người Mỹ Ariana Grande tại Manchester, Anh vào tối qua.

Tối hôm thứ hai, 22/5 (theo giờ địa phương), một vụ nổ bom đã xảy ra tại thành phố Manchester, Anh trong show ca nhạc của nữ ca sĩ người Mỹ nổi tiếng Ariana Grande. Reuters dẫn lời cảnh sát Anh cho biết đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và 50 người bị thương sau vụ tấn công, được cho là hành động mang tính khủng bố.

Các nhân chứng đều chưa hết bàng hoàng sau khi thoát ra được khỏi sân vân động. Abby Mullen từ Airdrie, North Lanarkshire, người đi xem ca nhạc kể lại: "Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, một quả bom phát nổ ngay trước mặt tôi. Những phần da người và nước tiểu vương vãi khắp nơi, thậm chí cả trên tóc và cặp tôi.

Nhân chứng vụ nổ bom show diễn Ariana Grande: Máu me vương vãi, tiếng người la hét, thi thể nằm khắp nơi - Ảnh 1.

Người nhà nạn nhân ôm nhau khóc sau vụ việc.

Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng những thứ này sẽ xảy ra với mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sợ hãi vì biết rằng mọi thứ đều có thể xảy ra cả".

"Những tiếng la hét, máu vương vãi khắp nơi và hàng người chạy trong tuyệt vọng, không biết đi về đâu... Tôi sẽ không bao giờ có thể quên những hình ảnh này. Chắc chắn, những người có mặt tại buổi hòa nhạc đó cũng sẽ bị ám ảnh hết cuộc đời".

Nhân chứng vụ nổ bom show diễn Ariana Grande: Máu me vương vãi, tiếng người la hét, thi thể nằm khắp nơi - Ảnh 2.

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương sau vụ nổ.

Gary Walker từ thành phố Leeds đi cùng với vợ đứng chờ 2 cô con gái trước cửa sân vận động. Anh cho biết:

"Tôi đứng bên ngoài để chờ lũ trẻ. Sau khi bài hát cuối cùng kết thúc, các khán giả bắt đầu đổ ra ngoài. Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên, kèm theo những chớp lóe và khói. Tôi cảm thấy nhói đau nơi bàn chân và toàn bộ cơ thể. Vợ tôi sợ hãi và nói rằng cô ấy muốn nằm xuống.

Cô ấy bị thương ở phần bụng và có lẽ bị gãy chân. Tôi ở cách vụ nổ chỉ có khoảng 3m. Đến giờ hoàn hồn, tôi vẫn thấy may mắn vì chỉ bị thương nhẹ".

Anh Walker cho biết vụ nổ xảy ra ở gần cánh cửa khu vực cánh gà, gần nơi bán mấy món đồ lưu niệm từ chương trình. Con gái anh, Abigail lúc đó vẫn đang ở trong khu vực gần khán đài cho biết: "Tôi nắm tay chị tôi thật chặt để biết là mọi chuyện vẫn ổn. Mọi người xung quanh tôi bắt đầu chạy và gào khóc. Tôi không biết bạn bè mình đang ở đâu. Mọi thứ thật sự rất kinh hoàng". May mắn, 2 cô con gái đã gọi điện được cho cha mẹ và mọi người đều bình an, ngoài vài vết thương nhẹ.

Nhân chứng vụ nổ bom show diễn Ariana Grande: Máu me vương vãi, tiếng người la hét, thi thể nằm khắp nơi - Ảnh 3.

Một nhân chứng khác, Catherine Macfarlane bàng hoàng kể lại: "Chúng tôi đang ra khỏi cửa và khi gần tới cánh cửa, một tiếng nổ lớn vang lên và mọi người la hét thất thanh", 

"Đó là một vụ nổ cực lớn - bạn có thể cảm nhận nó rõ ràng. Cả đám đông hết sức hỗn loạn. Mọi người đều chạy và la hét để trốn thoát".

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và thu thập lời khai từ các nhân chứng có mặt tại vụ nổ.