Các cầu thủ Hà Nội FC tỏ ra mệt mỏi và chán nản sau trận thua 0-3 trước True Bangkok United. Ảnh: Hiếu Lương.
Các cầu thủ đều ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu. Duy Mạnh có vẻ mặt không hài lòng sau trận đấu thua đậm này của đội.
Hùng Dũng được coi là "người không phổi" của CLB cũng có một trận đấu vô cùng vất vả. Anh hoạt động rộng, chạy nhiều nhưng không hiệu quả.
Hậu vệ cánh Văn Kiên vào sân ít phút cuối trận do vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Anh thất vọng với kết quả này dù đây chỉ là một giải giao hữu.
Đối thủ của Hà Nội FC là True Bangkok United tới từ Thái Lan. Một năm trước, Hà Nội FC đánh bại đối thủ này với tỷ số 1-0 ngay trên sân đối phương ở vòng loại thứ hai AFC Champions League 2019.
Tuy nhiên, kịch bản ấy đã không tái hiện thêm lần nữa với Duy Mạnh và các đồng đội.
Người nuối tiếc nhất bên phía Hà Nội FC ở trận này phải kể đến Văn Quyết. Anh bỏ lỡ 1 quả phạt đền, có 3 cơ hội dứt điểm nhưng đều không thắng được thủ môn Warut Makemusik.
Tiền đạo đội trưởng của Hà Nội FC cho thấy một ngày kém duyên của mình.
Một số gương mặt trẻ của Hà Nội FC như Lê Xuân Tú (ảnh), Lê Văn Xuân, Mạch Ngọc Hà, Đặng Văn Tới,... không gây được ấn tượng mạnh sau trận.
Trong khi đó, đội bóng tới từ Thái Lan cho thấy khả năng kiểm soát tốt tuyến giữa và phản công tốt. Họ có bàn thắng mở tỷ số nhờ công Natiawut Suksum sau một tình huống như thế.
Ngoại binh Vander Luis thì chơi ngẫu hứng, anh có pha lập công ở vị trí khó tin vào lưới Văn Công. Sau đó, cầu thủ vào sân thay người Guntapon ấn định tỷ số 3-0 cho True Bangkok United.