Nhà 2 tầng ở Hà Nội lún nghiêng vì "hố tử thần", cặp vợ chồng mất nhà, gánh khoản nợ lớn

T.T, Theo Nhịp sống Việt 12:35 08/09/2019

"Bà, cháu ăn xong ngồi chơi, cứ thấy nhà rắc rắc rắc... Hàng xóm đi qua thấy nó (ngôi nhà - PV) há ra, nên gọi cả xóm. Bắt đầu bà, cháu mới chạy ra, thì cứ từ từ, nhà lún xuống".

Sau hơn 2 tháng căn nhà 2 tầng mới xây bất ngờ bị nghiêng, sụt lún xuống "hố tử thần", vợ chồng anh Vũ Văn Hào (SN 1984, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn chưa nhận được kết luận nguyên nhân sụt lún.

Chị Nguyễn Thị Tâm (34 tuổi, vợ anh Hào) mới đây cho biết trên VTC News, vợ chồng chị đang ở trong căn nhà thuê khu sát ven sông, song điều đáng lo ngại là chính nhà thuê này cũng bị nứt, làm mọi người trong gia đình vô cùng bất an.

Theo chị Tâm, gia đình chị vẫn chưa nhận được kết luận nguyên nhân ngôi nhà bị sụt lún theo "hố tử thần", dù vậy, chị và chồng mong được quay trở lại nơi ở cũ để xây dựng một căn nhà cấp bốn.

Chủ tịch UBND xã An Tiến Trần Văn Hoành nói với nguồn trên, cơ quan chuyên môn đã 2 lần về kiểm tra, đánh giá hiện trạng sụt lún của căn nhà anh Hào, nhưng chưa kết luận nguyên nhân. Phía Sở Tài nguyên & Môi trường có định hướng là thuê đơn vị tư vấn khảo sát địa chất vào cuộc.

Nhà 2 tầng ở Hà Nội lún nghiêng vì hố tử thần, cặp vợ chồng mất nhà, gánh khoản nợ lớn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sụt lún nhà 2 tầng ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Người lao động

Cũng theo Chủ tịch Hoành, gia đình anh Hào có hoàn cảnh rất khó khăn, anh Hào từng phải nghỉ dạy hợp đồng ở trường tiểu học để đi làm khi vợ bị ung thư vú. Hiện anh làm nghề tự do, lo cho cả nhà. Để xây được căn nhà, vợ chồng anh đã phải vay mượn khoảng 400 triệu đồng, giờ chưa thể trả nổi.

"Chính quyền địa phương đang đề nghị thành phố hỗ trợ toàn bộ kinh phí tháo dỡ, phá bỏ, khắc phục sụt lún và xây một căn nhà cấp 4 cho gia đình anh Hào", VTC News dẫn lời Chủ tịch Trần Văn Hoành.

Được biết, căn nhà 2 tầng khang trang của vợ chồng anh Hào mới xây hoàn thiện năm 2017, có diện tích chừng 110m2. Khoảng 18h ngày 2/7, nhà bất ngờ bị sụt lún khoảng 4m so với mặt đường, đồng thời đổ nghiêng. Con đường bê tông sát ngôi nhà này cũng nứt toác, một số căn nhà liền kề nhà anh Hào có vết nứt.

Anh Vũ Văn Hào trước đó bày tỏ với báo giới, ngôi nhà anh hoàn toàn bình thường, không có hiện tượng về sụt lún nào, cũng không hề có vết nứt, cả gia đình sinh sống bình thường. Việc sụt lún xảy ra chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, từ 18h đến 21h ngày 2/7. Lúc nhà bị sụt lún, không có ai ở trong nhà nên không có ai bị thương vong.

Ông Vũ Mạnh Chiến (Đội 8, thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức) kể trên báo Tin tức: "Bà cháu ăn xong ngồi chơi, cứ thấy nhà rắc rắc rắc... Hàng xóm đi qua thấy nó (ngôi nhà - PV) há nên gọi cả xóm. Bắt đầu bà cháu mới chạy ra, thì cứ từ từ, nhà lún xuống gần hết mặt đường dưới. Ngôi nhà này làm hơn năm, đến bây giờ coi như trắng tay, không còn gì".

Giới chức địa phương ghi nhận, theo máy đo của cơ quan chuyên môn thì hiện tượng sụt lún vẫn chưa dừng lại. Trong thôn, nhà anh Hào là vị trí thứ 4 xảy ra sụt lún.

Video: 'Hố tử thần' nuốt một ngôi nhà 2 tầng tại xã An Tiến. (Nguồn: Báo tin tức/TTXVN)

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày