Nhã Phương lên tiếng khi bị cho là bịa chuyện, kể khổ lấy lòng khán giả

Dã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 11:25 25/08/2016

Nữ diễn viên Nhã Phương giải thích về thông tin mẹ ruột đi bán hàng rong để phụ nuôi cả nhà trong bài phỏng vấn gần đây.

Nhã Phương vừa đăng tải lên fanpage của mình dòng tâm sự về việc cô bị cho là nói dối khi chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố làm giáo viên, còn mẹ thì làm rẫy và bán hàng rong. Có khá nhiều ý kiến lên tiếng chỉ trích rằng nữ diễn viên giả khổ để lấy lòng khán giả, trong khi hoàn cảnh cô không hề khó khăn. Trong bình luận, một số người cho biết bố Nhã Phương là hiệu trưởng trường cấp 1, mẹ cô là nội trợ chứ không phải đi bán hàng rong.

Nữ diễn viên viết: "Ngày Phương chưa ra đời, ba má mới ở quê lên Daklak để khởi nghiệp. Ba Phương thì đi dạy học cho các em nhỏ trong vùng, còn má hàng ngày dắt chị 2, chị 3 đi ra rạp chiếu phim buổi tối ngoài trời để bán hàng rong vì 2 chị chưa đến tuổi đi học. Cuộc sống khi đó ba má rất vất vả để chăm lo cho các con ăn học. Sau này khi Phương sinh ra mọi thứ có lẽ đã nhẹ nhàng hơn phần nào. Ngoài việc học Phương vẫn phụ gia đình chăm rẫy, việc nhà, và ba má vẫn phải lao động để bươn chải... Đó là QUÁ KHỨ, tuổi thơ ai cũng có câu chuyện riêng. Hiện tại Phương luôn hạnh phúc vì mình được sinh ra trong 1 gia đình đông anh chị em và ai cũng yêu thương nhau, các chị, em đều đã ổn định".

Nhã Phương lên tiếng khi bị cho là bịa chuyện, kể khổ lấy lòng khán giả - Ảnh 1.

Nhã Phương khẳng định những gì cô kể trong bài phỏng vấn chính là câu chuyện trong thời thơ ấu của mình. Cô cho rằng bài viết đưa đến người đọc thiếu khá nhiều thông tin và sai lệch nên khiến người khác hiểu chưa đúng.

Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ để lại những lời an ủi đến Nhã Phương. Họ bày tỏ sự tin tưởng đến nữ diễn viên và khuyên cô nên tập trung vào công việc.

Nhã Phương lên tiếng khi bị cho là bịa chuyện, kể khổ lấy lòng khán giả - Ảnh 2.