Người phụ nữ nuôi cá sấu như thú cưng trong nhà hàng chục năm trời

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:43 21/04/2016

Trong khi cá sấu luôn khiến người khác khiếp sợ thì bà Helen Haritos lại dũng cảm nuôi một con như thú cưng trong nhà.

Bên cạnh vẻ ngoài xấu xí thì bản tính hung dữ chính là lý do cá sấu luôn khiến người ta sợ sệt. Thế nhưng với bà Helen Haritos, người Úc con cá sấu Albert lại là thú cưng đáng yêu nhất trên đời.

Người phụ nữ nuôi cá sấu như thú cưng trong nhà hàng chục năm trời - Ảnh 1.

Được nhận nuôi từ năm 1958, Albert đã gắn bó với gia đình nhà Haritos gần 60 năm.

Chia sẻ với báo chí, bà Helen cho biết, Albert vốn được cha bà Helen nuôi từ năm 1958. Sau này, khi ông qua đời vào năm 1992 thì bà mới được chính thức thừa kế "món quà" quý giá này. Trải qua gần 60 năm gắn bó, Albert không khác gì một thành viên trong gia đình Haritos.

Được biết, cha bà Helen bắt được Albert tại sông Mary, thuộc khu vực Queensland, Úc. Ban đầu, các thành viên trong gia đình đều hoảng sợ và ghét bỏ nó. Dần dần, ông phải mất khá lâu mới thuyết phục được mọi người nhận nuôi Albert.

Bên cạnh đó, bà Helen cũng tiết lộ cô bạn nhỏ này thực ra thuộc giống cá sấu nước mặn hay còn có tên khoa học là Crocodylus porosus. Thông thường, cá sấu cái không bao giờ dài quá 3 mét nhưng do được chăm bẵm kĩ càng nên Albert giờ đã dài tới 4 mét. Không chỉ vậy, đây còn là loài bò sát có hành vi phức tạp.

Người phụ nữ nuôi cá sấu như thú cưng trong nhà hàng chục năm trời - Ảnh 2.

Khác với đồng loại của mình, Albert có thân thình bụ bẫm hơn hẳn.

Người phụ nữ nuôi cá sấu như thú cưng trong nhà hàng chục năm trời - Ảnh 3.

Bà Helen Haritos - người phụ nữ dũng cảm đã nuôi cá sấu như thú cưng trong suốt 40 năm qua.

Người phụ nữ nuôi cá sấu như thú cưng trong nhà hàng chục năm trời - Ảnh 4.

Tính cả thời gian sống với bố bà Helen, Albert đã được nhận nuôi 60 năm.

(Nguồn: ABC Au)