Một kiểu con gái như Taylor, yêu xong là hết, mạnh mẽ bước tiếp đi tìm cơ hội hạnh phúc mới cho mình. Một kiểu con gái khác lại như Selena, yêu say đắm, đau khổ. Đến khi tưởng như có thể chia tay hẳn rồi, thì đi một vòng lại trở về với người từng khiến họ phải nếm mùi khổ ải.
img

gười ta bảo, trên thế giới có hai kiểu người.

Một kiểu có thể nghe một bản nhạc suốt 7749 tiếng đồng hồ mà không biết chán, đến nỗi ứng dụng nghe nhạc có khi mệt nhoài ra rồi mà vẫn phải thều thào phát ca khúc ấy cho chủ nhân của nó nghe. Một kiểu, trải cả playlist ra, đặt chế độ shuffle, nhưng không để repeat, hết list nhạc là thôi, dẹp.

Tương tự với tình yêu. Một kiểu người, yêu xong là hết, dù là do mình đá người hay bị người đá thì cũng là xong, ai về nhà nấy, đời ai nấy hưởng. Một kiểu người khác, lòng vòng lèo vèo, cuối cùng chả hiểu sao sau bao biến cố lại tiếp tục hành trình yêu đương với người mà từng khiến họ phải nếm mùi khổ ải.

Đại diện cho hai kiểu yêu đương đó, có thể kể đến cặp bạn thân Taylor Swift và Selena Gomez. Mỗi cô nàng đều có cách yêu đương khiến người khác nhìn vào vừa phải ngưỡng mộ, đôi khi khó hiểu và thậm chí là... bó tay.  Thế nhưng rất tiếc, họ lại là đại diện tiêu biểu cho hai kiểu con gái hiện đại khi đặt chân vào tình yêu. 

Trên thế giới có hai kiểu con gái khi yêu: Một là Taylor Swift, hai là Selena Gomez - Ảnh 2.

Xinh đẹp, tài giỏi, cuộc sống màu hồng, là một cô công chúa đúng nghĩa trong lòng cả phái nam và phái nữ, thế nhưng đời sống tình cảm của Taylor Swift (nay đã tiến hoá thành Rắn Chúa) lại không phải ước mơ của bất cứ cô gái nào. Gần 10 năm với số bạn trai công khai lên đến 8 (đến nay là 9, còn không công khai thì ai đếm được), thế nhưng chưa lần nào công chúa của những bản tình ca có được cái kết trọn vẹn với người mình yêu thương. Phần lớn các chuyện tình của Taylor đều kết thúc ồn ào và chuyển thành USD, tức là trở thành các sáng tác của cô nàng, trở thành hit bự, khiến truyền thông và cộng đồng fan đông đảo phải sục sôi đau đầu tìm kiếm đủ thứ ẩn ý mà đoán xem cô nàng đang nhắc đến ai. Thế rồi tất cả như một lẽ dĩ nhiên, biến thành danh tiếng và cả tiền bạc đổ đầy vào túi của Taylor. 

Trên thế giới có hai kiểu con gái khi yêu: Một là Taylor Swift, hai là Selena Gomez - Ảnh 3.

Tuy nhiên, dù cái chuyện lôi người yêu cũ ra sáng tác bài hát của cô nàng bị không ít người mỉa mai, hay ngay cả chuyện dù mang hình ảnh trong sáng thánh thiện, thuỷ chung và ngọt ngào - nhưng số người yêu của Taylor đếm qua cũng sắp hết 10 ngón tay, thì chúng ta chẳng thể không đánh giá khá cao về sự dứt khoát của Rắn Chúa. Nói gì thì nói, một khi cô đã tan vỡ với ai, không bao giờ chúng ta nhìn thấy cô quay lại với bất cứ ai trong danh sách bạn trai cũ. Ok, những anti-fan của cô sẽ vui đùa rằng Rắn Chúa chỉ có mục đích duy nhất là chinh phục hết cả cái Hollywood để làm nhạc, kiếm tiền xong thì thôi, còn giá trị gì mà lợi dụng nữa. Nhưng mà không, cái tôi thấy ở Taylor Swift là bản lĩnh, là sự dứt khoát rất dũng cảm của một cô gái sống chết vì yêu. 

