Nhà hoạt động vì môi trường bị xe cán chết trong hành trình chân trần đi xuyên nước Mỹ

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 14:54 23/01/2017

Hôm thứ Bảy tuần trước, anh Mark Baumer, một nhà hoạt động vì môi trường người Mỹ với kế hoạch chân trần đi xuyên nước Mỹ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu đã bị xe cán chết.

Theo trang Daily Mail đưa tin, chàng trai Mark Baumer 33 tuổi người Mỹ bắt đầu hành trình xuyên nước Mỹ với chân trần vào hồi tháng 10. Anh cho biết chuyến đi của mình nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ cho FANG Collective, một tổ chức môi trường trên đảo Rhode Island.

Tuy nhiên, tai họa đã đến với Baumer khi anh bị tai nạn trên đường cao tốc 90, hạt Walton, bang Florida, Mỹ. Sở tuần tra đường cao tốc Florida xác nhận Baumer đã thiệt mạng trong một vụ tông xe. Anh qua đời đúng vào ngày thứ 101 trong hành trình của mình. 

Nhà hoạt động vì môi trường bị xe cán chết trong hành trình chân trần đi xuyên nước Mỹ - Ảnh 1.

Mark Baumer đã thiệt mạng trong hành trình đi bộ xuyên nước Mỹ.

Theo dự kiến, Baumer sẽ kết thúc hành trình của mình vào tháng năm với hy vọng có thể quyên góp được ít nhất 10,000 USD. Mark Baumer là một trong những nhà hoạt động môi trường tích cực, đồng thời là chuyên gia nội dung website. Anh tốt nghiệp đại học Brown vào năm 2011. 

Sau thảm kịch xảy đến với Baumer vào hôm thứ bảy, nhiều người ủng hộ đã quyên tiền nhằm giúp Baumer có thể thực hiện được di nguyện của mình. Số tiền ủng hộ cho Baumer đã vượt qua con số 12,000 USD.

Năm 2010, Baumer cũng đã thực hiện một hành trình xuyên nước Mỹ trong 81 ngày. Điểm khác biệt trong hành trình đó là anh có sử dụng giày thể thao. Sau chuyến đi kéo dài gần 3 tháng, Baumer đã cho ra đời cuốn sách "I am a Road" (tạm dịch: Tôi là một con đường).

Nhà hoạt động vì môi trường bị xe cán chết trong hành trình chân trần đi xuyên nước Mỹ - Ảnh 2.

Bức ảnh anh chụp với chữ "Killed" trên một con đường.

Một bức ảnh chia sẻ trong bài viết cuối cùng trên blog của Baumer với hình ảnh anh đứng cạnh một mũi tên vàng và dòng chữ "killed" trên đường. Nhiều người cho biết, Baumer có lẽ sẽ không qua đời nếu không đổi hướng hành trình. Anh không có ý định tới Florida nhưng tuyết rơi dày tại Ohio đã khiến anh phải bắt xe bus tới Jacksonville để tiếp tục hành trình của mình. 

Sau cái chết của Baumer, tổ chức FANG Collective đã dành những lời tri ân tới Baumer: "Mark là một người đầy đam mê, biết cảm thông, khiêm tốn, hài hước, rộng lượng, biết suy nghĩ và luôn quan tâm mọi người".

"Anh ấy là một nhà thơ đầy tài năng, một nghệ sĩ có khả năng thổi hồn cuộc sống vào các tác phẩm của mình".

Nhà hoạt động vì môi trường bị xe cán chết trong hành trình chân trần đi xuyên nước Mỹ - Ảnh 3.

(Theo Daily Mail)