Buổi chiều ngày 11/11, trên đường Song Hà Đông, khu Lai Sơn, thành phố Yên Đài, Trung Quốc đã diễn ra sự việc con trai đánh mẹ đẻ khiến dư luận hết sức bất bình và phẫn nộ.
Khi cảnh sát tới hiện trường, bà mẹ đáng thương đang ngồi bệt dưới nền đất, mặt đầy máu tươi, thân dưới để truồng. Dựa vào bộ quần áo của kẻ hành hung, cũng là con trai ruột của nạn nhân, có thể thấy hắn ta là bảo vệ của một công ty ở gần đó.
Nạn nhân nhanh chóng được sơ cứu và mặc quần áo. Người phụ nữ lớn tuổi luôn miệng nói con trai bà ta đầu óc không bình thường nên đôi khi có những hành động quá khích. Nhiều người cho rằng, đây có thể chỉ là cách chống chế của người mẹ khốn khổ để con trai mình không bị cảnh sát bắt đi.
Vì nhân chứng có mặt tại hiện trường không nhiều, hơn nữa cũng không ai tỏ tường sự việc nên rất khó để xác minh sự việc.
Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ gã con trai bất hiếu để phục vụ công tác điều tra.
Người mẹ đáng thương ngồi bệt trên nền đất, mặt đầy máu tươi, thân dưới để truồng.
Sự việc này khiến cho dư luận Trung Quốc hết sức bất bình và phẫn nộ.