Ai dám nói Taylor không phải kiểu người tình cảm, cô gửi gắm mọi cảm xúc của mình vào trong các bài hát. Và bạn, dù yêu quý hay không thích Taylor, đều phải công nhận rằng nhạc của cô thật sự hay, với những lời hát đến từ những cảm xúc chân thành. Từ tình yêu ngọt ngào mới chớm nở, cho đến trái tim đã tan vỡ vì những thất vọng, sai lầm đầu đời. Những nỗi đau khi yêu được Taylor mang vào nhạc của mình rất chân thực, đến mức dù bạn là ai - bạn cũng có thể tìm thấy câu chuyện và đâu đó là những xúc cảm thân thuộc của mình trong từng lời hát. 

Và đó, các bản nhạc của Taylor viết ra là để tiễn biệt những chuyện tình cô đã trải qua, với tôn chỉ một mạch luôn là "We are never ever getting back together"  - không bao giờ quay đầu lại với những thương tổn mình từng gặp. Đối với những cô gái giống Taylor, phiêu lưu tình ái cũng giống như vượt qua các thử thách bản thân, hay trải nghiệm một thức ngon nào đấy. Nếu nó ngon thật, hãy để dư vị mãi là ngon trong tâm trí như ấn tượng ban đầu, còn nếu nó đắng, đừng để bản thân mình bị ngược đãi lần thứ hai bởi món ăn khó nhằn. Không có cơ hội thứ hai cho bất cứ cuộc tình nào, vì thế, hãy luôn hết mình như thể tình đầu cũng là tình cuối. 

img
img
img
img

Chuyện tình đẹp như mơ một thời của Taylor và Calvin Harris cũng đi đến một kết thúc ồn ào và chẳng mấy tốt đẹp. 

Trong mỗi cuộc yêu mà Taylor dấn thân, công chúng luôn nhìn thấy cô bùng cháy với nó, rồi lại quặn đau khi bị phản bội hay đổ vỡ, và lặp đi lặp lại y như vậy. Không cần giữ lại gì, cứ bung xoã, cứ dại khờ, miễn là yêu trọn vẹn rồi sau đó cô bị đá cũng không sao, mà cô đá người ta cũng chẳng có gì, bởi cô đã hết mình rồi. Hay giống câu hát lẩn quất trong những bản nhạc của cô nàng: "Tôi lại mắc sai lầm thêm lần nữa..." Taylor là mẫu người yêu bằng cả trái tim, và cũng chấp nhận sai lầm, chấp nhận thống khổ để tự chữa lành khi chuyện tình thất bại, để rồi lại lên đường kiếm tìm một tình yêu cổ tích. 

img
img
img

Taylor dám yêu và dám mắc sai lầm, dám bước qua những sai lầm ấy và đi tìm những cơ hội hạnh phúc mới cho mình. Đó là sự mạnh mẽ mà không phải cô gái nào cũng sở hữu. 

Những cô gái như Taylor Swift bởi thế cũng sẽ dễ hồi phục sau những tổn thương, bởi các cô coi tình yêu như một cuộc phiêu lưu trải nghiệm đầy những điều mới mẻ, còn người yêu cũ là bạn đồng hành trên con đường ấy. Tuýp con gái mạnh mẽ, dám yêu, dám rũ bỏ, dám bước qua quá khứ để dứt khoát đi tìm những cơ hội mới cho mình. Những cô gái như Taylor Swift, tôi gọi các cô là các nữ chiến binh. Đau một lần rồi thôi, chứ không đau triền miên, đau đi đau lại, đau quẩn quanh. Cũng với các cô gái này, tình yêu không phải là mục tiêu duy nhất của cuộc đời, chẳng việc gì cứ phải mất thời gian với một người để phí hoài bao nhiêu cơ hội cho tiền tài, danh vọng hay hàng trăm thứ đẹp đẽ khác trên đời.

Trên thế giới có hai kiểu con gái khi yêu: Một là Taylor Swift, hai là Selena Gomez - Ảnh 6.

Trên thế giới có hai kiểu con gái khi yêu: Một là Taylor Swift, hai là Selena Gomez - Ảnh 7.

