Người tình mới của người cũ: Nhận thua thiệt rồi, sao vẫn cứ lấn tới làm khổ nhau?

M.S - Design: Tom, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 24/02/2017

Người vợ ấy, chắc đã không biết bao nhiêu lần phải ôm ngực mà khóc không thành tiếng. Rồi cuối cùng chọn ra đi. Đến tận lúc li hôn, vẫn dành cho chồng những lời tử tế. Nhưng nào có được yên ổn.

Khi những hi sinh được coi là điều hiển nhiên, nó sẽ không còn được coi trọng nữa

Sau khi bị phản bội lần đầu tiên, bởi một người đàn ông mình từng coi như bầu khí quyển để hít thở, tôi đã không chịu nổi phẫn nộ và đau đớn, đã gào lên rằng "Em tử tế thế, chiều chuộng chăm sóc hầu hạ anh như thế, sao anh vẫn cắm sừng lên đầu em?". Đàn ông buông một câu nhẹ như lông hồng "Vì em tốt quá! Tốt vô điều kiện!". Câu nói ấy như mười cái tát trời giáng, đôm đốp nổ vào mặt tôi. Tỉnh ngộ ngay lập tức. Từ ấy, tôi khắc sâu trong xương tủy lời tự nhắc, đừng để ai coi tình yêu của mình, thời gian của mình, sự tận tâm, hy sinh của mình là điều hiển nhiên. Nếu họ không cần cho đi gì mà cũng nhận lại được những điều tuyệt vời ấy, nếu họ được dâng đến tận miệng một cách quá dễ dàng, thì họ sẽ chẳng bao giờ biết trân quý nó đâu. Nhất là đàn ông, giống loài với trái tim lúc nào cũng như con ngựa bất kham.

Mấy bữa nay, người ta cứ truyền tay nhau hai tấm ảnh và bảo rằng, chỉ cần nhìn thôi, là biết đâu là vợ, đâu là bồ, đâu là người nhẫn nhịn chịu thiệt, tận tâm tận hiến đến giây phút cuối cùng, đâu là người chỉ biết làm nũng, yếu đuối ngây thơ.

Người tình mới của người cũ: Nhận thua thiệt rồi, sao vẫn cứ lấn tới làm khổ nhau? - Ảnh 1.

Người vợ - Lý Phương Châu, luôn là người ở sau cánh gà, nâng khăn sửa túi, chỉnh trang cho chồng từ cái ve áo đến sợi tóc, luôn giữ ánh mắt mình nhìn xuống, luôn âm thầm đứng sau, luôn dành cho chồng sự hy sinh thầm lặng. Chồng đứng đó, thản nhiên nhận lấy sự hy sinh ấy, như điều nghiễm nhiên mình được hưởng. Có gì mà phải quý trọng, nâng niu?

Người yêu - Linh Chi, luôn là người sexy nóng bỏng, xinh đẹp lồng lộn, yếu đuối vụng về, luôn đứng cạnh, nhìn thẳng, và chẳng e dè mà nở nụ cười thật tươi. Nụ cười đắc thắng. Người đàn ông kia, cuống quýt chăm sóc, chăm chú nâng váy, cầm tay, vai sánh vai chẳng chút ngại ngùng. Bụng có khi thầm nghĩ, người cạnh mình, phải là nàng này mới xứng đáng!

Thế đấy, hi sinh khi ấy biến người đàn bà xinh đẹp, tài năng, có khí chất ngày nào thành một con ngốc không hơn không kém. Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói "Love is blind", tình yêu là mù quáng đó sao. Yêu rồi, kẻ đâm dao vào tim mình vẫn có thể được tha thứ. Chỉ tiếc hi sinh ấy giống như hòn đá cuội ném xuống biển, sẽ mãi mãi chẳng nghe thấy tiếng gì vọng lại.

Nhận thua thiệt rồi, sao vẫn cứ lấn tới làm khổ nhau?

Gái có công, chồng chẳng phụ. Câu nói này có lẽ hết hạn sử dụng lâu rồi. Bởi đâu phải chồng nào cũng đủ tử tế và bản lĩnh để chống lại hết những cạm bẫy, cám dỗ giăng mắc khắp nơi. Vợ chồng li hôn khi người vợ vẫn còn tình cảm, điều đó đã đau lòng lắm rồi. Người vợ ấy, chắc đã không biết bao nhiêu lần phải ôm ngực mà khóc không thành tiếng. Rồi cuối cùng chọn ra đi. Đến tận lúc li hôn, vẫn dành cho chồng những lời tử tế. Nhưng nào có được yên ổn.

