Nhà vô địch Euro trần truồng chạy vào sân bóng phá quấy

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 29/08/2016

Lars Elstrup, cựu cầu thủ từng vô địch Euro 1992 cùng Đan Mạch, bị bắt vì nude hoàn toàn chạy vào sân làm gián đoạn một trận đấu ở giải Ngoại hạng Đan Mạch.

Tình huống hi hữu này xảy ra ở hiệp 2 trận Randers - Silkeborg hôm thứ sáu vừa qua. Khi trận đấu đang diễn ra, Elstrup tồng ngồng chạy vào sân và làm nhiều động tác khó hiểu.

Nhà vô địch Euro trần truồng chạy vào sân bóng phá quấy - Ảnh 1.

Nhà vô địch Euro trần truồng chạy vào sân bóng phá quấy - Ảnh 2.

Lars Elstrup gây náo loạn với những hành động khó hiểu ở trận Randers - Silkeborg.

Hành động của tiền đạo người Đan Mạch khiến trận đấu bị gián đoạn trong ít phút, sau đó, ông được các nhân viên an ninh áp giải rời khỏi sân.

Cựu cầu thủ 53 tuổi sau đó đã đưa ra lời xin lỗi trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, những hành động lạ lùng như vậy chẳng phải là điều gì quá mới mẻ đối với cầu thủ từng vô địch Euro 1992 cùng tuyển Đan Mạch.

Nhà vô địch Euro trần truồng chạy vào sân bóng phá quấy - Ảnh 3.

Lars Elstrup là thành viên của tuyển Đan Mạch vô địch Euro 1992.

Trước đó, Elstrup đã có vài lần bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng. Năm 1994, ông thậm chí đã bị giới chức địa phương cảnh cáo vì đứng trước một trường học và chạm tay vào "cậu nhỏ".

Cự tiền vệ của Feyenoord giải nghệ vào năm 1993 ở tuổi 30. Ông này sau đó gia nhập một giáo phái bí mật và đổi tên thành Darando, nhưng rồi cũng bị trục xuất.

Lars Elstrup từng bị bắt vì tấn công một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng thanh minh rằng "có điều gì đó bên trong" đã thôi thúc ông làm như vậy. Theo Elstrup, thứ đó cũng từng muốn ông phải tự tử nhưng bất thành.

Nhà vô địch Euro trần truồng chạy vào sân bóng phá quấy - Ảnh 4.

Lars Elstrup nhiều lần gặp rắc rối với những hành vi khó hiểu nơi công cộng.

Năm 2000, Lars Elstrup thông báo đã chữa khỏi bệnh bằng cách công bố một bức ảnh... khỏa thân của chính mình.