Trái ngược với Taylor Swift chính là bạn gái thân củA cô - Selena Gomez. Công chúa nhà Disney nổi tiếng với cuộc tình trắc trở với nam ca sỹ trong mơ của triệu cô gái tuổi teen - Justin Bieber. Mối quan hệ của cặp đôi trai tài, gái sắc này khiến báo giới phải lao đao khốn khổ, bao Paparazzi phải mất ăn mất ngủ và bao nhiêu hàng cây phải sục sôi căm phẫn (tất nhiên, không thì lấy đâu ra giấy mà in tạp chí). Để miêu tả trạng thái mối quan hệ này, không có gì thích hợp là biểu đồ hình Sin, tức là lượn sóng lên xuống thất thường.

Trên thế giới có hai kiểu con gái khi yêu: Một là Taylor Swift, hai là Selena Gomez - Ảnh 8.

Selena chia tay, rồi lại tái hợp với Justin Bieber không biết đã đến lần thứ bao nhiêu nữa. Nếu như với Taylor Swift, mỗi mối tình giống như một bộ phim thì với câu chuyện Jelena, đó là bộ phim Drama dài kỳ với motif "chúng ta rồi sẽ lại về bên nhau" của triệu triệu thiếu nữ tuổi xuân thì. Tất nhiên, đủ các sóng gió phong ba nữa.

Đứng ở vị trí người ngoài cuộc, chúng ta dễ dàng nhìn thấy Justin Bieber như một điểm gở đối với nữ ca sỹ 25 tuổi ngay từ những ngày đầu tiên họ bên nhau, bởi bao nhiêu scandal bủa vây xung quanh Justin không dứt, và đến bây giờ cũng không có gì khác biệt. Đã từng có những người được coi là hơn hẳn Justin đến bên Selena, cho cô sự che chở, an ủi như Zedd, hoặc sự bảo vệ tới tận cùng như The Weeknd - người bạn trai mới nhất từng sát cánh bên Selena trong thời khắc ngặt nghèo nhất của tình trạng sức khoẻ. Thế nhưng mỗi lúc Justin có dấu hiệu muốn quay lại, ngay lập tức, Selena sẽ trở về với Justin, kể cả khi lúc ấy cô đang trong mối quan hệ với người bạn trai khác.

Tại sao rõ ràng trở về với Justin là Selena đang tự đưa bản thân vào ngõ cụt, khi tới tận bây giờ, Justin vẫn chưa có dấu hiệu thực sự là một người đàn ông trưởng thành có thể cho Selena một chỗ dựa vững chãi. Ở bên Justin, Selena phải chịu đựng sự phản đối của gia đình, của bạn thân. Thậm chí, chuyện tình bạn đẹp như mơ của Selena và Taylor cũng đã bị sứt mẻ ít nhiều vì lựa chọn ở lại bên Justin của cô. "Một mối quan hệ độc hại" - người ta nói như vậy về tình yêu của họ. Selena chẳng buồn phản đối, nhưng cứ mỗi lần cô bước đi và rồi lại trở về bên Justin, người ta lại hiểu rằng chỉ có Justin mới khiến Selena yêu say đắm, yêu mất lý trí, và cũng chỉ Justin mới mang cho Selena cái nguồn hạnh phúc không dứt vì được yêu và ở bên người mình coi là tri kỷ. 

img
img
img

Chỉ ở bên Justin, Selena mới có cái vẻ hạnh phúc, rạng ngời không giấu giếm nổi của một người đang yêu say đắm không thể tách rời.

Hãy nhìn những tấm hình gần đây nhất, cô và Justin cùng đạp xe trên đường, cả hai không chỉ thật sự vui vẻ và thoải mái tuyệt đối khi ở bên nhau, mà Selena còn có cái vẻ lấp lánh rạng ngời hạnh phúc của một cô gái đang yêu say đắm. Cứ như thể, The Weeknd hay Zedd, hay bất cứ ai khác xen vào hai người trong thời gian họ xa nhau - chẳng còn tồn tại. Cứ như thể là họ chưa từng chia tay, chưa từng đổ vỡ. 

