Người trực tiếp vào nhà dập lửa run run: “Cả xóm cùng ứng cứu nhưng lửa quá lớn, đành bất lực nhìn 3 mẹ con chết trong lặng im…”

Tứ Quý, Theo Thời Đại 14:52 04/12/2017

Theo nhân chứng, mặc dù cả xóm đang tích cực tìm cách dập lửa nhưng vẫn không nghe thấy tiếng kêu cứu nào từ 3 mẹ con chị Liễu. Lúc này người chồng nhảy từ ban công xuống nói "còn 3 mẹ con mắc kẹt" rồi lại leo lên tìm cách cứu nhưng không được.

Tìm cách cứu nhưng đập cửa vào không được

Đến đầu giờ chiều ngày 4/12, người dân sống gần vụ cháy ở căn nhà trong hẻm 161D Lạc Long Quân (phường 3, quận 11 TP. HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. Nhiều người rưng rưng nước mắt tiếc thương cho 3 mẹ con tử vong và 2 người bị thương trong căn nhà bất ngờ cháy lúc rạng sáng ngày.

Nạn nhân tử vong gồm bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), cùng 2 con là em Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và bé Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi). Còn ông Đinh Văn Mười (41 tuổi, chồng bà Liễu) và anh Tý (em vợ ông Mười) thoát được đám cháy, tuy nhiên bị thương nặng.

Clip: Nhân chứng đau xót kể lại sự việc thương tâm - Thực hiện: Tứ Quý

Trong khi đó, ông Phan Văn Sang (49 tuổi) là người trực tiếp vào ngôi nhà dập lửa vẫn chưa hết buồn rầu và tiếc thương. Khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Sang kể lại sự việc mà tay vẫn chưa hết run run.

Ông Sang kể lại: "Lúc đó khoảng hơn 5h sáng tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô hoán của mọi người xung quanh. Khi chạy ra thấy lửa cháy dữ dội, khói ngùn ngụt tại nhà em Mười, cháy trên lầu nhiều lắm nên tôi cùng với mọi người trong xóm đến tìm cách dập lửa. Người dùng thau nước, người kéo dây xịt nước thường rửa xe trước nhà,… tạt nước vào bên trong nhưng không hiệu quả do cửa sắt đóng kín. Sau đó mọi người cùng nhau phá cửa nhưng chỉ bung ra được một lỗ nhỏ chỉ đủ phun nước vào trong nhưng cũng bất lực".

Người trực tiếp vào nhà dập lửa run run: “Cả xóm cùng ứng cứu nhưng lửa quá lớn, đành bất lực nhìn 3 mẹ con chết trong lặng im…” - Ảnh 2.

Ông Sang tay vẫn run run khi kể lại sự việc.

Theo ông Sang, lúc này ông Mười từ lầu 1 chạy ra ban công trong tình trạng hốt hoảng rồi nhảy xuống. Tuy nhiên sau đó lại leo lên vì chợt nhớ vẫn còn vợ con mình mắc kẹt trong nhà.

"Lửa lớn lắm, tôi không nghe tiếng kêu cứu nào từ mọi người trong nhà, chỉ có em Mười nhảy từ ban công xuống nói "còn 3 mẹ con mắc kẹt" rồi nó leo lên lầu 1 trở lại. Lúc này tôi bảo "lửa lớn lắm, mày đừng có leo lên" nhưng nó vẫn leo lên, tuy nhiên lại không cứu được vợ con nên nó thoát ra ngõ sau nhà trong tình trạng bị bỏng", ông Sang giọng run run kể lại.

Ông Sang chia sẻ thêm, tất cả người dân trong xóm cùng tìm cách dập lửa được 15 phút thì cứu hoả đến mới phá được cửa để vào bên trong phun nước. Tuy nhiên, khi lực lượng PCCC bước ra thông báo 3 mẹ con đã tử vong, cả xóm lặng người vì vụ cháy quá kinh hoàng.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.

"3 mẹ con chết hết trơn rồi, tội nghiệp lắm"

Khi được hỏi về tình hình vụ cháy, có ai bị làm sao không thì người phụ nữ bán đậu hũ gần nhà nạn nhân (nhân chứng) giọng xót xa: "3 mẹ con chết hết trơn rồi, tội nghiệp lắm".

Theo nhân chứng này, chiều hôm qua bà Liễu phụ bán ốc với chị gái của chồng đến tận 1-2 đêm mới ngủ. Tuy nhiên đến rạng sáng hôm nay thì không còn sống nữa vì vụ cháy đã cướp đi tất cả.

"Chồng lên cứu vợ con nhưng cứu không được và cũng bị bỏng luôn. Hiện tại thằng Mười đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Thằng Mười tung cửa phóng từ trên lầu xuống, sau đó quay lại cứu vợ con nhưng không được", nhân chứng nói.

Người trực tiếp vào nhà dập lửa run run: “Cả xóm cùng ứng cứu nhưng lửa quá lớn, đành bất lực nhìn 3 mẹ con chết trong lặng im…” - Ảnh 4.

Người phụ nữ bán đậu hũ rơm rớm khi nhắc đến cái chết thương tâm của 3 mẹ con bà Liễu.

Còn ông Nguyễn Bảy (53 tuổi, hàng xóm) cho biết, lúc đó ông thấy cháy lớn, liền hô hoán mọi người chạy ra, nhiều người xung quanh cũng dùng nước, bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không hiệu quả vì căn nhà đóng kín mít.

Theo người dân, ông Mười làm nghề phụ hồ, còn vợ làm bảo mẫu và phụ bán ốc cho chị chồng. Hai vợ chồng ông Mười có 2 cô con gái nhưng bị vụ cháy oan nghiệt đã lấy đi sinh mạng.

Vì hàng xóm xung quanh đều sống chân tình, đùm bọc lẫn nhau nên người dân cũng thỉnh thoảng qua nhà ông Mười chơi. Cũng vì thế mà mọi người đều biết rõ ngóc ngách của căn nhà vừa bị cháy. Đây là căn nhà cấp 4, được chia làm 2 gác lửng bằng gỗ, có khoảng 10 người ở và có 2 cửa ra vào (trước và sau).

Người trực tiếp vào nhà dập lửa run run: “Cả xóm cùng ứng cứu nhưng lửa quá lớn, đành bất lực nhìn 3 mẹ con chết trong lặng im…” - Ảnh 5.

Ông Bảy (áo xanh) và những người dân trong xóm ai cũng bàng hoàng và đau xót trước vụ hỏa hoạn bất ngờ.

Nhiều người tưởng rằng do căn nhà có 2 cửa nên các nạn nhân đã thoát hết ra ngoài nhưng không ngờ vụ cháy lại xảy ra gây đau lòng như vậy. Theo người dân, khi nghe ông Mười hô hoán, họ mới giật mình biết các nạn nhân bị kẹt bên trong.

"Tội nghiệp cho cả gia đình. Đứa con đầu (nữ sinh 15 tuổi) của ông Mười bị bệnh suyễn nặng, mới đi bệnh viện về ngày hôm qua nhưng giờ đã không còn sống nữa", một người dân tiếc thương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày