Chị H. không giấu được niềm vui khi trở về với gia đình. Nhưng xen lẫn cùng niềm vui là nỗi nhớ con da diết. Nước mắt chị tuôn rơi khi nhắc đến các con.
Bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Lan đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều không thành. Sau những lần đó, chị bị cho uống thuốc để “mất trí nhớ”, không thể trở về quê nhà.
Sau nhiều năm bị bán sang Trung Quốc, chị Nguyễn Thị Toàn trở về quê cùng người con gái mang quốc tịch Trung Quốc. Cuộc sống của hai mẹ con chị là chuỗi ngày dài khó khăn.
Bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Phạm Thị Hằng (35 tuổi, trú thôn Yên Xuân, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) phải chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu nơi đất khách quê người, nhưng luôn tìm cách về Việt Nam.
Bị chính người trong bản lừa bán sang Trung Quốc làm vợ, hai chị X. và M. đã tìm cách trốn về địa phương và trình báo với Công an huyện Tương Dương (Nghệ An).
Trên đường bỏ trốn khỏi nhà chồng người Trung Quốc, chị D. gọi điện khẩn cầu người đàn ông đồng hương đón hai mẹ con chị về nước. Không ngờ, cuộc điện thoại đó chính là định mệnh đưa chị trở lại Trung Quốc, bị bán làm vợ cho người bản xứ lần hai…