Người mẹ viết tâm thư cảm ơn hai thầy giáo cứu con trai thoát đuối nước

Văn Nguyễn, Theo Nhịp Sống Việt 17:02 02/10/2019

Người mẹ của nam sinh may mắn được các thầy giáo cứu sống ở thác 7 tầng (huyện Quế Phong) xúc động, gửi lời biết ơn sâu sắc đến các giáo viên đã bất chấp nguy hiểm, cứu con trai thoát khỏi đuối nước.

Chiều 2/10, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, Giám đốc Sở này đã tặng giấy khen cho hai thầy giáo Đồng Văn Nhân, giáo viên trường THPT Phan Thúc Trực và thầy Nguyễn Duy Trình, giáo viên trường tiểu học Hùng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) vì đã có hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước ở thác 7 tầng.

Đặc biệt, sau khi biết hai thầy giáo đã cứu con mình, bà Ma Thị Bích Thu, mẹ của Phạm Việt Hùng (Sinh viên năm thứ 3, Đại học Y Hà Nội) cho biết đang công tác tại trường Tiểu học Phù Lỗ A (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã viết tâm thư cảm ơn gửi thầy giáo và ngành giáo dục.

Người mẹ viết tâm thư cảm ơn hai thầy giáo cứu con trai thoát đuối nước - Ảnh 1.

Bức tâm thư của người mẹ

Trong thư, bà Ma Thị Bích Thu bày tỏ sự biết sơn sâu sắc đến thầy Đồng Văn Nhân và thầy Nguyễn Duy Trình: "Thật may mắn cho gia đình, cháu được cứu kịp thời. Với nỗ lực của thầy Đồng Văn Nhân và Nguyễn Duy Trình cùng nghiệp vụ sơ cứu nạn nhân đuối nước đúng đắn, khoa học đã giúp cháu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thở được lại và chuyển lên xe cấp cứu đến bệnh viện".

Theo đó, trưa ngày 22/9, con trai chị cùng một nhóm sinh viên về tham quan tại thác 7 tầng ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Trong lúc đang chụp ảnh, Hùng nghe tiếng kêu cứu của một bạn bị đuối nước nên nhảy xuống cứu, nhưng không may bị ngã xuống vùng thác rất sâu.

Người mẹ viết tâm thư cảm ơn hai thầy giáo cứu con trai thoát đuối nước - Ảnh 2.

Các thầy giáo cứu sinh viên trường Y khỏi đuối nước

Mặc dù lúc đó tình huống rất nguy hiểm nhưng thầy Nhân và thầy Trình đã kịp lao xuống để cứu Hùng, giúp bạn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau một tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe Phạm Việt Hùng đã ổn định, trở lại sinh hoạt và học tập bình thường.

Bà Thu cũng gửi lời cảm ơn đến ngành giáo dục Nghệ An tuyển chọn, rèn luyện được những giáo viên có tài, có đức, là tấm gương sáng cần nhân rộng không chỉ cho ngành mà cho cả xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày