Phố đêm Chợ Lớn dự kiến sẽ bán các món ăn đặc trưng của người Hoa, có sân khấu biểu diễn, ánh sáng nghệ thuật...; mở cửa từ 18 giờ hằng ngày tại khu vực chợ Bình Tây, quận 6.
Để có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống xa quê của những người gốc Hoa tại New York, nhiếp ảnh gia người Mỹ Thomas Holton đã dành 13 năm trời thực hiện bộ ảnh cuộc sống thường nhật của một gia đình Trung Quốc trong "căn hộ ốc sên" giữa thành phố phồn hoa này.
Nhà thiết kế thời trang người Trung Quốc đã khiến cho nhiều người phải trầm trồ kinh ngạc khi mạnh tay chi tới 40.000 Bảng (tương đương 1,26 tỷ đồng) trong 4 ngày để được hưởng các dịch vụ chăm sóc cao cấp trong viện sản tư nhân 5 sao duy nhất của nước Anh.
Đối với những "tín đồ ẩm thực" ở Sài Gòn, không ai là không biết đến quán hủ tíu bò viên có tuổi đời 50 năm ở một con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3) bởi hương vị độc đáo, bò viên cực ngon trong mỗi tô hủ tíu ở đây.
Trong lòng Sài Gòn nhộn nhịp vẫn còn một khu phố cổ tồn tại từ lâu. Dù giờ đây khu phố này chỉ còn hơn 10 căn nhà nhưng bất kỳ ai đến đây cũng có cảm giác như trở về làng quê thanh bình thời thơ ấu của mình.
Xe xôi cadé bắt đầu mở bán vào thời gian lạ kỳ từ 20h đến 2h sáng và thường xuyên nghỉ bán để đi... du lịch, vậy mà lượng khách vẫn nườm nượp ghé đến, xếp hàng, chờ thưởng thức.