Người ta yêu bếp và nghiện nhà, còn tôi đang bận giận chủ shop và miệt mài bóc phốt mua hàng online không y hình

C., Theo Trí Thức Trẻ 09:15 20/04/2020

Niềm tin dành cho các chủ shop online của chúng tôi bây giờ chỉ còn mỗi một mẩu rồi này.

Ở nhà nhiều nên dân tình cũng có thêm thời gian lượn lờ, mua sắm trên mạng. Về phần mình các shop cũng chuyển sang hoạt động online theo đúng khuyến cáo. Có điều cũng chính từ đây, những thảm hoạ mua hàng online đã nhiều nay còn dày đặc hơn.

Thế nhưng bất chấp bao nhiêu phen ấm ức khi hàng nhận được không y hình minh hoạ, mọi người vẫn cứ miệt mài mua mua, bán bán. Và kết quả thì ai cũng rõ rồi đấy, số lần mất tiền mua bực cứ thế tăng lên. Quanh năm suốt tháng, 4 mùa xuân hạ thu đông cứ thế trôi qua, chúng tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất: Bao giờ mới được mua hàng y hình?

Chẳng biết có vừa hay không nhìn qua đã thấy khác mười mươi rồi nên chỉ một từ thôi: Tức!!!

Người ta yêu bếp và nghiện nhà, còn tôi đang bận giận chủ shop và miệt mài bóc phốt mua hàng online không y hình - Ảnh 1.

Ảnh: Thanh Nhàn Phạm


Tạm bỏ qua chuyện vóc dáng mẫu và người mua khác nhau, rõ ràng là khác màu sắc rồi kìa.

Người ta yêu bếp và nghiện nhà, còn tôi đang bận giận chủ shop và miệt mài bóc phốt mua hàng online không y hình - Ảnh 3.

Ảnh: Loan Vũ


Điểm giống nhau duy nhất của 2 chiếc váy này có lẽ là đều... mỏng.

Người ta yêu bếp và nghiện nhà, còn tôi đang bận giận chủ shop và miệt mài bóc phốt mua hàng online không y hình - Ảnh 5.

Ảnh: Ninh Dương


Ủa? Thấy giận giùm khách hàng luôn đó? Làm ăn gì kì vậy shop ơi!

Ảnh: Thu Tran


Ở nhà nhiều nên đặt nguyên 1 lúc 3 bộ mà hàng nhận về trông có tức không?

Ảnh: Hương Nguyễn


Shop trả lời rõ ràng, rành mạch là "Áo còn" nhưng lại gửi 2 chiếc vừa khác mẫu vừa rách cổ. Lạ lùng nhỉ?

Ảnh: Na Na


Quần người ta mặc trendy như vậy cớ sao tôi trông như bang chủ cái bang thế này?

Ảnh: Linh Mii