Người yêu động vật giả danh, nhận hàng trăm chú mèo về nuôi rồi giết thịt và bán cho nhà hàng

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 09:30 01/12/2016

Câu chuyện người đàn ông Huang Fuping từ thành phố Thành Đô, Trung Quốc nhận nuôi mèo hoang rồi giết thịt, bán cho các nhà hàng đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mới đây, một người "yêu động vật" giả danh tại Thành Đô, Trung Quốc đã bị bóc trần tội ác của mình khi ông ta chuyên nhận mèo hoang về nuôi nhưng thực chất là giết hại chúng và bán cho các nhà hàng.

Những hình ảnh thương tâm về những chú mèo đã được chia sẻ trên các mạng xã hội. Chúng bị giết hại, đông lạnh và chứa trong căn nhà kho nhỏ của kẻ buôn mèo dã man tại Thành Đô, theo truyền thông Trung Quốc cho hay.

 

Điều tra đang được tiến hành bởi trang báo địa phương Chengdu Business. Được biết, hắn ta tên Huang Fuping, làm nghề thu thập mèo và bán cho các tay buôn tại vùng nông thôn Trung Quốc với giá chỉ khoảng gần 60 nghìn đồng/1 kg.

Theo bà Chen, người sáng lập của trung tâm giải cứu động vật Aizhijia, Thành Đô, chính quyền thành phố đã đóng cửa lò mổ trái phép của ông Huang vào ngày 23/11 sau khi nhận được thông tin từ các tình nguyện viên trung tâm.

Người yêu động vật giả danh, nhận hàng trăm chú mèo về nuôi rồi giết thịt và bán cho nhà hàng - Ảnh 2.

Giới chức trách phát hiện ra hơn 2 tấn thịt mèo tại lò mổ của ông Huang.

Bà Chen cũng chia sẻ trên trang Weibo của mình vào hôm 28/11: "23/11 là một ngày tôi không bao giờ quên, một ngày đầy nỗi đau và sự căm ghét".

Bà Chen cũng cho biết chính quyền đã tìm được khoảng 2 tấn thịt mèo trong kho lạnh của người đàn ông này. Bên cạnh đó, khoảng 49 chú mèo sống đã được giải cứu. Các nhà hoạt động vì động vật cho biết chủ nhân của lò mổ này đã bán khoảng 13 tấn thịt mèo trước khi chính quyền tới.

Người yêu động vật giả danh, nhận hàng trăm chú mèo về nuôi rồi giết thịt và bán cho nhà hàng - Ảnh 3.

Những cá thể mèo được giải cứu.

Theo báo cáo, những người hàng xóm của ông Huang Fuping cho biết ông thường tự giới thiệu mình là người yêu động vật. Ông nói rằng phần lớn thời gian của cuộc đời, ông giúp giải cứu mèo hoang và nuôi chúng trong nhà mình. Lũ mèo được ông "chăm sóc cẩn thận trong phòng có điều hòa nhiệt độ".

Tuy nhiên, sự thật đã khiến nhiều người hết sức bàng hoàng.

Người yêu động vật giả danh, nhận hàng trăm chú mèo về nuôi rồi giết thịt và bán cho nhà hàng - Ảnh 4.

Mỗi ngày, có hơn 100 con mèo được giết thịt tại đây.

Với sự giúp đỡ của những người yêu động vật địa phương, vụ việc đã được phanh phui ra ánh sáng. Lũ mèo tại nhà ông Huang bị nhốt trong các chuồng chật hẹp, cao không quá 20cm. Mỗi ngày, ông giết thịt khoảng 100 chú mèo rồi bán cho các tay lái buôn từ phía nam Trung Quốc đến từ tỉnh Quảng Tây, nơi lễ hội thịt chó Ngọc Lâm diễn ra.

Một đoạn video cũng đã ghi lại cảnh những tay buôn mèo đến các lò mổ để thu thập nguồn hàng. Theo đó, phần lớn thịt mèo được giả làm thịt thỏ để bán.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ và gây phẫn nộ trong cộng đồng người yêu động vật tại Trung Quốc.

Người yêu động vật giả danh, nhận hàng trăm chú mèo về nuôi rồi giết thịt và bán cho nhà hàng - Ảnh 5.

Thịt mèo được giả làm thịt thỏ để bán trong các khu chợ.