"Người thứ ba" - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/01/2019

Không phải bỗng dưng mà chủ đề này lại được các nghệ sĩ ưa chuộng đến vậy, chính vì những mối tình tay ba oan trái luôn dễ thu hút sự tò mò của khán giả.

2018 là một năm lên ngôi của MV drama. Nhìn lại các sản phẩm có sức hút trong năm qua, mới thấy, đa phần đề tài về người thứ ba luôn được khán giả quan tâm, nhờ câu chuyện kịch tính, tình tiết gây ức chế và cách thắt - mở nút kịch tính. Các biên kịch/đạo diễn nghiên cứu kĩ lưỡng tính cách nhân vật, tình huống trong các mối quan hệ mà bất cứ ai cũng dễ dàng gặp phải, để đưa vào sản phẩm khiến cho người xem cảm giác như nhìn thấy chính mình trong đó.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ và ekip cũng ngày càng chịu đầu tư cho kịch bản bằng những tình tiết gay cấn, hồi hộp và chứa đầy "plot twist" bất ngờ không kém trên phim ảnh. Khi khán giả được chiêu đãi đủ mọi cung bậc cảm xúc thì không lí nào họ lại không bấm replay thật nhiều lần và nghiễm nhiên những ca khúc trong MV cũng bật lên theo hiện tượng.

Anh đang ở đâu đấy anh - Hương Giang Idol 

Mở đầu câu chuyện là hai cô bạn thân và người yêu của mình tạo nên nhóm 4 người cùng xây dựng nên ADODDA homestay. Sóng gió bắt đầu khi cặp đôi Hùng - Hân chia tay, sau đó, Hân bắt đầu nảy sinh tình ý với Jack - người yêu của Hương Giang. Hương Giang bắt đầu để ý sự khác lạ ở bạn trai và bạn thân. Đỉnh điểm là khi nhận ra mọi sự quá rõ ràng, cô tìm đến gặp Hân, Hân khuyên cô hãy buông tay Jack vì anh ấy không còn yêu cô nữa, Hân chứng minh bằng cách để Hương Giang chứng kiến cảnh Jack hôn mình. 

Là người bị người yêu phản bội còn cô bạn thân lại chính là "kẻ thứ 3" chen chân vào cuộc tình này, tuy nhiên thay vì lồng lộn ghen tuông thì nữ ca sĩ chọn cái kết mở để khán giả tự suy đoán bằng dòng chữ cuối cùng trong MV: "Không quan trọng anh đang ở đâu, quan trọng là em ở đâu trong trái tim anh". 

Với motif "bạn thân là người thứ 3", Hương Giang dành được nhiều lời khen vì một chủ đề không quá mới nhưng ít được khai thác và cô đã làm khá trọn vẹn. Sản phẩm này đã đưa sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ lên một bước, sở hữu sản phẩm đầu tiên giữ No.1 trending trong nhiều ngày, với lượt xem trong 24h lên tới 2 triệu.

Họ đã từng là những người bạn thân thiết nhưng cuối cùng lại bị chia rẻ vì chuyện tình yêu. 

MV "Anh đang ở đâu đấy anh" - Hương Giang

"Màu nước mắt" - Nguyễn Trần Trung Quân

"Màu nước mắt" cũng là một kịch bản đáng khen khai thác chuyện tình tay ba oan trái giữa những người bạn thân. Tình tiết gây bất ngờ chính là khi cô gái ngoại tình với một chàng trai khác (Denis Đặng) mà sau này mới vỡ lẽ ra rằng anh ta là người chuyển giới và cũng là người bạn thân trước đây (do Hồng Xuân thủ vai) của cặp đôi. Hồng Xuân vốn đem lòng yêu cô bạn thân nhưng đau khổ vì không được đáp lại, đã mang hận thù vượt qua nỗi đau cùng cực của phẫu thuật thẩm mỹ để biến thành một con người khác, nhằm trả thù người cũ. 

Chính vì chuỗi twist chồng twist và nhịp độ nhanh nên cái kết cũng không thể nhẹ nhàng như "Anh đang ở đâu đấy anh". Thay vào đó, việc Trung Quân tự tử vì đau khổ do bị người yêu phản bội, người bạn thân trở thành kẻ thứ 3 xen ngang đã đẩy câu chuyện lên đến đỉnh điểm ở tận đoạn cuối MV. Sự khác biệt của sản phẩm này còn nằm ở yếu tố bách hợp được đưa vào như điểm mấu chốt gây nên sự bất ngờ. 

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 3.

Cả 3 từng là bạn thân, Trung Quân và Quỳnh Lương là một cặp.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 4.

Nhưng vì Hồng Xuân đem lòng yêu cô bạn thân nên đã quyết tâm chuyển giới thành một người khác để trả thù.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 5.

Cuối cùng thì Hồng Xuân (lúc này là Denis) đã cướp lại được người yêu từ chính tay cậu bạn thân của mình.

Chính nhờ sự hấp dẫn trong diễn biến đã thu hút khán giả xem đi xem lại nhiều lần, lượt view đến hiện tại là 23 triệu sau hơn 2 tháng. Riêng ca khúc "Màu nước mắt" là một trường hợp may mắn được phần MV hỗ trợ quá nhiều, bởi phần âm nhạc chỉ là một bản ballad đơn thuần, không có gì đặc biệt. Giọng hát của nam ca sĩ dù tốt và đầy kĩ thuật nhưng lại thiếu cá tính. 

