Người Việt ơi, cứ mơ đi đừng sợ

Bảo Nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 23/01/2018

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng cổ tích của bóng đá Việt Nam. Và đã là cổ tích thì tại sao đến mơ cũng phải rụt rè?

1. Trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, bóng đá thế giới xuất hiện không ít câu chuyện cổ tích.

Leicester vô địch Premier League. Đội bóng nhà nghèo của Premier League đã biến tỷ lệ cược đặt 1 ăn… 5.000 trở thành sự thật.

Nếu muốn hình dung tỷ lệ đặt 1 ăn 5.000 khó trở thành hiện thực tới nhường nào, hãy xem một số ví dụ sau: Kịch bản để nguyên Thủ tướng Anh David Cameron trở thành… HLV trưởng Aston Villa có tỷ lệ đặt 1 ăn 2.500.

Sir Alex Ferguson trở thành quán quân chương trình… Bước nhảy hoàn vũ có tỷ lệ đặt 1 ăn 2.000. David Beckham thừa nhận mình là… gay cũng chỉ có tỷ lệ đặt 1 ăn 4.000.

Vậy tính khả thi của tỷ lệ đặt 1 ăn 5.000 tương đương với cái gì?

Ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley còn sống (ông mất năm 1977). Sau khi không làm tổng thống Mỹ, Barack Obama sẽ đầu quân cho đội cricket Anh. Cô Kim Kardashian "siêu vòng 3" được bầu làm tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Toàn những câu chuyện không thể xảy ra trên cõi đời này, nhưng Leicester đã biến một tỷ lệ siêu thực thành hiện thực trong bóng đá.

Người Việt ơi, cứ mơ đi đừng sợ - Ảnh 1.

Sau Leicester, đến lượt Iceland làm điều không tưởng khi lọt tới tứ kết EURO 2016. Mới đây, Iceland cũng lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup.

Quốc gia không có giải vô địch quốc gia, không có CLB chuyên nghiệp, chỉ có vỏn vẹn 23.000 thanh niên khỏe mạnh đủ sức đá bóng. Vậy mà họ đã làm nên những điều kì diệu.

Xa hơn nữa là câu chuyện Hy Lạp vô địch EURO, tí hon Verona vô địch Serie A 1984/85, Monaco-Porto lọt vào chung kết Champions League – giải đấu được mặc định dành cho những đội bóng giàu có và quyền lực.

Một trong những lý do khiến con người yêu bóng đá là vì những sự kiện vừa liệt kê ở trên. Trong bóng đá không phải lúc nào cũng mạnh được yếu thua, cửa trên thắng cửa dưới, khổng lồ đè bẹp tí hon. Bóng đá giống như một kho tàng chuyện cổ tích và biết đâu, U23 Việt Nam sẽ là chương tiếp theo?

2. Trở lại một chút với Leicester: Vào thời điểm Premier League 2015/16 còn 2 tháng nữa mới kết thúc, một CĐV tên James Weller đã thẳng thừng từ chối nhận số tiền 35.000 bảng (rất lớn) từ một nhà cái.

James đã đặt cược một số tiền nhỏ vào kịch bản Leicester vô địch Premier League và anh đã giữ nguyên niềm tin này cho đến phút cuối cùng, thay vì nhận số tiền 35.000 bảng từ nhà cái và ngừng tin vào điều kỳ diệu.

Niềm tin, đó là một thứ sức mạnh vô tận.

Nếu NHM Leicester không có niềm tin, thày trò Claudio Ranieri chưa chắc gì đã đi hết được chặng đường rất dài để chạm tay vào một điều không tưởng.

Nếu NHM Iceland cảm thấy thỏa mãn, bằng lòng và buông xuôi sau khi đội nhà đã vào tới tứ kết EURO 2016 thì đã chẳng có chiến tích Iceland giành vé dự World Cup 2018.

Người Việt ơi, cứ mơ đi đừng sợ - Ảnh 2.

Tôi biết đang có rất nhiều CĐV Việt Nam tự xác định tâm lý: U23 vào tới bán kết đã là giấc mơ trở thành hiện thực rồi, có lẽ chúng ta sẽ dừng bước trước Qatar. Nhiều người không tin U23 tiếp tục tạo nên một cơn địa chấn.

Tuy nhiên, chẳng phải chúng ta đang sống trong những ngày tháng cổ tích của bóng đá Việt Nam hay sao. Và một khi đã ở trong cổ tích thì tại sao đến việc mơ cũng phải rụt rè.

Leicester so với Man United, Man City, Chelsea… chỉ là chú tí hon. Iceland đứng trước ĐT Anh tại vòng 1/8 EURO 2016 cũng giống như châu chấu đá xe. Nhưng khi tất cả tập thể cùng có niềm tin mãnh liệt vào những điều kỳ diệu, họ sẽ không chỉ chiến đấu hết mình, mà quan trọng hơn là chiến đấu với tinh thần lạc quan cao nhất.

Người Việt ơi, cứ mơ đi, đừng sợ!

Tứ kết U23 châu Á: U23 Việt Nam 3-3 U23 Iraq (5-3)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày