Người vợ chia sẻ sau khi rút đơn tố cáo chồng võ sư hành hung dã man: "Tôi vì tương lai của hai đứa con"

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 11:20 29/08/2019

Chia sẻ với báo chí về vụ việc này chị L. cho biết, hiện hai bên gia đình cùng ngồi lại nói chuyện với nhau và qua làm việc với công an, chị cho biết chồng mình đã thừa nhận trong lúc nóng giận có ra tay đánh đập vợ.

Liên quan đến vụ việc võ sư hành hung vợ mới sinh tại nhà riêng, ngày 28/8 công an quận Long Biên (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ.

Danh tính người vợ bị bạo hành là chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992, ở Thạch Bàn, Long Biên), người chồng là Nguyễn Xuân Vinh.

Sau khi làm việc với công an, võ sư Vinh đã viết đơn cam kết sẽ không có hành động, lời nói đe doạ khủng bố tinh thần vợ và người thân gia đình chị L.

Trong bản cam kết, Vinh thừa nhận hành vi bạo hành vợ hôm 26/8 là sai trái và rất ân hận, anh cam kết sẽ hợp tác, hỗ trợ chị L. nuôi dạy 2 con.

Người vợ chia sẻ sau khi rút đơn tố cáo chồng võ sư hành hung dã man: Tôi vì tương lai của hai đứa con - Ảnh 1.

Chị L. chia sẻ với PV.

Về phía chị L. hiện tại chị cũng đã rút đơn khiếu nại, xin được hòa giải với người chồng của mình. Sau khi xử lý xong vụ việc, chị sẽ làm đơn ly hôn ra tòa án.

Chia sẻ với báo chí về vụ việc này chị L. cho biết, hiện hai bên gia đình cùng ngồi lại nói chuyện với nhau và qua làm việc với công an, chị cho biết chồng mình đã thừa nhận trong lúc nóng giận có ra tay đánh đập vợ. 

"Tôi muốn cho anh Vinh cơ hội cuối, không muốn dồn ai vào đường cùng. Dù gì, anh ta cũng là bố của con tôi. Tôi nghĩ vì tương lai của 2 đứa con và tâm lý của hai bên gia đình, tất cả đều rất đau khổ và mệt mỏi. Vì vậy, tôi muốn giải quyết êm đẹp và chấm dứt sự việc tại đây.

Sau khi xảy ra sự việc Vinh đã có thái độ thiện chí hơn, anh ta cũng bày tỏ mong muốn được xin nuôi người con trai lớn. 

Dù rất buồn và lo cho con nhưng sau một thời gian ngẫm nghĩ tôi đã đồng ý. Tuy nhiên tôi cũng đưa lời đề nghị được thăm con, cuối tuần phải cho con về chơi với mẹ. 

Đặc biệt, khi anh ấy đi công tác không được gửi con khắp nơi, làm ảnh hưởng đến việc học của cháu mà phải đưa con trai về với mẹ", chị L. bày tỏ. 

Trước đó, vào sáng 27/08, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bạo hành vợ dã man ngay trước mặt con trai chừng 5-6 tuổi, trong khi chị này đang bế một đứa con nhỏ khác vừa mới sinh khiến nhiều người phẫn nộ.

Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h20 tối 26/08 tại một căn hộ chung cư thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc chị L. cho biết, ngày 26/8, do không muốn cháu B. (con trai đầu chị L. và Vinh) xem ti vi nhiều nên chị đã thuê thợ chuyển chiếc ti vi từ phòng ngủ ra phòng khách. Chính vì điều này, Vinh cho rằng chị L. chuyển ti vi mà không hỏi ý kiến mình rồi liên tục chửi bới, đánh đập chị L.

Theo gia đình chị L., đây không phải là lần đầu tiên chị L. bị chồng đánh đập nhưng lần này V. ra tay quá tàn nhẫn. Sau khi vụ việc xảy ra, người thân đã đưa chị L. vào khám tại bệnh viện Đại học Y. Gia đình cũng đã làm đơn trình báo gửi công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên và đón chị L. về nhà ngoại để tiện chăm sóc.

Theo người thân chị L. cho biết: "Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của Vinh dọa giết và đốt cả nhà tôi, Vinh bảo kể cả khi đi tù về cũng sẽ trả thù". Lo sợ trước những đe dọa này, nên trong ngày hôm nay gia đình đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho chị L..


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày