Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào!

Nhật Chung, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 18/07/2017

Đừng ngồi im một chỗ ngắm nghía hình ảnh người khác đi du lịch rồi "giá như" với cả "ước gì" nữa! Giới trẻ Việt đã đặt chân đến khắp mọi nơi trên thế giới rồi, bạn còn muốn chần chừ đến khi nào nữa!

Đúng với dự đoán ban đầu, cuộc thi Here We Go 2017 năm nay đã thật sự bùng nổ và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ! Bằng chứng là sau chưa đầy 1 tuần mở cổng upload bài dự thi, đã có hơn 700 bộ ảnh được đăng tải. Tổng số lượng ảnh tính đến nay đã gần chạm mốc 9k. Cứ vài phút trôi qua là chúng ta lại thấy có một album du lịch mới toanh xuất hiện trên trang web của Here We Go.

Không chỉ là những chuyến đi xa mà đây còn là những dấu mốc vàng son của một thời tuổi trẻ, là những kỉ niệm, những ký ức quý giá nhất trong quãng đời của mỗi người. Ngắm những bức ảnh chụp từ khắp mọi nơi trên thế giới, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một chút nôn nao trong người và muốn lao ngay ra ngoài kia để khám phá những vùng đất mới.

Nhìn vào những bài dự thi này mới thấy được giới trẻ Việt đam mê đi du lịch đến mức nào. Không chỉ dừng chân tại những địa điểm quen thuộc trong nước mà có rất nhiều những bạn trẻ đăng tải album ảnh với những địa điểm lạ, những nơi chưa có nhiều người đặt chân đến. Và tất nhiên, hành trình cũng như câu chuyện của họ cũng thú vị và hấp dẫn hơn nhiều! 

Cùng ngắm nhìn những bộ ảnh mãn nhãn nhất đến từ các bạn trẻ Việt Nam được chụp từ khắp nơi trên thế giới nhé! Nếu bạn cũng đang có những bộ ảnh hay ho tương tự thì hãy nhanh tay đăng kí tham gia cuộc thi Here We Go 2017 ngay hôm nay nhé! 

1. Tứ Xuyên - Trung Quốc 

Ai ai cũng bất ngờ khi được biết Vân Anh - chủ nhân của bài dự thi "7/11 - Âm 4 - 30km - 2300m - 14/11" đã dành trọn 8 ngày để khám phá Tứ Xuyên (Trung Quốc) dưới nhiệt độ xuống tới -4 độ, leo núi giữa trời tuyết, đi bộ hằng ngày hơn 10km, thậm chí có hôm còn hơn 30km. Mặc dù chân đã mỏi nhừ và hai bàn tay tê buốt nhưng những gì mà ba cô gái này đã trải qua thực sự không tiền bạc nào có thể đánh đổi. Và vượt qua tất cả những khó khăn đó, thứ mà cả ba người bạn thân nhận lại được chính là những kỷ niệm đáng nhớ, những phút giây hạnh phúc đến vỡ oà và cả một bài dự thi Here We Go lung linh đến từng milimet! 

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 1.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 3.



2. Niigata, Nhật Bản.

Sơn Tùng hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản, đồng thời là admin của "Lạc" - fanpage được nhiều bạn trẻ biết đến với những hình ảnh nhẹ nhàng, đáng yêu của xứ sở mặt trời mọc. Đến với cuộc thi Here We Go năm nay, Sơn Tùng đem đến một bộ ảnh mang tên "Niigata - Bạn ơi đến đây núi rừng đang đợi!" ghi lại hành trình tìm tuyết của mình tại vùng đất Niigata, Nhật Bản. Bên cạnh những tấm ảnh đẹp thì với bộ ảnh này, cậu bạn 25 tuổi này còn kể lại một câu chuyện rất thú vị về những trải nghiệm đặc biệt của mình tại vùng đất này. Đó là câu chuyện về tuổi trẻ, về những giới hạn của bản thân, về thiên nhiên đất trời. Và quan trọng hơn hết, đó còn là câu chuyện về tình người, về những người anh em đến từ một đất nước hoàn toàn xa lạ. 

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 5.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 7.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 8.


3. Nepal.

Không mang màu sắc rực rỡ hay tinh thần trẻ trung như những bài dự thi khác, "Nepal - Vùng đất tâm linh và huyền bí" lại cho chúng ta thấy một mảnh ghép hoàn toàn với về thế giới này. Phú Đào - chủ nhân của album này đã trải qua hành trình dài 16 ngày để khám phá hết văn hoá của xứ sở này, để hiểu hơn về tôn giáo cổ đại cũng như chiêm ngưỡng những kiệt tác vô giá. Ngoài ra cậu bạn này còn chinh phục Poolhill - đỉnh núi nổi tiếng với độ cao hơn 3200m. Cùng cảm nhận trọn vẹn một Nepal huyền bí qua bài dự thi này nhé!    

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 10.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 12.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 13.


4. Himalaya 

Nhắc đến Himalaya (hay Hi Mã Lạp Sơn) chắc hẳn ai cũng phải biết. Nơi đây có núi non hùng vĩ, có trời cao xanh trong vắt, khí hậu trong lành và người dân thì cực kì thân thiện. Tuy nhiên số người thật sự được đặt chân đến "huyền thoại" này thì lại không quá nhiều. Cô bạn Jess Huỳnh, 24 tuổi đến từ Sài Gòn chính là một trong những người may mắn từng được ghé thăm vùng đất này. Dù đã từng sống ở châu Âu và đặt chân đến nhiều vùng đất hoa lệ hơn rất nhiều nhưng đối với Jess, không ở đâu mang lại nhiều cảm xúc và trải nghiệm như nơi đây. Cùng ngắm nhìn trọn vẹn bộ ảnh mang tên "Himalaya - Vùng núi hùng vĩ" nhé! 

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 15.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 17.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 18.



5. Strasbourg, Pháp. 

Nhắc tới Pháp, chắc hẳn cứ 100 người là hết 99 người nghĩ ngay đến Paris. Nhưng ít ai biết rằng ngoài Paris ra thì còn một vẻ đẹp tiềm ẩn khác nằm ngay tại Pháp mang tên Strasbourg. Đây là thủ phủ của vùng Alsace trong miền đông bắc của nước Pháp và nổi tiếng với tên gọi "thành phố của những chiếc xe đạp". Lý Thành Cơ - chủ nhân của bài dự thi mang tên "Strasbourg - góc bình yên nước Pháp" chia sẻ: "Có thể nói, Strasbourg không phải là tình yêu sét đánh, sớm yêu nhưng cũng sớm tàn; Strasbourg như tình yêu đích thực, không vội yêu, từ tốn và khó phai. Mình sẽ nhớ buổi sáng ở Strasbourg đầy nắng, những cây cầu băng qua dòng sông III nho nhỏ ở Petite France và món pain au chocolat ngọt ngào mua ở tiệm bánh địa phương thơm lừng." Nghe thôi là đã thấy một bầu trời lãng mạn rồi đúng không nào!

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 20.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 22.


6. Mông Cổ.

Trải qua một chặng đường dài nhiều ngày dưới cái lạnh lên đến -35 độ, chàng trai trẻ Nguyễn Thiện Chí đã mang về những hình ảnh rất cảm xúc và chân thực về bộ lạc tuần lộc xa xôi tận cực bắc của Mông Cổ. Bộ ảnh này từng một thời gian nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là từ giới phượt thủ hoặc những ai trót đắm say những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Cùng ngắm nhìn lại bộ ảnh "Đi tìm bộ lạc Tuần lộc trong truyền thuyết" và chờ xem nếu may mắn lọt vào vòng 2 của Here We Go 2017, Thiện Chí sẽ làm gì tiếp theo nhé! 

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 24.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 26.


7. Iran.

Iran chắc hẳn không phải cái tên thường nằm trong danh sách những nơi muốn đặt chân đến của các bạn trẻ. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng vùng đất này có nền văn hoá cực kì ấn tượng cùng những kiến trúc cổ đẹp đến mê hồn. Cô bạn Trần Thảo Miên đến từ Hà Nội đã chọn Iran làm nơi bắt đầu cho hành trình "100 ngày độc hành" của bản thân. Đó là hành trình của sự nghẹt thở khi bị một người đàn ông lạ mặt nắm chặt tay trên chiếc máy bay không có bóng dáng của bất kì người phụ nữ nào, là cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua 60km trong đêm để tới nhà người bạn đầu tiên, là sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp cổ kính của xứ sở Ba Tư hay sự hiếu khách của người dân Iran. Cùng xem qua bộ ảnh mang tên "Iran - The Magic Land" của Thảo Miên để cảm nhận trọn vẹn sắc màu văn hoá của vùng đất này nào! 

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 28.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 30.


8. Bagan, Myanmar.

Thành phố cổ Bagan ở Myanmar luôn là điểm đến trong mơ của tất cả những ai đam mê khám phá những nền văn hoá cổ. Dù cho thời tiết ở đây có nóng kinh khủng đến như thế nào đi chăng nữa thì vẻ đẹp chạm đến mức hoàn hảo của những công trình đền đài xưa cũng như vẻ đẹp hút hồn của cảnh mặt trời mọc nơi đây vẫn đủ sức níu chân tất cả mọi người. Với tên gọi "Giấc mơ Bagan", bài dự thi của cậu bạn Thanh Nguyễn đã đem đến cái nhìn chân thật và rõ nét nhất về vùng đất này. Đó sẽ là một Bagan đầy mộng mị nhưng cũng không kém phần ám ảnh!

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 32.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 34.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 35.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 36.


9. Làng Quái Vật và Rừng Quên Sầu, Xitou, Đài Loan. 

Làng Quái Vật và Rừng Quên Sầu là những địa điểm nằm tại Xitou, Đài Loan. Cô bạn Hà Phùng đã có những ngày trải nghiệm vùng đất đáng yêu này. Nghe tên thì có vẻ hơi... sờ sợ nhưng thật ra mọi thứ ở nơi đây đều rất hiền hoà, dễ chịu. Còn nói về Rừng Quên Sầu, cô bạn này chia sẻ: "Rừng Quên Sầu mà đi vào được tới nơi chắc cũng sầu quên rừng. Dốc phải gọi là dựng đứng trên đường vào. Mệt mà vui." Ai đam mê nhiếp ảnh mà tới đây thì chẳng khác nào như cá gặp nước vì góc nào cũng đều đẹp lung linh và xinh xẻo y như phim hoạt hình! Không tin ư, ngó qua bộ ảnh "Làng Quái Vật và Rừng Quên Sầu - những cái tên đến từ thế giới khác" là bạn sẽ hiểu ngay! 

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 38.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 40.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 41.


10. Ladakh, Ấn Độ.

Từ lâu Ladakh vẫn được mệnh danh là "Tiểu Tây Tạng" của Ấn Độ vì vẻ đẹp hùng vĩ đến choáng ngợp với những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, bao quanh là bạt ngàn những gợn mây che phủ tạo nên một khung cảnh nửa thực nửa mơ. Không những vậy nơi đây còn chiếm trọn trái tim của tất cả những ai từng đặt chân đến bởi bầu trời trong xanh lạ kì và những cơn gió mát rượi, đôi khi se lạnh. Đứng ở bất kì nơi nào trong Ladakh, bạn cũng đều có thể cảm nhận được sự gần gũi và nguyên sơ của thiên nhiên - một cảm giác hiếm có khó tìm trong thời buổi này. Ladakh cũng là điểm dừng chân của anh chàng Lê Kiên Trung. Trung đã có 10 ngày tại Ladakh, thoát khỏi cuộc sống hối hả thường ngày để đắm chìm vào thiên nhiên hùng vĩ và đem về một bộ ảnh mang tên "Juleh!" tuyệt đẹp!

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 43.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 45.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 46.


11. Sri-Lanka

Ao Thanh Mỹ là một cô gái vừa tròn 22 tuổi và đến từ Bình Dương. Cô bạn này đã có những tháng ngày thực tập tại quốc đảo Sri-Lanka. Sri-lanka là vùng đất thiêng với sự giao hoà Hindu và đạo Phật. Nơi có cây bồ đề đất Phật hơn 2000 năm tuổi. Hay tiếng tù và Hindu vang lên vào sáng sớm bên vực biển. Thanh Mỹ đã có được vô vàn trải nghiệm và những kỉ niệm đẹp với vùng đất này. Toàn bộ đã được truyền tải trọn vẹn qua bài dự thi mang tên "Đêm giao thừa tại vùng đất thánh Sri-Lanka". Đó không chỉ là hành trình để kết bạn, để khám phá, mà đó còn là hành trình tìm kiếm chính mình và vượt qua những nỗi sợ của bản thân. 

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 48.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 50.


12. Rovaniemi, Phần Lan. 

Việt Nga đặt chân đến Rovaniemi - thủ phủ của Lapland, đồng thời cũng là quê hương của ông già Noel vào một ngày đầu tháng 2 tuyết phủ trắng xoá đất trời. Đó là lần đầu tiên cô bạn này đi xa đến thế. Tại đây Việt Nga đã được cưỡi chó husky vùng Bắc Âu giữa một rừng tuyết - việc làm mà tưởng chừng ta chỉ có thể bắt gặp trong những thước phim của Disney. Lần đầu cô nàng được nhìn ngắm tuần lộc ở ngoài đời. Và cũng là lần đầu bước đi trên những dòng sông băng với đôi chân tê buốt không còn chút cảm giác. Dù khó khăn đấy nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn đẹp như một giấc mơ và không sao quên được. "Rovaniemi - Quê hương của ông già Noel" là một bài dự thi rất ấn tượng ở vòng 1 của Here We Go 2017!

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 52.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 54.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 55.

Cần gì phải giấu những chuyến đi của một thời tuổi trẻ! CLEAR Việt Nam mang đến thông điệp Nothing to Hide đồng hành cùng cuộc thi Here We Go mùa thứ 2 do Kenh14.vn tổ chức. Here We Go mong muốn tìm kiếm và khuyến khích các bạn trẻ không ngại đi thật xa, ghi lại dấu ấn hành trình rất riêng của mình. CLEAR - bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tận hưởng mùa hè với nhiều quà tặng của CLEAR. Xem thông tin chi tiết tại đây.

Người ta đi hết cả thế giới rồi, bạn còn ngồi đó làm gì nữa mà không lên đường ngay nào! - Ảnh 57.