Trên thế giới có hai kiểu con gái khi yêu: Một là Taylor Swift, hai là Selena Gomez - Ảnh 10.

Người ta lại đặt câu hỏi, lại mỉa mai, lại châm biếm, người thì thất vọng với quyết định trở lại với Justin của Selena. Thế nhưng biết thế nào được, bởi những cô gái như Selena không phải dạng người đặt lý trí lên tất cả để mà đong đếm thiệt hơn được mất. Những cô gái giống như Selena, một khi yêu thì mọi thứ đều mù mờ, chỉ có kim chỉ từ trái tim là rõ ràng nhất. Họ sống vì bản năng, vì những gì trái tim thầm thì mách bảo. Họ có thể ra đi nhưng chẳng bao giờ hết day dứt, bởi những điều đẹp đẽ trong quá khứ cứ mãi nhức nhối trong lòng, nhắc họ rằng dù có ai ở bên cạnh đi nữa, thì hạnh phúc sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu người đi cùng họ không phải là cái bóng hình thân quen ngày nào. 

img
img

Dù là với Zedd... 

img
img
img
img

... hay với The Weeknd, Selena vẫn chẳng thể có được cái vẻ hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên người mà cô trước sau coi là tri kỷ. 

Những cô gái như Selena cũng bởi thế mà khó có thể mà gượng dậy dễ dàng sau tổn thương tan vỡ. Trong thâm tâm các cô cứ tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy, cứ mãi gào thét gọi tên người mà các cô cho là mảnh ghép của đời mình, kể cả mảnh ghép ấy là màu đen trong cuộc đời thực chất đang màu xanh bầu trời trong sáng. Châm ngôn của các cô? "The heart wants what it wants" - Trái tim muốn điều mà nó muốn. Miễn là được ở bên người các cô yêu, mọi điều tiếng xung quanh không phải là điều quan trọng.

Những người như các cô chẳng hề dại dột, tôi gọi các cô là những cô gái dũng cảm. Một khi bạn chấp nhận đánh đổi mọi thứ, kể cả những người từng coi bạn là tất cả - để sống trọn với cảm xúc của mình, thì bạn thực sự dũng cảm. Đối với các cô gái này, tình yêu và một người tri kỷ là thứ quan trọng nhất, là chất xúc tác để đạt được mọi thứ xung quanh, là cảm hứng cho sự đấu tranh giành lấy tiền tài danh vọng, bởi vậy mà các cô có thể sống chết vì tình, sống chết vì một người mà các cô yêu nhất. Chỉ có điều, tổn thương sau những lần cống hiến ấy sẽ khiến các cô gục ngã trong thời gian dài, mà liều thuốc tốt nhất, chính là thời gian, cũng chưa chắc đã chữa lành được.

img
img
img
img
img
img

Taylor Swift và Selena Gomez, hai biểu tượng đại diện cho hai cách yêu của các cô gái hiện đại, họ đều sẵn sàng yêu hết mình và chẳng ngại ngần sống trọn với những cảm xúc. Sau những đổ vỡ, có người sẽ bỏ lại quá khứ sau lưng và tiếp tục tiến tới với tương lai phía trước, có người lại chọn cách quẩn quanh với những hạnh phúc thân thuộc. Có người mạnh mẽ vứt bỏ những gì gọi là xưa cũ, có người lại dũng cảm quay về đối mặt với những tan vỡ để tìm cách chữa lành - miễn sao trái tim mình được hạnh phúc. Và dù lựa chọn bước tiếp hay quay về, họ đều tìm được những tình cảm quý giá của riêng mình mà chúng ta chẳng tài nào hiểu nổi. 

Có lẽ, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của mình khi yêu trong hai cô gái này, hai ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng khi yêu vẫn là những cô gái trẻ dại dột và say mê. Nhưng ai dám nói rằng họ không hạnh phúc, ai dám nói rằng lựa chọn của họ là sai. Bởi điều quan trọng duy nhất tồn tại sau cuối, chính là gương mặt rạng ngời của họ mỗi khi sánh bước bên lựa chọn của mình. 


Lương Hồng Phúc
BiMaxx
Theo Trí Thức Trẻ4/11/2017