Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:47 21/10/2016

Sáng 21/10, lễ tang 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM. Sự ra đi của các anh là nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình, người thân và bạn bè.

Khoảng 7h sáng 21/10, lễ tang 3 chiến sĩ phi công Dương Lê Minh, Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã được diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ngay từ sớm, các đồng đội từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển... đã đến nói lời tiễn biệt các anh.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 1.

Khu vực đặt linh cữu của 3 chiến sĩ hi sinh trong vụ máy bay rơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu

7h50, Từng dòng người vào tiễn biệt và viếng 3 phi công.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 2.

Đồng chí, đồng đội trước linh cữu 3 phi công

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 3.

Đoàn cán bộ thuộc Bộ tư lệnh QK7 vào tiễn biệt những người đồng đội của mình.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 4.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 5.

Người nhà của các chiến sĩ đã có mặt từ khá sớm

8h00, Rất đông người thân có mặt, tiễn đưa các chiến sĩ phi công.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 6.

Bà Gái, bác của liệt sĩ Dương Lê Minh xúc động khi nhìn về linh cữu các chiến sĩ.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 7.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 8.

Nhiều người thân, bạn bè không kìm được nước mắt

8h20, Người thân chiến sĩ Dương Lê Minh òa khóc nức nở trước mất mát quá lớn

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 9.

Mẹ chiến sĩ Dương Lê Minh khóc nghẹn trước nỗi đau mất con. Bà phải gánh chịu nỗi đau quá lớn khi lần lượt chồng, con trai hi sinh khi đang làm nhiệm vụ

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 10.

Chị Bảo Anh, vợ chiến sĩ Minh lặng lẽ ngồi tại khu vực dành cho thân quyến các liệt sĩ.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 11.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 12.

Khi nhận những lời chia sẻ, an ủi của bạn bè, chị lại khóc nghẹn...

8h50, Đồng đội tiễn biệt các chiến sĩ phi công

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 13.

Lực lượng bộ đội hải quân đưa tiễn các chiến sĩ.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 14.

Nhiều đồng đội của các anh mắt đỏ hoe khi ghi những dòng tiễn biệt vào cuốn sổ tang.

9h10, Theo gia đình chiến sĩ phi công Tùng cho biết, từ 30/4 đến nay anh chưa có dịp về thăm nhà. 

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 15.

Chị Trang - người yêu chiến sĩ Tùng khóc ngất trước sự ra đi của anh.

9h42, Vợ con liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, phi công máy bay SU22 bị rơi một năm trước cũng đến chia buồn và tiễn biệt các chiến sĩ hy sinh trên máy bay trực thăng EC130.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 16.

Vợ con liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, phi công máy bay SU22

10h00, Giữa đám tang, con trai chiến sĩ Dương Lê Minh cất tiếng gọi cha trong đám tang. Cháu bé còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của sự chia ly, mất mát này.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 17.

Bé trai con phi công Minh đang được người thân bồng bế

10h10, Lễ truy điệu chính thức bắt đầu.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 18.

Buổi lễ truy điệu các chiến sĩ phi công hy sinh trên máy bay trực thăng EC130 bắt đầu được tiến hành

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 19.

Tiếng khóc của con phi công Dương Lê Minh làm ai cũng nghẹn ngào.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 20.

Con thứ 2 của phi công Minh, cháu bé mới được hơn 1 tháng tuổi

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 21.

Mẹ chiến sĩ Nguyễn Văn Tùng cầu nguyện cho con trai của mình

10h25, Phút mặc niệm tưởng nhớ đến các chiến sĩ phi công. Các anh luôn là những người anh hùng trong lòng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người dân. 

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 22.

Phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh

10h45, Quan tài của 3 phi công chuẩn bị được đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 23.

Giây phút tiễn biệt khiến ai cũng nghẹn ngào

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 24.

Chị gái của phi công Đặng Đình Duy thảm thiết gọi tên em. Chiến sĩ Duy đã mất mẹ từ nhỏ, chỉ còn chị gái.

10h50, Đoàn đưa các linh cữu liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thân khóc nghẹn trong lễ tang các chiến sĩ phi công - Ảnh 25.

Từng dòng người tiễn đưa 3 chiến sĩ phi công

Trước đó, lúc 7h40 sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.

Đến 8 giờ 3 phút máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km.

Trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên và 2 học viên bao gồm trung úy Nguyễn Văn Tùng và trung úy Đặng Đình Duy và Đại úy Dương Lê Minh.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến 11h30 ngày 19/10, một người trong đoàn tìm kiếm cho biết, đội cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay ở lưng núi phía sau Thiền viện Viên Không. Xác máy bay rơi nằm dưới thung lũng. Cả 3 phi công đều đã tử nạn. Ngay sau đó, thi thể của cả 3 phi công đã được đưa xuống núi.

Ngày 19/10, Bộ Quốc phòng đã ký các quyết định truy thăng quân hàm cho 3 phi công đã hy sinh trong khi đang bay huấn luyện.

Theo đó, phi công - giáo viên Dương Lê Minh (sinh ngày 7.10.1984; quê quán: Yên Thái, Yên Mô, Ninh Bình; trú quán tại số 250 đường Cao Lỗ, P.4, Q.8, TP.HCM) từ đại úy lên thiếu tá.

2 phi công - học viên là Đặng Đình Duy (sinh ngày 12.6.1991; quê và trú quán tại xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) và Nguyễn Văn Tùng (sinh ngày 21.4.1991; quê và trú quán tại số 8 - Trần Oanh, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa) từ trung úy lên thượng úy.

Ngày 20/10, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho thiếu tá Dương Lê Minh, Huân chương bảo vệ Tổ Quốc hạng ba cho thượng uý Đặng Đình Duy và thượng uý Nguyễn Văn Tùng.

Bộ quốc phòng đề nghị Thủ tướng kí quyết định công nhận 3 phi công thuộc tổ bay EC - 130T2 là liệt sĩ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày