Nguyễn Hải Phong: "Còn tồn tại nhóm người nghe dễ dãi thì vẫn còn những ca khúc thiếu chiều sâu"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/04/2017

Là người chắp bút cho ca khúc "Cuộc đời là những bước chân" hiện đang khiến cộng đồng mạng "điên đảo" xem và chia sẻ những ngày vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã có những chia sẻ về ca khúc, về thị trường âm nhạc hiện tại cũng như bật mí một vài thông tin hậu trường siêu cool.

Chưa đầy 2 ngày ra mắt, MV "Cuộc đời là những bước chân" với sự góp giọng cực ngọt của cặp đôi "trai xinh gái đẹp" Hà Anh Tuấn – Bích Phương đã trở thành một hiện tượng thực sự trong cộng đồng fan nói riêng và những tín đồ âm nhạc nói chung. Cặp đôi siêu hot, giai điệu ca từ dễ thương cùng những thước ảnh cảnh đẹp Hội An lung linh, đầy chất thơ... chính là những nguyên nhân giúp ca khúc này được giới trẻ đón nhận và nhanh chóng đi vào trái tim người xem đến thế. Là người trực tiếp chắp bút cho ca khúc, Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã có những chia sẻ thú vị về hậu trường của sản phẩm này.

Nguyễn Hải Phong: Còn tồn tại nhóm người nghe dễ dãi thì vẫn còn những ca khúc thiếu chiều sâu - Ảnh 2.

Chào anh Phong, nguồn cảm hứng nào đã giúp anh viết nên ca khúc "Cuộc đời là những bước chân"?

Nguồn cảm hứng cho ca khúc xuất hiện trong một bối cảnh khá... “bình yên”, đó là một buổi cà phê sáng đầu năm mới cùng những người bạn trong Ban tổ chức sản xuất MV: đại diện Redder và brandbeats Music Marketing. Buổi nói chuyện về chiến dịch cùng thông điệp mới về các bước chân của họ đã thực sự truyền cảm hứng để tôi viết nên ca khúc này.

Những kỉ niệm được đề cập trong bài có phải là của chính anh hay được truyền cảm hứng từ câu chuyện của ai khác?

Kỉ niệm về những bước chân trong bài hát chắc chắn không chỉ mình tôi mà nhiều người cũng đã từng trải qua trong cuộc đời của mình. Những bước chân tập đi, đến trường, bước chân vui chơi cùng bạn bè, bước chân tình yêu đầu đời và những bước chân khát khao của tuổi trẻ…tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh cuộc sống cực kì sinh động và đầy màu sắc.

Nguyễn Hải Phong: Còn tồn tại nhóm người nghe dễ dãi thì vẫn còn những ca khúc thiếu chiều sâu - Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên cùng làm việc với cả Hà Anh Tuấn và Bích Phương, anh cảm nhận cặp đôi thể hiện ca khúc này của mình như thế nào? Anh có nhận xét gì về “thẩm mỹ âm nhạc” của 2 bạn không?

Tôi luôn thích những sự kết hợp mới lạ và sáng tạo. Dù đây là lần đầu kết hợp một sản phẩm âm nhạc của tôi, chỉ có đúng một ngày để nghe bản demo, tập và thu âm nhưng cả hai đều thể hiện rất xuất sắc.

Thú thực trước khi vào phòng thu âm, tôi thực sự không nghĩ Tuấn và Phương có thể phối hợp với nhau tốt và nhịp nhàng đến thế, cả hai đều có độ “nhạy” trong việc cảm âm cực kì tinh tế và tôi thực sự hài lòng về cách xử lí của cả hai.

Nguyễn Hải Phong: Còn tồn tại nhóm người nghe dễ dãi thì vẫn còn những ca khúc thiếu chiều sâu - Ảnh 4.

Trong quá trình làm việc cùng nhau để tạo nên thành quả cuối cùng, cả nhóm có những kỉ niệm gì đáng nhớ không?

Kỉ niệm nhớ nhất là có một buổi thu âm chung cùng Phương và Tuấn phải đến gần 1h sáng mới xong. Dù mệt nhưng cả hai đều rất nỗ lực để hoàn thành bản thu âm một cách trọn vẹn nhất.

Việc viết cho song ca nam nữ là chưa bao giờ dễ. Khi viết cần phải sắp đặt âm vực quãng giọng cho riêng giọng nam và nữ, phải tìm giúp ca sĩ những quãng bè phù hợp và hòa quyện. Cũng vì thế mà khi hoàn thiện ca khúc này, tôi thấy rất thú vị vì cảm giác đã chinh phục thành công thử thách này.

Các sáng tác của anh thường là sự kết hợp khá tốt giữa "tính thị trường" và "nét quái tính riêng" của mình, "Cuộc đời là những bước chân" lại mang một nét giản dị cùng thông điệp mang tính "hoài niệm" hoàn toàn khác biệt, anh nghĩ sao về ý kiến này?

Thực ra tôi cũng viết khá nhiều bài hát theo phong cách kể chuyện chứ không phải ca khúc nào cũng “quái” cả đâu.

