Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 17/04/2019

Những ngày qua, từ sáng đến trưa nhiệt độ ngoài trời ở Sài Gòn có thể đạt ngưỡng gần 40 độ C khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, ngộp thở vì nắng nóng. Nhiều người khổ sở tìm bóng cây ngoài đường, gầm cầu để "trốn nắng".

Những ngày qua, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ tiếp tục cảnh báo về tình trạng nắng nóng khu vực Nam Bộ nói chung và TP. HCM nói riêng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1 (tức nhiệt độ gần ngưỡng 40 độ C diễn ra trong nhiều ngày).

Dự báo từ ngày hôm nay đến 20/4 vùng áp thấp nóng phía tây hoạt động trở lại tiếp tục chi phối khu vực các tỉnh Nam Bộ, vì vậy, nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Thời điểm nắng nóng nhất là từ 12h30 - 15h hàng ngày. Cũng trong thời gian này, nhiều người mưu sinh ngoài trời cảm thấy như ngộp thở vì oi bức. Dọc một số tuyến đường có bóng mát và gầm cầu, nhiều người nằm la liệt để nghỉ ngơi, tránh cái nóng hầm hập.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 1.

Nhân viên văn phòng ra đường đi ăn trưa phải trùm kín bằng áo khoác hoặc dùng ô để chống nắng nóng.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 2.

Mặc dù dự báo nhiệt độ ở mức 37 độ C nhưng do hiện tượng bức xạ nhiệt từ ô tô, nhà cao tầng dẫn đến nhiệt độ ngoài đường có thể đạt 39 - 40 độ C.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 3.

Dụng cụ chống nắng như khẩu trang, áo khoác, váy chống nắng là không thể thiếu đối với phụ nữ khi ra đường trong thời gian từ 9h đến 15h hàng ngày.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 4.

Những công nhân dọn rác tranh thủ ngủ trưa tạm ngoài vỉa hè có bóng râm ít ỏi từ cây xanh.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 5.

Quán nước ở gầm cầu Sài Gòn chật kín người dân, sinh viên đến nghỉ trưa.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 6.

Bóng mát ít ỏi của hàng cây xanh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thường có nhiều người dân đến nằm la liệt nghỉ ngơi, tránh nóng.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 7.

Một xe ôm công nghệ cũng tranh thủ chợp mắt do thời tiết nắng nóng.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 8.

Mỗi lần không có khách, người bán hàng đeo khẩu trang kín mít phải cúi mặt xuống đất để tránh bức xạ nhiệt từ nhựa đường, phương tiện qua lại.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 9.

Nhân viên sửa chữa ô tô phải đội nón, mặc áo dài tay tránh ánh nắng gay gắt ban ngày.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 10.

Thậm chí tài xế xe ô tô cũng phải đeo khẩu trang để giảm nhiệt, hạn chế rát mặt.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 11.

Bác bảo vệ nhăn mặt khó chịu vì nắng nóng, dùng miếng carton quạt cho đỡ rát mặt.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 12.

Còn anh bảo vệ giữ xe tại một trung tâm mua bán máy tính dùng khăn trùm xung quanh đầu để tránh sức nóng gần 40 độ C ngoài đường.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 13.

Các công nhân tại công trình xây dựng cũng cảm thấy ngộp thở vì nắng nóng.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 14.

Người mua ve chai mệt mỏi sau một buổi sáng nắng dạo các tuyến đường mưu sinh.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 15.

Từ phụ nữ đến đàn ông lao động ngoài trời phải đội nón, mũ và khẩu trang để giảm nắng nóng rát mặt.

Người Sài Gòn nằm la liệt dưới bóng cây trên phố Nguyễn Huệ để trốn cái nóng hầm hập gần 40 độ C - Ảnh 16.

Các hàng quán thì phun nước làm mát, tránh nền nhiệt từ bê tông.