Người mẫu tố bị Louis Vuitton bắt chỉ được uống nước 24 giờ, rồi vẫn tống cổ vì... "quá béo"

Cô Kim, Theo TeenVogue 23:11 20/05/2017

Dù có size 2 - một trong những size bé nhất nhưng người mẫu Ulrikke Hoyer vẫn bị Louis Vuitton thẳng thừng loại bỏ sau khi thử trang phục.

Thời trang, bề ngoài thì hào nhoáng đẹp đẽ, bên trong lại khắc nghiệt tàn tệ đến không tưởng. Đó là khi size 0 - size 2 trở thành kích thước chuẩn cho những người mẫu ở các kinh đô thời trang, vẻ đẹp "da bọc xương" được đem ra làm thước đo để nhà thiết kế lựa chọn người mẫu trình diễn bộ sưu tập của mình. NTK luôn muốn khoe trang phục, chứ không phải người mẫu. Các BST thường được thiết kế với cỡ gần như nhỏ nhất là size 0 cho đến size 2 để khách hàng không chú ý vào vòng một hay vòng ba gợi cảm, mà tập trung toàn bộ vào trang phục khi người mẫu sải bước trên sàn diễn.

Tuy nhiên, kể cả đủ chuẩn size 2 thì sự nghiệp người mẫu vẫn chưa chắc được đảm bảo. Câu chuyện dưới đây của Ulrikke Hoyer đang trở thành sự vụ rúng động làng mẫu nói riêng và thế giới thời trang toàn cầu nói chung.

Người mẫu tố bị Louis Vuitton bắt chỉ được uống nước 24 giờ, rồi vẫn tống cổ vì... quá béo - Ảnh 1.

Ulrikke Hoyer tại show diễn Xuân-Hè 2017 của Louis Vuitton.

Đại để là Ulrikke Hoyer đã được mời từ Paris đến tận Tokyo để casting cho show diễn Cruise của Louis Vuitton tại đây. Thế nhưng sau bao cực nhọc thì cô vẫn bị nhà mốt nước Pháp loại vì nguyên do, trích nguyên văn tâm sự của Ulrikke là, "quá béo".

Trước đó, Ulrikke Hoyer đã trải qua một vòng casting mới được chọn đến Tokyo. "Tôi thấy vui khi ngỡ rằng mình không cần phải ở tình trạng gầy gò xương xẩu mới được Louis Vuitton tuyển". Thế nhưng vừa sang Nhật Bản thì Ulrikke lại phải tham gia một cuộc thử đồ (fitting). "Sáng hôm đấy tôi chỉ ăn tí ti, chủ yếu là uống nước với trà. Sau đó tôi thử một bộ đầm và áo khoác như đã định trước từ khi còn ở Paris. Sau vài lần thử giày và quần thì tôi xong."

Tưởng mọi sự êm đẹp thì vào đó tối hôm đó, agency của Ulrikke gọi cho cô để thông báo một số vấn đề xảy ra trong quá trình thử đồ. Theo đó, cô bị đánh giá là "mặt thì sưng", "eo thì to"; đồng thời bị bắt phải nhịn đói trong 24 giờ tiếp theo, chỉ được uống nước. Ulrikke thấy sốc vô cùng. Đến sáng hôm sau, bên phía bộ phận casting còn cho người đến giám sát xem cô có ăn cái gì không - một điều mà họ chưa từng làm với người mẫu nào khác.

Người mẫu tố bị Louis Vuitton bắt chỉ được uống nước 24 giờ, rồi vẫn tống cổ vì... quá béo - Ảnh 2.

Cô bị bắt nhịn đói hoàn toàn, chỉ được uống nước trong 24 giờ.

Cực khổ là thế nhưng may mắn vẫn không đến với Ulrikke. Cô bị Louis Vuitton nhận xét là "có vấn đề" với phần eo, mặt và lưng; yêu cầu agency gửi về Paris. "Tưởng chừng như một trải nghiệm thú vị thì hóa ra lại nhục nhã để đời", Ulrikke chia sẻ trên trang cá nhân, "Để trở thành cái thứ gọi là người mẫu thời trang cao cấp thì phải làm tổn hại đến cơ thể như vậy sao? Tôi biết nhiều cô còn mất cả kinh, da dẻ biến sắc do có chế độ dinh dưỡng kém hoặc rơi vào tình trạng chán ăn."

Người mẫu tố bị Louis Vuitton bắt chỉ được uống nước 24 giờ, rồi vẫn tống cổ vì... quá béo - Ảnh 3.

Ulrikke Hoyer cho biết mình size 2, có vòng hông 91,5 nhưng vẫn bị Louis Vuitton chê là "quá béo".

Không những thế, Ulrikke còn dẫn chứng những hình ảnh về người mẫu trong show Cruise vừa qua của Louis Vuitton. Hầu hết đều gầy nhẳng đến trơ xương, không có chút hông nào - theo như cô mô tả là "ngay cả chiếc quần chật nhất bé nhất cũng trở nên rộng khi ướm vào những vòng eo đấy", cũng như nghi ngờ các người mẫu tham gia trình diễn tại đây ắt có vấn đề trong khoản dinh dưỡng.

Người mẫu tố bị Louis Vuitton bắt chỉ được uống nước 24 giờ, rồi vẫn tống cổ vì... quá béo - Ảnh 4.

Người mẫu tố bị Louis Vuitton bắt chỉ được uống nước 24 giờ, rồi vẫn tống cổ vì... quá béo - Ảnh 5.

Người mẫu tố bị Louis Vuitton bắt chỉ được uống nước 24 giờ, rồi vẫn tống cổ vì... quá béo - Ảnh 6.

Một số hình ảnh trong show Cruise của Louis Vuitton cho thấy vấn nạn nhịn ăn vẫn còn hoành hành trong làng mẫu.

Hiện, câu chuyện của Ulrikke Hoyer đã trở thành sự vụ rúng động làng mẫu, trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn body shame (chế nhạo người khác bằng ngoại hình) chưa bao giờ biến mất trong thế giới thời trang. Đây cũng là dấu mốc cho thấy các người mẫu đã dám lên tiếng chống lại chế độ "độc tài" từ những nhà mốt hàng đầu.