Nếu “ba kể con nghe” là tự sự của người cha kể về những kỉ niệm với đứa con của mình thì “Cuộc đời là những bước chân” là lời kể của cặp đôi yêu nhau, cùng nhau trải qua những bước chân đáng nhớ cuối tuổi thơ, của tuổi trẻ. Dù sau đó mỗi người đều có những khát khao trải nghiệm khác nhau, bước đi trên con đường của riêng mình, nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau, nâng niu từng bước chân trải qua cùng nhau.

Nguyễn Hải Phong: Còn tồn tại nhóm người nghe dễ dãi thì vẫn còn những ca khúc thiếu chiều sâu - Ảnh 5.

Nói xa hơn một chút về âm nhạc hiện nay, anh có nhận xét gì về thị hiếu âm nhạc của giới trẻ trong thời điểm hiện tại: EDM khá nhiều và hiếm những ca khúc có "chiều sâu" về ca từ?

Tôi nghĩ âm nhạc nào sinh ra cũng phục vụ cho một nhóm đối tượng mục tiêu nhất định. EDM hay non-EDM đều có những ca khúc hay và cũng có không ít bài thiếu chiều sâu. Vấn đề là chừng nào còn tồn tại nhóm đối tượng người nghe “dễ dãi” thì ngày đó vẫn còn những ca khúc thiếu chiều sâu. Cơ hội để một ca khúc bất kì có thể toả sáng vẫn luôn rộng mở dù ở bất kì thời điểm nào.

Vai trò của người nhạc sĩ hiện nay không còn được đề cao và ca sĩ có phần nổi trội hơn hẳn, anh nghĩ sao về vấn đề này?

Tại Hàn Quốc và các nền âm nhạc “văn minh” khác thì người nhạc sĩ, producer sẽ quyết định xu hướng âm nhạc và quyết định sự nổi tiếng của ca sĩ. Nhưng ở Việt nam, người nghe vẫn đang chú trọng vào phần nhìn nhiều hơn là phần nghe nên vai trò của người nhạc sĩ chưa được thể hiện. Quan trọng hơn là khán giả đang thưởng thức miễn phí gần như hoàn toàn, do đó họ chưa thực sự hiểu và “trân trọng” quá trình “vận dụng chất xám” vất vả để làm nên 1 ca khúc của các nhạc sĩ.

Nguyễn Hải Phong: Còn tồn tại nhóm người nghe dễ dãi thì vẫn còn những ca khúc thiếu chiều sâu - Ảnh 6.

Cùng nằm trong chuỗi chiến dịch của Biti's, nếu thử so sánh với "Lạc trôi" hay "Đi để trở về" thì anh có tự tin rằng "Cuộc đời là những bước chân" sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt trong giới trẻ?

Mọi sự so sánh có lẽ đều là khập khiễng nhỉ? Tôi nghĩ rằng việc của người nhạc sĩ là tập trung và làm tốt nhất từng ca khúc của mình để rồi có thể tự hào khi “đứa con tinh thần” của mình hoàn thiện. Hơn thế nữa, mỗi ca khúc đều có một hướng cảm xúc khác nhau nên người nghe cũng sẽ khác nhau, có người yêu thích ca khúc này, nhưng có người lại ưa chuộng ca khúc kia hơn thì sao?

Anh có nhận xét gì về chiến dịch trở lại, gây sốt trong cộng đồng trẻ của Biti's lần này không?

Tôi thích sự trở lại của thương hiệu Biti’s, rất trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp trong cách thực hiện. Mang một luồng gió mới hoàn toàn cho đôi giày tuổi thơ này.

Nguyễn Hải Phong: Còn tồn tại nhóm người nghe dễ dãi thì vẫn còn những ca khúc thiếu chiều sâu - Ảnh 7.

Anh có thể bật mí một chút về các dự án sắp tới của bản thân? Anh có dự định sẽ tiếp tục thử sức mình ở một vai trò khác "nhạc sĩ" không, ca sĩ hoặc giám khảo như Sing My Song chẳng hạn?

Tôi sẽ vẫn sáng tác đều đặn và năm nay sẽ dự định trở lại đào tạo và phát triển ca sĩ. Bật mí với các bạn là kế hoạch casting sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Tôi hy vọng sẽ góp phần tạo nên những thế hệ tài năng âm nhạc tiếp theo.

Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này.

Có lẽ bạn đã không nhận ra

Cuộc đời đôi khi có thể được kể bằng những bước chân…

… là những bước chân chập chững đầu tiên bên cha mẹ

… là những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học

… là những bước chân rong chơi quên tháng ngày bên bè bạn

… là những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi

… là những bước chân tự do đi khắp muôn nơi

hay là những bước chân đi thật xa để trở về.

Cuộc đời là những bước chân mà ta mãi nâng niu.

Biti’s tự hào 35 năm nâng niu bàn chân Việt.

#cuocdoilanhungbuocchan #Bitis35nam #nangniubanchanViet.

Hãy cùng chia sẻ câu chuyện những bước chân cuộc đời của bạn cùng với Biti’s tại: https://www.facebook.com/bitisshoes/.

Hoặc website http://bitis.com.vn/home.html.

-------------------------------------------------------

Chương trình tri ân khách hàng giảm 35% cho toàn bộ sản phẩm Dép lào & Sandal duy nhất 2 ngày 22 & 23/4/2017.