Dù không thể giành chiến thắng trong "trận chiến" tiếp đón Thái Lan vòng loại World Cup 2022, thế nhưng đội tuyển Việt Nam đã cống hiến hết mình cho người hâm mộ khắp cả nước màn thi đấu đỉnh cao và nhiều cảm xúc.
Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan được mong chờ hơn bao giờ hết. Từ chiều tối ngày 19/11, từ khắp ngả đường ở Hà Nội, người dân hòa mình vào không khí náo nhiệt trước giờ trái bóng lăn.
Màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam đã đem lại những dòng cảm xúc: vui, buồn, tiếc nuối, vỡ òa,... trong suốt hơn 90 phút. Những tràng pháo tay giòn tan dành tặng những chàng trai áo đỏ, chưa bao giờ cổ động viên thôi mong chờ về bàn thắng tung lưới đối thủ.
22h30, khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, lực lượng chức năng tiến hành dựng rào, chặn các lối đi xung quanh Hồ Gươm, phân làn giao thông.
Nhiều tốp cổ động viên vẫn xuống đường, "hành quân" qua nhiều tuyến phố cổ vũ tinh thần đội nhà. Trong hình, một chiếc xe đầu lân sư tử làm rộn ràng ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng.
Một trận hòa trong tư thế đội chơi hay hơn, đủ để Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại và người hâm mộ vui sướng như thế này.
Nhóm cổ động viên cuồng nhiệt hướng về trung tâm thành phố.
Một số tuyến đường ken đặc dòng phương tiện. Như thường lệ, cờ hoa và kèn góp sức làm rộn ràng những cung đường cổ động viên đi qua.
Hơn 23h, người hâm mộ vẫn chưa dứt niềm vui, dù không có bàn thắng nào, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu bảng G. Lúc này, nhiệt độ của Thủ đô Hà Nội đang giảm dần.
Cảnh sát giao thông, lực lượng phòng cháy chữa cháy, dân phòng được bố trí khắp nơi để ngăn chặn tình trạng các cổ động viên quá khích, gây mất trật tự.