Người yêu tôi không có gì để mặc: Đây chính xác là những nỗi cùng khổ của hội con trai!

Diệu Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 14:27 06/05/2017

Các chàng khổ tâm biết nhường nào khi tủ quần áo của bạn gái sụp xuống, đội cứu hộ chắc phải mất chục ngày mới cứu được nàng ra. Vậy mà một tuần thì đúng 7 lần nghe nàng than: “Em không có gì để mặc!”

Này hội con trai, nói xem thời gian lâu nhất bạn phải chờ để cô gái của mình trưng diện, chải chuốt để ra đường chơi là bao lâu? Ít thì cũng phải 30 phút, nhiều thì tiếng rưỡi, hai tiếng là chuyện "cơm bữa" đúng không nào?

Nhưng mà, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là sau khi một hồi đi tới đi lui, đi qua đi lại để lựa quần, áo, giày, kính, rồi thì makeup nọ kia nàng phụng phịu: "Em chẳng có cái gì để mặc hết".

Câu nói đơn giản chỉ có 7 chữ ấy là nỗi khiếp sợ của cánh mày râu. Vì sao á? Vì không có đồ để mặc nghĩa là không đi chơi bời gì nữa, là em chán nản lắm rồi, là phải đi mua đồ mới thôi. Đau đầu quá đúng không?

Và sự đỏng đảnh, khó chiều, khó hiểu của con gái đã trở thành cảm hứng để nhóm nhạc Lộn Xộn viết nên ca khúc rất thú vị mang tên "Người yêu tôi không có gì để mặc"

Này nhé, thử nghe lyric thế này thì có nàng nào nhột nhột không nè: "Hẹn đón em vào lúc 6h tối. 7h đến xuống đi vâng em đang chưa chọn được cho mình một đôi tất sao cho cùng màu với cái kính mà em mang". Rồi thì có đúng là "Lên Hồ Gươm thì phải mặc bộ khác. Mà hồ Tây thì phải concept này. Đôi giày đi qua Bà Triệu, phố Huế phải khác đôi em đi qua Cầu Giấy" không nào?

Người yêu tôi không có gì để mặc: Đây chính xác là những nỗi cùng khổ của hội con trai! - Ảnh 2.

Các chàng mệt mỏi với chuyện áo quần, váy vóc của các nàng

Các chàng cũng phải gật gù đồng cảm với nhau khi nghe những lời này: "Người yêu tôi không có gì để mặc mỗi lần sang đón em đi chơi, nên việc đầu tiên phải làm là mua quần áo mới". Và dù vẫn chăm chỉ đèo nàng đi sắm đồ thì tiếp theo, câu nói "thần thánh" ấy vẫn luôn lặp lại và các chàng chỉ còn biết ca thán: "Người yêu tôi không có gì để mặc, mặt mũi lúc nào cũng buồn so. Người yêu tôi không có gì để mặc dù một bao tải quần áo chất đầy trong kho".

Không chỉ có phần nhạc và lyric nghe cực "nhột", MV "Người yêu tôi không có gì để mặc" cũng rất dễ thương với những tình huống dở khóc dở cười như chàng trai phải chơi cờ… một mình vì dài cổ chờ bạn gái. Thậm chí, khi chờ mãi không thấy người yêu ra, chàng trai còn hốt hoảng vì tưởng bạn gái mình đã bị… chôn vùi dưới đống đồ cao ngất. 

MV "Người yêu tôi không có gì để mặc" đã nhận được rất nhiều sự yêu thích và hưởng ứng của cư dân mạng. 

Cô nàng M.L bình luận: "Đúng là một tuần 7 ngày thì sẽ có 7 lần than không có gì để mặc, mà con trai cũng phải thông cảm một tí nhé, con gái muốn đẹp là vì con trai thôi mà!". 

Còn bạn H.M thì rút kinh nghiệm: "Lần sau sẽ ráng chọn đồ nhanh nhanh một tí để người yêu đỡ phải chờ". 

Anh chàng N.C thì bày tỏ như được "mở cờ" trong lòng: "Thực ra con trai tụi mình không coi trọng chuyện ăn mặc lắm đâu, chỉ cần nàng tươm tất là được chứ không phải cầu kì quá rồi mất thời gian. Dành nhiều thời gian bên nhau là được mà!".

Người yêu tôi không có gì để mặc: Đây chính xác là những nỗi cùng khổ của hội con trai! - Ảnh 3.

Nhìn mặt thấy thương không!

Người yêu tôi không có gì để mặc: Đây chính xác là những nỗi cùng khổ của hội con trai! - Ảnh 4.

Người yêu tôi không có gì để mặc: Đây chính xác là những nỗi cùng khổ của hội con trai! - Ảnh 5.

Hốt hoảng vì sợ người yêu đã bị vùi dưới đồng đồ cao nhất

Người yêu tôi không có gì để mặc: Đây chính xác là những nỗi cùng khổ của hội con trai! - Ảnh 6.

Thấy thương chưa? Ngồi đánh cờ một mình luôn kìa!