Người hâm mộ "lên mây" khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:24 15/12/2017

Dù chỉ đánh bại U23 Thái Lan ở một giải giao hữu, nhưng đó cũng là niềm vui lớn với người hâm mộ Việt Nam.

Thắng thua ở một giải giao hữu không phải là điều quan trọng, nhưng việc đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà của họ, trước các khán giả xứ chùa vàng là một điều ngọt ngào không chỉ với riêng cầu thủ Việt Nam.

Người hâm mộ lên mây khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan - Ảnh 1.

Thái Lan không hề tung ra sân đội hình yếu khi đối đầu U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 giải M-150 Cup 2017. Thậm chí họ còn rất quyết tâm thắng trận khi bị dẫn trước 2 bàn, với hàng loạt sự thay đổi người để cải thiện tình hình. 

Nhưng dù cố gắng, U23 Thái Lan vẫn chịu thua trong một ngày mà hàng công Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội tạo ra. Người hâm mộ được dịp vui mừng trước phong độ cao của Công Phượng và các đồng đội.

Người hâm mộ lên mây khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan - Ảnh 2.

Người hâm mộ lên mây khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan - Ảnh 3.

Người hâm mộ lên mây khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan - Ảnh 4.

Người hâm mộ lên mây khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan - Ảnh 5.

Người hâm mộ lên mây khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan - Ảnh 6.

Người hâm mộ lên mây khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, những khán giả khó tính cũng không thể bỏ qua những lỗi phòng ngự của U23 Việt Nam, đặc biệt là ở vị trí của Duy Mạnh. Có lẽ việc từ bỏ vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường, sang đá trung vệ khiến cầu thủ của CLB Hà Nội bộc lộ những sai sót. 

Duy Mạnh đã tạo ra những quả phá bóng như kiến tạo cho đối thủ, khiến khung thành của U23 Việt Nam chao đảo trong hai trận gặp Uzbekistan và Thái Lan. Nhưng khác với trận đấu trước, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan phần nào nhờ công của thủ môn Tiến Dũng.

Người hâm mộ lên mây khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan - Ảnh 8.

Người hâm mộ lên mây khi cuối cùng Việt Nam cũng thắng Thái Lan - Ảnh 9.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bay lại Bangkok vào sáng mai 16/12, trước khi nối chuyến về Hà Nội trong chiều cùng ngày tiếp tục quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.