Đứng trước cửa phòng trọ, chị Thanh gọi nhiều lần nhưng vẫn không thấy nạn nhân trả lời. Nhìn qua khe hở thì phát hiện nạn nhân nằm chết dưới nền nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân.
“Từ ngày quen biết mẹ, Thắng liên tục đánh đập và nhốt mẹ tôi trên phòng trọ ở xã Bản Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thậm chí, nhiều lần hắn còn hăm dọa giết bà”, chị Nguyễn Thị Thảo (con nạn nhân) cho biết.
Theo người con gái nạn nhân, cô nhận ra thi thể mẹ nhờ chiếc xe máy bị bỏ lại hiện trường và cho biết chồng "hờ" của mẹ mất tích bí ẩn sau vụ án. Trước đó cả hai vợ chồng từ Lâm Đồng về quê nhưng không ghé nhà mà đi thẳng vào bìa rừng.