Người thân gào khóc khi đưa thi thể bà cụ ra khỏi căn nhà bị cháy ở Hà Nội

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 19:04 15/02/2017

Giây phút công an đưa thi thể bà cụ 86 tuổi bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy ở Hà Nội ra ngoài, hai con gái nạn nhân và người thân gào khóc thảm thiết.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn ngày 15/2 tại 2 căn nhà ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khiến bà cụ tử vong, chiều cùng ngày, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Ngay khi thi thể bà Đào Thị Lan (86 tuổi) được đưa ra ngoài, nhiều người thân và 2 con gái nạn nhân không cầm được nước mắt.

Người thân gào khóc khi đưa thi thể bà cụ ra khỏi căn nhà bị cháy ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đúng gần 17h chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi căn nhà bị cháy.

Người thân gào khóc khi đưa thi thể bà cụ ra khỏi căn nhà bị cháy ở Hà Nội - Ảnh 2.

Con gái nạn nhân và người thân không kìm được nước mắt.

Người thân gào khóc khi đưa thi thể bà cụ ra khỏi căn nhà bị cháy ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hai người con gái của bà Lan gào khóc khiến nhiều người cũng không thể cầm lòng.

Là một trong những người mang nước vào dập lửa nhưng bất thành, anh Nguyễn Công Lý (là thợ rửa xe ngay đối diện nơi xảy ra hỏa hoạn) cho biết, khoảng 14h chiều cùng ngày, anh đang rửa xe cho khách thì thấy bà Anh (con gái cả bà Lan) chạy xuống hô hoán thất thanh nhờ gọi cứu hỏa đến vì ngôi nhà bố mẹ mình đang xảy ra hỏa hoạn.

Người thân gào khóc khi đưa thi thể bà cụ ra khỏi căn nhà bị cháy ở Hà Nội - Ảnh 4.

Anh Lý cùng nhiều người chạy vào cố dập lửa nhưng không kịp.

Khói bắt đầu bốc lên nghi ngút bên trong ngôi nhà số 15 nằm sâu bên trong. Thấy vậy, anh Lý cùng một vài người đã vội vàng xách nước vào trong dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh, bên trong bị mất điện tối om nên anh cùng nhiều người đành bất lực chạy ra.

"Tôi chỉ nghe thấy hai vợ chồng đến đây nhờ ông Quảng cắt thuốc kể lại rằng, thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, có một con mèo trèo lên bàn thờ khiến vật gì đó rơi xuống, sau đó hình như bị chập điện nên tầng 2 phát hỏa. Rất có thể đó là nguyên nhân gây ra vụ cháy", anh Lý nói.

Người thân gào khóc khi đưa thi thể bà cụ ra khỏi căn nhà bị cháy ở Hà Nội - Ảnh 5.

Bà Anh, con gái nạn nhân đau đớn khi không đưa được mẹ mình ra khỏi đám cháy.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hà, nhà ngay đối diện nơi xảy ra hỏa hoạn không khỏi bàng hoàng. Bà cho biết, chỉ ít phút sau ngọn lửa và khói lớn bao trùm cả căn nhà. Bên trong nhà ông Quảng (chồng bà Lan) làm nghề thuốc đông y có nhiều thuốc, sách, cùng với đó các vật dụng đa phần là gỗ khiến đám cháy càng nhanh chóng lan rộng.

Nói về hoàn cảnh vợ chồng bà Lan, bà Hà cho biết, vợ chồng ông bà là người hiền lành, có 3 người con gồm 2 gái, 1 trai nhưng người con trai đã mất bên nước ngoài từ nhiều năm trước. Ông làm nghề thuốc cứu giúp nhiều người nên bà con trong phố ai ai cũng yêu quý.