MV Màu Nước Mắt - Nguyễn Trần Trung Quân

Chạm đáy nỗi đau - Erik

Trong MV, Erik và Jun đang hạnh phúc trong tình yêu thì nhân vật thứ 3 bỗng xuất hiện - nam diễn viên trẻ Duy Minh. Trông thấy một người đàn ông khác trưởng thành, vững chãi hơn cậu bạn vẫn còn trẻ con, nghịch ngợm bên cạnh mình, Jun Vũ dễ dàng rơi vào lưới tình để rồi dần xa cách với Erik. Tình tiết Erik tự tay cắt phăng đi mái tóc ngây ngô ngày nào cho thấy anh chàng đã quá đau khổ và muốn thay đổi bản thân mình sau khi trải qua một cuộc tình sóng gió nhưng cũng để lại bài học đáng giá. 

Không PR quá rầm rộ nhưng phần âm nhạc là điểm cộng lớn, cùng với kịch bản ở mức trung bình nhưng lại "trúng tim đen" của những cặp đôi "chị - em" nên sản phẩm vẫn thành công. Chưa đầy 4 tháng, MV cán mốc 100 triệu view trên Youtube. đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Erik khi lần đầu tiên sở hữu một MV đạt được 100 triệu view.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 7.

Erik và Jun Vũ thời còn mặn nồng.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 8.

Tuy nhiên tình cảm của Jun mờ nhạt dần khi người thứ 3 xuất hiện.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 9.

Erik đã tức tối và đánh cả người đàn ông này, một cách cư xử có phần trẻ con.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 10.

Tình tiết cắt tóc đánh dấu sự thay đổi lớn trong con người chàng trai trẻ này.

MV "Chạm đáy nỗi đau" - Erik

"Rời bỏ" và "Chấp nhận" - Hoà Minzy 

Trong MV "Rời bỏ", Hòa Minzy đem lòng yêu chàng hot boy bơi lội tại trường học nơi cô làm việc. Phút ban đầu, mối tình chị em trải qua đủ cung bậc cảm xúc như biết bao cặp đôi mới yêu khác, từ ngại ngùng, đến lãng mạn, ngọt ngào. Thế nhưng, người thứ 3 xuất hiện và "chơi xấu" khiến chàng trai hiểu lầm Hoà Minzy dẫn đến sự chia tay của 2 người ở đoạn kết "Rời bỏ". 

Sang đến "Chấp nhận" (phần 2 của "Rời bỏ"), sự hiểu lầm này được hoá giải nên cả 2 quay về bên nhau. Đáng chú ý, cái tát đầy kịch tính ở đầu MV đã khiến cho người xem hả dạ vì nhân vật nữ chính đã trả thù được cô gái đã khiến mình và nam chính hiểu lầm. Đây được xem là một tình tiết kịch tính nhất của MV này.

Tuy nhiên sau đó lại tiếp tục là một "tình địch" khác xuất hiện và lần này, chính Hoà là người chủ động buông tay người yêu vì bị phản bội. Những mối quan hệ nhập nhằng, từ hiểu lầm đến giải quyết, rồi lại có người phản bội sau lưng. làm cho câu chuyện trong MV gây chú ý vì dễ nhận được đồng cảm, thậm chí còn hơn phần nhạc. Đến thời điểm hiện tại, "Rời bỏ" đạt thành công lớn khi thu về hơn 50 triệu view, "Chấp nhận" cũng ăn theo được đến 13 triệu view.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 12.

Cả 2 phải lòng nhau khi cùng công tác, học tập tại trường học.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 13.

Vì hiểu lầm do "kẻ thứ 3" gây ra, Hoà Minzy bị chàng hot boy bỏ rơi.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 14.

Sau đó 2 người hoá giải hiểu lầm và trở về bên nhau.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 15.

Để rồi lại chia xa một lần nữa khi có thêm một người thứ 3 khác xuất hiện.

MV "Rời bỏ" - Hoà Minzy

MV "Chấp nhận" - Hòa Minzy

"Không phải em đúng không?" - Dương Hoàng Yến 

MV "Không phải em đúng không" được xây dựng thành một bộ phim ngắn xoay quanh câu chuyện tình tay ba khá nhiều phức tạp, nhưng cũng là chủ đề được quan tâm bậc nhất thời gian qua. Dương Hoàng Yến đảm nhận một vai diễn trong MV cùng với hai diễn viên trẻ đang gây chú ý thời gian qua: Bình An và Quỳnh Kool (Đào trong "Quỳnh Búp Bê"). Trong MV, Dương Hoàng Yến vào vai cô gái bị người yêu Bình An phản bội.

Sau những nghi ngờ, Dương Hoàng Yến tận mắt phát hiện ra sự thật khi người thứ ba cố tình mở điện thoại video call với cô. Quá đau khổ, cô gái quyết định "giải thoát" cho mình bằng cách xuống tóc, đốt sạch kỉ vật để xoá đi hình ảnh của người cũ. 

Sản phẩm được phát hành vào thời điểm ballad đang là xu hướng được yêu thích nhất thị trường âm nhạc. Ngoài ra, MV chứa đựng đề tài đang hot là chuyện tình tay ba, mang những chi tiết tình cảm phức tạp như phim Hàn Quốc, Thái Lan dễ khiến người xem bị cuốn theo. Sau nhiều năm vào nghề, đây là lần đầu tiên Dương Hoàng Yến gây được sự chú ý nhiều cho một sản phẩm âm nhạc. 

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 18.
Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 19.

Bình An và Quỳnh Kool.

Người thứ ba - đề tài luôn gây nhức nhối nhưng lại mang đến thành công cho loạt MV drama của Vpop trong năm qua - Ảnh 20.

Dương Hoàng Yến đau khổ vì người yêu phản bội.

MV "Không Phải Em Đúng Không?" - Dương Hoàng Yến