Chồng li hôn chưa bao lâu, đã tay trong tay công khai hẹn hò đi chơi cùng "người tình tin đồn" của mình. Còn người tình thì da trắng mặt xinh tự tin thả dáng trên livestream, nhẹ nhàng ôn hòa nói về cái gọi là duyên nợ, nào là yêu nhau mấy mà hết duyên hết phận cũng không cưỡng cầu được. Lúc ấy thì nên trả lại tự do cho nhau.

Con giun xéo lắm cũng quằn. Hải đã tuyên bố sẽ im lặng. Nếu thế thì có lẽ nên im lặng đến cùng. Đừng vui mừng mà công khai mối quan hệ tình cảm mới sớm quá như vậy chứ. Nôn nóng như thế để làm gì? Dày vò nhau như thế để làm gì? Chính điều đó là giọt nước tràn ly, khiến người vợ cũ không thể im lặng thêm được nữa.

Chắc bởi người thứ ba kia đang hồ hởi quá, phấn khích quá. Giờ người ta là đàn ông tự do rồi, mình không vơ vào nhỡ có đứa khác lại vơ mất, người ta đang bóng sáng, đang đỉnh cao sự nghiệp, đang có danh tiếng thế kia cơ mà! Yêu nhau mà phải giấu giếm khác nào muốn đi vệ sinh mà phải nhịn. Khó chịu bỏ xừ ấy. Nên là thôi, cứ livestream cho công khai, đi xem phim cầm tay cho thân mật. Duyên chị hết rồi để em nối tiếp cùng anh ấy.

Nhưng, chính sự háo thắng có phần ngạo nghễ ấy đã khiến chị em nhận ra, à, hóa ra người chồng cũ và cô người tình mới cũng chẳng khác nhau là bao. Cũng xem nhẹ quá khứ muối mặn gừng cay kia, cũng đều thích dí dao nóng vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu của người vợ, người đã âm thầm nhẫn nhịn bấy lâu nay. Đó chính là giọt nước tràn ly, khiến Châu không thể im lặng hơn được nữa.

Người tình mới của người cũ: Nhận thua thiệt rồi, sao vẫn cứ lấn tới làm khổ nhau? - Ảnh 2.

Ai cũng mang lại hạnh phúc. Một số bằng cách xuất hiện. Một số bằng cách ra đi

Quả báo thường đến muộn, nên ai cũng nghĩ "Chắc nó chừa mình ra". Thương mấy thì thương, nhưng chị em phụ nữ ai cũng gật đầu khen Châu tỉnh táo, vì đã thoát ra khỏi người đàn ông kia. Nhận ra rằng, không phải ai cũng xứng đáng với sự hi sinh thầm lặng và tình yêu sâu đậm của mình. Còn cô tình nhân kia, giờ chàng vẫn đang nổi tiếng, vẫn đang có nhiều cơ hội. Đến khi chia tay, có lẽ nàng sẽ lại lên làm một bài livestream về chuyện cạn duyên hết phận, chẳng thể cưỡng cầu, chúng ta bai bai nhau thôi anh ơi.

Chị em cũng đừng vì thế mà mất niềm tin vào cuộc sống. Cuộc đời này, ai cũng mang lại hạnh phúc. Người bằng cách xuất hiện, người bằng cách ra đi. Khó ở chỗ là không phải ai lúc xuất hiện trước mặt ta cũng đeo cái biển "Tôi sẽ làm bạn hạnh phúc" hay "Tôi sẽ làm bạn khóc hết nước mắt" để chúng ta chọn hay tránh đúng người. Ai cũng sẽ phải đi qua, phải nếm trải, thì mới biết được đâu là tri kỉ, đâu là tiểu nhân.

Người tình mới của người cũ: Nhận thua thiệt rồi, sao vẫn cứ lấn tới làm khổ nhau? - Ảnh 3.

Người đi, rồi sẽ có người đến. Có thể chỗ trống kia sẽ vĩnh viễn không được lấp đầy, nhưng ta sẽ học được cách vui với những niềm vui mới, và hạnh phúc với những điều giản dị, nhưng chân thành.

Chỉ xin những kẻ đang mặn nồng, đừng làm người đang chăn đơn gối chiếc phải tủi thân hờn phận hơn nữa. Xin hãy yêu nhau kín đáo, và để quá khứ được ngủ yên!