Nhạc chế "Có fan chờ" gửi U23: "Ở bên đó lạnh quá cũng đừng về anh nhé, em muốn vào chung kết cơ!"

BOBO, Theo Trí Thức Trẻ 09:32 21/01/2018

Không chỉ quá sáng tạo và hài hước, clip này còn là nỗi lòng của hàng triệu người đang hướng về đội tuyển U23 Việt Nam.

Chiến thắng địa chấn, Việt Nam vào bán kết U23 châu Á là một sự kiện mang lại quá nhiều cảm xúc với người hâm mộ. Từ tối qua đến giờ, mọi người dường như chỉ nói về hai anh Bùi Tiến Dũng, HLV Park Hang Seo, cú sút penalty thần thánh, sự nể phục của các CĐV khắp thế giới dành cho bóng đá Việt... 

Và tất cả những điều đó đều được nhắc đến trong ca khúc nhạc chế "Có fan chờ" của anh bạn Tuấn Cry. Clip khiến người xem thích thú vì sự sáng tạo ăn ý của câu từ và quan trọng nhất là gửi gắm đúng những gì fan mong ước với đội tuyển U23 Việt Nam trong những ngày sắp tới.

Clip sau khi được Tuấn Cry chia sẻ lên Facebook cá nhân đã được nhiều Fanpage chia sẻ về. Nhiều CĐV người hâm mộ Việt nhanh tay bấm like và share tác phẩm chế này như một cách trao gửi lời khen, ủng hộ tinh thần đội tuyển Việt theo một cách rất đặc biệt.

Bài hát có những đoạn siêu thú vị như: "Từ lần đầu tiên các anh lên sân, em đã biết tim em đánh rơi rồi. Rồi lần đầu tiên được vào bán kết em thấy tim em còn rơi lung tung. Cách anh làm quen sân, cách anh lặng lẽ ghi bàn. Nhìn vào TV mà tưởng mình đang mơ... Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây lột áo khoe bụng. Ở bên đó nếu có rét quá thì đừng về anh nhé muốn vào chung kết cơ. Có anh Pắc Han Xoa (Park Hang Seo), có triệu fan reo hò. Nếu mà vào chung kết em hứa sẽ thịt bò".

Trước "Có fan chờ", Tuấn Cry là chủ nhân bản cover "Người lạ ơi" mà nghe xong "lú" luôn phiên bản gốc.